'Xe tăng Đức' lừng lững chiếm ngôi đầu bảng B

Bằng lối chơi đanh thép đầy tính khoa học, Đức hầu như không gặp mấy khó khăn trên đường giành chiến thắng 2-0 trước Ba Lan,…

09/06/2008 00:00:00

Bằng lối chơi đanh thép đầy tính khoa học, Đức hầu như không gặp mấy khó khăn trên đường giành chiến thắng 2-0 trước Ba Lan, tối chủ nhật. Cả hai bàn thắng trận này đều được ghi do công Podolski – ngôi sao mang trong mình dòng máu Ba Lan.

 

“Tôi muốn ra sân và giành chiến thắng”, Podolski hùng hồn tuyên bố, vài ngày trước trận Đức – Ba Lan trong khuôn khổ bảng B vòng bảng Euro 2008. Tuyên bố như trên, trong bóng đá, là lẽ hết sức bình thường, trừ trường hợp lần này. Ba Lan vốn là nơi Podolski được sinh ra. Anh luôn tự hào về dòng máu chảy trong mình.

 

Tuy nhiên, Đức mới là nơi Poldi trưởng thành, cho anh tiền đồ tươi sáng. Có câu “cha sinh không bằng mẹ dưỡng”. Và, ngôi sao 23 tuổi thật sự không nỡ phụ cái công dưỡng dục của nước Đức. Tối qua, anh ra sân ngay từ đầu, chơi trọn vẹn và ghi cả hai bàn để giành chiến thắng quan trọng về cho đội tuyển có biệt danh “cỗ xe tăng”.

 

Sau pha làm bàn đầu tiên, trong hiệp một, Podolski không nở nụ cười nào như các đồng nghiệp thường làm sau mỗi lần lập công. Đó dẫu sao cũng là bàn thắng đẩy đội tuyển quê hương vào tình thế khó khăn (sau trận, HLV của Ba Lan nhận xét rằng, bàn thắng này đã “giết chết” đội bóng của ông). Ở bàn ấn định tỷ số 2-0 lại khác. Ngôi sao của Bayern Munich tươi hơn trông thấy vì đó đơn giản là kết cục có thể dự liệu được, xét từ thế trận trên cơ mà Đức tạo ra trước đó. Nếu Poldi không ghi bàn, mành lưới của Ba Lan vẫn có thể phải tung lên vì Ballack hay Schweinsteiger… 

Podolski (trái) – người hùng của tuyển Đức tối qua. Ảnh: Reuters.

 

Từ mấy ngày qua, không khí chuẩn bị cho cuộc so tài giữa hai đội bóng láng giềng xem chừng khá nóng, điển hình chính là những sự kiện om sòm trên báo chí. Bước vào thực địa, sực nóng bức cùng phần nào được biểu hiện nhanh chóng. Ngay ở phút thứ hai, Ba Lan kịp có pha áp thành lợi hại, nhưng từ chân Krzynowek bóng vọt xà.

 

Đức có câu trả lời sau đó hai phút. Từ giữa sân, Michael Ballack – một trong hai nạn nhân bị báo chí Ba Lan đòi “lấy đầu” – tỉa bóng cho Klose phá bẫy việt vị thoát xuống. Ở vào tư thế đối diện với thủ thành đối phương nhưng anh không dứt điểm mà lại quá đồng đội, chuyền ngang sang cho Gomes rướn người không đủ tầm làm lỡ cơ hội mở tỷ số sớm.

 

Trong hiệp một nhiều thời điểm hàng thủ Đức chưa tạo được sự an toàn tuyệt đối. Bên cánh trái Jansen nhiều lần để đối phương khóet sâu, trong khi thủ thành Lehmann lại có một số pha lao ra không thật sự hợp lý. Đó là nguyên do dẫn đến vài ba tình huống thót tim cho những người yêu mến họ, như ở phút thứ 9 – sau đường căng ngang của Krzynowek, phút 28 là cú sút cận thành của Lobodzinski và sau đó 7 phút là cú dứt điểm không trúng tâm bóng của thủ quân Zurawski. 

 

Hứng chịu vài đợt sóng gió như trên nhưng nhìn chung, thế trận vẫn thuộc quyền kiểm soát của “cỗ xe tăng Đức”. Lối chơi điềm tĩnh, chất lượng khoa học và đẳng cấp của họ dần bóp nghẹt “đại bàng trắng”. Và điều tất yếu rồi cũng xảy đến. Phút 20, Klose – một cầu thủ gốc Ba Lan khác – bẻ khóa việt vị đón đường gẩy bóng của người đá cặp Gomes. Ở vào tư thế đối mặt thủ thành Boruc, anh một lần nữa không dứt điểm mà “đẩy trách nhiệm ghi bàn vào lưới đội tuyển quê hương” sang cho Podolski, lúc đó đang ở vào tư thế trống trải. 1-0 cho đội tuyển Đức.

 

Sang hiệp đấu thứ hai, Ba Lan tìm sự tươi mới trên hàng công bằng việc tung Roger Guerreiro vào thay Zurawski. Điều chỉnh này cơ bản mang lại cho đội tuyển của HLV Leo Beenhakker sự uyển chuyển, tính lợi hại và thường xuyên hơn trong những lần lên bóng. Nhưng, cũng chẳng để lại điều gì cụ thể trong đó. Hàng thủ áo trắng chơi chặt chẽ và thường xuyên nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ tuyến hai, khung thành Lehmann bởi vậy không mấy phen phải chịu sóng gió nữa.

 

Để giải tỏa sự bế tắc, Ba Lan có lúc đẩy cao hơn đội hình, thậm chí chơi rắn và đôi khi có những pha phạm lỗi mạnh lên đối phương. Nhưng bằng cái lạnh lùng rất Đức, Ballack và các đồng đội không hề nào núng. Khi có dịp thuận lợi họ lại tổ chức đánh thành nhanh. Phút 70, từ pha lên bóng bên cánh phải của Frings và Lahm, cơ hội được chuyển đến chân Ballack. Trong cấm địa, ngôi sao Chelsea nã rocket cực mạnh khiến thủ thành Roruc phải tung người dùng hết lực mới đẩy được bóng ra.

 

Qua nạn này nhưng Ba Lan cũng chỉ chịu đựng thêm được hai phút. Sự rệu rã của họ tạo điều kiện cho đối phương phối hợp dễ dàng từ nửa phần sân vào đến khu cấm. Rồi từ chân Schweinsteiger bóng được đẩy sang cho Klose dứt điểm nhưng trượt. Cơ hội vô tình văng đến đúng tầm băng vào của Podolski. Anh tất nhiên không bỏ lỡ, tung chân và tung sức sút quyết đoán làm “rách toang” mành lưới Ba Lan, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0.

Những khuyết điểm trong đẳng cấp và chất lương khiến Ba Lan (áo đỏ) phải chấp nhất kéo dài chuỗi trận không thắng trước người hàng xóm, kể từ lần gặp nhau đầu tiên năm 1933. Ảnh: Reuters.

 

Tỷ số 2-0 được duy trì cho đến hết trận, dù mỗi bên về sau còn tạo được một vài tình huống sóng gió lên khung thành của nhau. Với kết quả này đội tuyển của HLV Joachim Loew cuối cùng cũng chấm dứt được mạch trận không thắng mà các bậc đàn anh phải chịu trong hai kỳ Euro đen tối trước. Quan trọng hơn, chiến thắng trước một trong hai đối thủ khó chịu nhất bảng (đội khác là Croatia) phần nào làm cánh cửa tứ kết trước mắt họ mở ra thật rộng. Đức hiện đứng đầu bảng B nhờ nhiều hơn Croatia, đội tối qua thắng Áo 1-0, hiệu số bàn thắng.

 

Đội hình thi đấu:

Đức: Lehmann, Lahm, Metzelder, Mertesacker, Jansen, Fritz (Schweinsteiger, 55′), Frings, Ballack, Podolski, Gomez (Hitzlsperger, 75′), Klose (Kuranyi, 90′).

Dự bị không được sử dụng: Enke, Friedrich, Westermann, Rolfes, Odonkor, Trochowski, Borowski, Neuville, Adler.

Bàn thắng: Podolski 20′ & 72′.

 

Ba Lan: Boruc, Wasilewski, Zewlakow, Bak, Golanski (Saganowski, 75′), Dudka, Lewandowski, Lobodzinski (Piszczek, 65′), Zurawski (Roger, 46′), Krzynowek, Smolarek.

Dự bị không được sử dụng: Fabianski, Jop, Wawrzyniak, Zahorski, Kokoszka, Pazdan, Gargula, Murawski.


Nguồn: Vnexpress