Khai mạc giải U21 quốc tế – báo Thanh Niên 2014: Đội tuyển U21 Báo Thanh Niên có chiến thắng thuyết phục

Chiều qua (19/10), giải bóng đá U21 Quốc tế – báo Thanh Niên 2014 đã chính thức khai mạc tại Cần Thơ.

Các vị lãnh đạo xuống sân bắt tay động viên các cầu thủ trong lễ khai mạc

Đến dự lễ khai mạc giải U21 quốc tế – báo Thanh Niên 2014 có ông Nguyễn Phong Quang – Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Lê Hùng  Dũng – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Lâm Quang Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban ngành khác. 

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội tuyển U21 báo Thanh Niên và U21 Singapore (bảng A). 

Nhập cuộc rất tự tin, đoàn quân của HLV Phan Công Thìn đã tạo thế trận lấn lướt trước đối thủ và có chiến thắng 3-0 trước đội bóng trẻ đến từ quốc đảo Sư tử. Tuy nhiên, lối chơi kỷ luật, áp sát của đội tuyển U21 Singapore đã khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong những phút đầu hiệp 1. 

Văn Long chơi rất nổi bật trong hiệp 1. Ảnh: Báo Thanh Niên

Sang hiệp 2, ở phút 49 đội tuyển U21 báo Thanh Niên cho bàn thắng mở tỷ số 1-0 khai thông thế trận với pha cứ lòng chân trái đẹp mắt của Mạnh Hùng. Sau 3 phút sau khi nhận bàn thua, đội tuyển U21 Singapore lại gặp bất lợi khi hậu vệ Salleh nhận thẻ đỏ rời sân.  

Trong thế hơn người, đội tuyển U21 báo Thanh Niên dễ dàng hơn trong các pha hãm thành. Từ một pha tổ chức tấn công nhanh ở phút 64, Quách Tân thoát xuống bên cánh phải rồi hạ thủ môn Rohaizad nới rộng cách biệt 2-0. Tới phút 68 phút, Văn Đại lập công để ấn định tỷ số 3-0 cho U21 báo Thanh Niên sau đường chuyền của Quách Tân. 

Đồng đội chúc mừng bàn thắng của Ngân Văn Đại vào lưới U.21 Singapore. Ảnh: Báo Thanh Niên

Với 3 điểm có được đội tuyển U21 Báo Thanh Niên đứng trước cơ hội lọt vào vòng bán kết bởi ở trận đấu còn lại diễn ra vào ngày 23/10, U21 Báo Thanh Niên chỉ cần hòa U21 Thái Lan, thầy trò HLV Phan Công Thìn sẽ là chủ nhân của 1 trong hai tấm vé lọt vào vòng bán kết của giải.

Trong khi đó, trận đấu khai màn ở bảng B, đội tuyển U21 Sydney để thua U21 Malaysia với tỷ số 1-2 dù có bàn thắng dẫn trước.

Nguồn: vff.org.vn