Vòng bảng AFC Champions League 2022- bảng H: HAGL khép lại hành trình với chiến thắng ấn tượng

Trong trận đấu cuối cùng chia tay AFC Champions League 2022, HAGL đã có chiến thắng xứng đáng với tỷ số 1-0 trước Sydney FC. Sau trận đấu, thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN, Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng thành tích của HAGL, đồng thời thưởng CLB 500 triệu đồng.


Không còn hy vọng để đi tiếp nhưng cả HAGL lẫn Sydney còn đó một mục tiêu để phấn đấu là màu cờ sắc áo và danh dự. Với HAGL, thầy trò ông Kiatisak còn trách nhiệm phải cống hiến một trận cầu chia tay đẹp mắt cho 12.000 “khách mời” trên sân. Chính điều đó mà cả HAGL lẫn Sydney nhập cuộc với một thế trận cởi mở khi cả 2 đã quá hiểu nhau do từng chạm trán nhau ở lượt đi cũng như liên tục nghiên cứu lẫn nhau trong những vòng đấu vừa qua.

Khác với Yokohama F.Marinos khi sở hữu lối chơi đa dạng nên khó hóa giải mới, Sydney FC chủ yếu chơi bóng dài, bổng nên không khó cho HAGL bắt bài. Hàng tiền vệ với những gương mặt có phẩm chất kỹ thuật tốt như Công Phượng, Tuấn Anh và  Minh Vương đã kiểm soát tốt trận đấu, đẩy Sydney vào thế lúng túng. Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng của Australia chỉ có 3 cú dứt điểm về phía cầu môn của HAGL nhưng chỉ có tình huống của  Le Fondre (25’) là khiến khán giả trên sân giật mình khi đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trong lúc đó, HAGL chiếm thế chủ động hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và đặc biệt, tạo được những cơ hội ăn bàn rõ ràng hơn. Phút 17, Brandao đã đe dọa khung thành cua Sydney FC bằng pha vẫy bóng má ngoài rất điệu nghệ nhưng không thắng được thủ môn Keward Belle. Sau một tình huống mười mươi nữa của Văn Toàn (26’) bị bõ lỡ, những nỗ lực trên sân của HAGL cũng đã được đền đáp bằng pha phối hợp bài bản để phá vỡ thế quân bình trên sân. Cú đánh gót của Văn Toàn ở phút 39 tạo đường chuyền cho Minh Vương, tiền vệ này căng ngang vào trong vô tình chạm chân Donachie để bóng đến đúng tầm của Brandao. Tiền đạo ngoài này vẫy bóng rất đẹp mắt ghi bàn thắng cho  HAGL.

Ngay đầu hiệp 2, Sydney FC có đến 3 sự thay đổi người với hy vọng tạo đột biến trên hàng công. Phút 46, đội bóng của Australia suýt chút nữa có bàn san bằng tỷ số khi Burges tung cú sút căng nhưng thủ môn Tuấn Linh kịp thời cản phá. Tình huống nguy hiểm như là lời cảnh tình đối với HAGL để tránh rơi vào tình cảnh bị gỡ hòa trong hiệp 2 như ở lượt đi. Vì thế, đội bóng phố núi đã chơi tập trung hơn, tấn công mạnh mẽ hơn. Phút 60, Công Phượng và Văn Toàn có 2 phá dứt điểm liên tiếp nhưng không thắng được thủ môn và hậu vệ của Sydney FC. 15 phút sau, HAGL đứng trước cơ hội để nhân đôi lợi thế khi Tuấn Anh tung cú đá từ ngoài vòng 16m50 đưa bóng đi khá nguy hiểm nhưng thủ môn Heward Belle đã tung người đẩy bóng. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm bật cột dọc của Jefferson ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2.

Bên kia chiến tuyến, dù bị chủ nhà liên tục đe dọa khung thành nhưng Sydney FC vẫn phải dâng cao đội hình để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Đoàn quân của ông Corica cũng tạo được một vài tình huống ăn bàn nhưng dứt điểm ra ngoài hoặc không thắng được thủ môn Tuấn Linh. Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 để kết thúc  vòng bảng với vị trí thứ ba khi có được 5 điểm.

Bàn thắng

HAGL: Brandao (39’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Mauricio, Văn Thanh, Công Phượng, Tuấn Anh (Jefferson, 87’), Minh Vương (Hữu Phước, 75’), Brandao (Xuân Trường, 80’), Văn Toàn. 

Sydney FC: Heward Belle, James Donachie, Warland, Connor Otoole (Van der Saag, 46’), Paulo Retre (Amini, 46’), Barbarouses (Segecic, 70’), Trent Buhagiar, Le Fondre (Bobo, 70’), Caceres, Max Burges (Yazbek, 46’), Rhyan Grant.