Vòng bảng AFC Champions League 2022- bảng H: HAGL xuất sắc chia điểm trước Jeonbuk Hyundai Motors

Dù bị Jeonbuk Hyundai Motors dẫn trước từ khá sớm, nhưng HAGL vẫn chơi rất kiên cường và được thưởng bằng bàn gỡ hòa sau đó. Sau trận đấu, Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực BCH đã động viên CLB và chúc CLB tiếp tục thi đấu tốt trong những trận đấu tiếp theo, đồng thời LĐBĐVN thưởng 200 triệu đồng.

So với trận lượt đi, HLV Kiatisak có sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Xuân Trường thay thế Tuấn Anh để đảm nhiệm vị trí tiền vệ tổ chức. Minh Vương thay thế Jefferson để chơi bên cạnh Xuân Trường. Còn lại, HAGL ra sân với 9 gương mặt quen thuộc như 3 trận đấu trước đó.

Chiến thắng đậm đà của Yokohama F.Marinos trước Sydney FC trước khi cuộc chạm trán giữa HAGL và Jeobuk Hyundai Motors diễn  ra buộc đội bóng Hàn Quốc phải nhập cuộc với sự quyết tâm lớn hơn để giành lại ngôi đầu bảng.  So với trận lượt đi, đoàn quân của ông Kim Sang Sik chiếm ưu thế ngay từ đầu khi chơi cầm bóng chủ động hơn, tổ chức các pha hãm thành liên tục, đặt khung thành của Tuấn Linh vào thế báo động. Dù vậy, Jeonbuk Hyundai Motors không tạo được những tình huống ăn bàn rõ nét ở những pha tổ chức bóng sống ấy. Tuy nhiên, một trong những pha hãm thành kiểu ấy đã đem đến cho đại diện của K.League một quả phạt góc và họ đã tận dụng thành công. Lại là tiền đạo Moon Seon Min mang đến nỗi ám ảnh cho CĐV HAGL khi có pha bật cao đánh đầu làm cháy lưới đội bóng phố Núi để ghi bàn dẫn điểm cho đội nhà ở phút 16.  Trước đó ở lượt đi, cầu thủ vào sân thay người từ ghế dự bị có cú vuốt bóng rất đẹp mắt để ghi bàn thắng phút chót cho Jeonbuk Hyundai Motors.

Bị dẫn trước nhưng HAGL vẫn thi đấu quyết tâm. Ảnh VFF (Tuấn Hữu)

Sau khi có bàn thắng dẫn điểm, Jeonbuk Hyundai Motors chủ động giảm nhịp trận đấu. Đây là cơ hội tốt để HAGL đẩy cao đội hình. Trước lối chơi chủ động đá chậm chắc của đối phương, đoàn quân của ông Kiatisak cũng đã tạo thế trận khá tốt, gây áp lực khá mạnh lên phần sân của Jeonbuk Hyundai Motors. Tuy nhiên, những pha phối hợp có tính quyết định để mang đến bàn thắng cho đội nhà của HAGL lại tỏ ra khá bế tắc. Trong số ít cơ hội hiếm hoi được tạo ra, các chân sút của đội bóng phố núi lại bỏ lỡ. Điển hình như ở phút 30, Brandao có bóng trống trải nhưng tung cú dứt điểm chéo góc quá nhẹ nên không thể đánh bại được thủ môn Song Bum Keun.

HAGL chỉ ghi vỏn vẹn có 1 bàn sau 3 trận (bàn còn lại do đối phương đá phản) nên dường như Jeonbuk Hyundai Motors không quá lo lắng khi dẫn với cách biệt mong manh. Và để dưỡng sức cho 2 trận đấu quan trọng ở phía trước, đại diện của K.League tiếp tục đá chậm chắc bên phần sân nhà, qua đó, giúp cho HAGL kiểm soát bóng nhiều hơn. Chính tư tưởng “chắc thắng” ấy của Jeonbuk Hyundai Motors đã buộc họ phải trả giá đắt. Từ pha chuyền dài ở trung lộ của Hữu Tuấn ở phút 63, Văn Toàn thoát xuống tung cú dút điểm trực diện khung thành, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Sự kiên trì được đền đáp xứng đáng. Ảnh VFF (Tuấn Hữu)

Bàn thắng giúp cho đội bóng phố núi chơi với tinh thần hưng phấn hơn  và tạo được những cơ hội ăn bàn rất rõ nét. Dù vậy, các chân sút của HAGL lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.  Đơn cử như ở phút 75,  Văn Toàn tung cú sút xa như kẻ chỉ nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Bên kia chiến tuyến, Jeonbuk Hyundai Motors cũng buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đại diện K.League đã không thể chuyển hóa một số cơ hội thành bàn, đành chấp nhận trận hòa với tỷ số 1-1.

Các cầu thủ HAGL cảm ơn người hâm mộ trên sân Thống Nhất. Ảnh VFF (Tuấn Hữu)

Bàn thắng

HAGL:  Văn Toàn (63’); Jeonbuk: Moon Seon Min (16’)

Đội hình xuất phát

HAGL: Tuấn Linh,  Hồng Duy, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Mauricio, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Brandao, Văn Toàn.

Jeonbuk: Song Bum Keun, Park Jin Seob, Kim Moon Hwan, Choi Bo Kyung, Kan Kyo Won, Gustavo, Lee Seung Gi, Kim Jin Su, Kunimoto, Hong Jeong Ho, Moon Seon Min.

KẾT QUẢ

Jeonbuk Hyundai Motors –HAGL: 1-1

Yokohama– Sydney FC: 3-0