Villa lập hat-trick đầu tiên, Tây Ban Nha đại thắng Nga 4-1

Tối qua, "Cơn bão màu đỏ" đã tự khẳng định tư cách ứng cử viên vô địch Euro…

11/06/2008 00:00:00

Tối qua, “Cơn bão màu đỏ” đã tự khẳng định tư cách ứng cử viên vô địch Euro 2008, khi nhấn chìm thày trò HLV Guus Hiddink với kết quả 3 bàn cách biệt. Khởi đầu không tồi nhưng những sai sót trong khâu phòng thủ đã buộc Nga phải trả giá.

Tiền đạo David Villa tỏa sáng với cú hat-trick đầu tiên tại giải vô địch châu Âu lần thứ 13.

 

Trước trận mở màn bảng D tối qua, đội tuyển Nga được đánh giá khá cao. Sự kỳ vọng đó có được là nhờ thành tích xếp trên một đối thủ hùng mạnh tại vòng loại (“sư tử Anh”), đồng thời một phần là bởi uy tín của HLV Guus Hiddink. Tuy nhiên, đoàn quân của chiến thuật gia chưa bao giờ bị loại ngay sau vòng bảng ở các giải đấu lớn (vào bán kết World Cup 1998 cùng đội tuyển Hà Lan, bán kết World Cup 2002 với Hàn Quốc, và vòng hai World Cup 2006 cùng Australia), đã không thể trình diễn phép lạ nào trước người Tây Ban Nha.

 

Từ phút 20 cho đến hết trận, lưới của thủ môn Akinfeyev lần lượt bị chọc thủng bởi David Villa và Cesc Fabregas (bàn thắng quốc tế đầu tiên của tiền vệ CLB Arsenal), trong đó có một cú hat-trick dành cho tiền đạo đang thi đấu cho Valencia. Về phần Nga, sau những nỗ lực kiên trì cũng đã gỡ được bàn mang tính danh dự khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn vài trăm giây, nhờ quả đánh ở cự ly gần của Pavlyuchenko.

 

Như vậy, sau chiến thắng 4-1 ở trận mở màn, Tây Ban Nha đã nắm lợi thế rất lớn để lọt vào tứ kết, đồng thời còn nâng cao sự tự tin khi khẳng định được tư cách ứng cử viên vô địch. Ngược lại, trước mặt thày trò HLV Guus Hiddink giờ là con đường gập ghềnh khó đi, bởi Hy Lạp và Thụy Điển – hai đối thủ còn lại ở bảng D, không phải mẫu đội bóng dễ bị mất điểm trong các cuộc cạnh tranh cân tài cân sức.

Sân chơi Euro đã đặt một bài toán khó cho Guus Hiddink.

 

Quay trở lại với các diễn biến chính của trận đấu, trên thực tế, Nga đã khởi đầu “chẳng đến nỗi nào” trước Tây Ban Nha. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức chơi ăn miếng trả miếng. Thậm chí, những đường lên bóng của đoàn quân HLV Hiddink còn được xem là “có hồn” hơn so với cách nhập cuộc có phần vội vã của đối thủ, đội bóng rất muốn khẳng định mình tại Euro lần này.

 

Tuy nhiên, đấy chỉ là diễn biến khi Tây Ban Nha chưa giở hết “bài”. Còn kể từ phút 15, thời điểm các ngôi sao thường xuyên tung hoành ở Liga và Premier League bắt đầu đẩy cao tốc độ và thể hiện trình độ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, những điểm yếu trong hàng phòng ngự của Nga đã bị “phơi bày” khi các cầu thủ áo trắng không đủ thể lực cũng như trình độ để theo kịp diễn biến.

 

Phút 20, sau một pha chọc khe từ phần sân nhà, tiền đạo Fernando Torres đã chứng tỏ đẳng cấp khi loại bỏ một hậu vệ và cả thủ môn Akinfeev của đối phương, trước khi nhẹ nhàng trả bóng lại phía sau cho David Villa trong tư thế có thể dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 1-0 cho Tây Ban Nha.

Villa và Torres bước đầu cho thấy họ có thể là một cặp ăn ý trên hàng công, dù lối chơi khá giống nhau

 

Sau bàn thắng phá thế quân bình, diễn biến của trận đấu càng trở nên sôi động hơn. Nga kiểm soát được nhiều bóng, song những sai sót của họ lại tỷ lệ thuận với thời gian tăng dần. Pha bóng nguy hiểm duy nhất mà Nga tạo được trước khung thành thủ môn Casillas trong hiệp một là cú sút đập cột dọc của Ziryanov, sau quả căng sệt của đồng đội từ cánh phải.

 

Càng chơi, bộ tứ hậu vệ mà HLV Guus Hiddink sử dụng càng cho thấy họ “dị ứng” thế nào với những quả chọc khe tinh quái của Tây Ban Nha. Và từ một pha bóng như thế, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho “Cơn bão màu đỏ”, ở phút 45. Sau một pha đi bóng lắt léo, Iniesta đã “tỉa” rất thông minh để Villa phá bẫy việt vị, lao xuống “xâu kim” thủ môn Akinfeev.

Hy vọng kiếm điểm của Nga coi như đã hoàn toàn bị dập tắt, sau pha dứt điểm lạnh lùng và nhạy cảm của “số 7” đội tuyển Tây Ban Nha.

 

Sau khi có được hai bàn thắng “làm vốn”, sang hiệp hai, các học trò của HLV Luis Aragones chủ động chơi lùi dù vẫn chưa hết “khát”. Lúc này, Nga bắt đầu chủ động tấn công từ hai biên và trung lộ. Tuy nhiên, sự nghèo nàn trong các mảng miếng phối hợp, cộng thêm phần thua sút về tốc độ, thể lực và kỹ thuật cá nhân, đã không thể giúp họ xuyên thủng hàng phòng ngự năng nổ nhưng chưa mấy chắc chắn của Tây Ban Nha.

 

Phút 75, sau khá nhiều đợt tấn công mà chẳng ăn thua, người Nga bị dính đòn “hồi mã thương” trong tình huống cho phép David Villa xâm nhập vòng cấm và hoàn tất cú hat-trick đầu tiên tại Euro 2008, bằng một cú sút sệt qua tay Akinfeev.

 

Mãi tới phút 86, Pavlyuchenko mới gỡ được bàn danh dự cho những “chú gấu”, bằng pha đánh đầu chính xác từ một quả đá phạt góc. Nhưng Nga vẫn bị thủng lưới thêm khi Fabregas đánh đầu đáp trả vào lưới trống, ở phút 90, sau tình huống Akinfeev không thể bắt dính một cú sút trái phá trong vòng cấm.

Tiền vệ CLB Arsenal khép lại màn khởi đầu tuyệt vời cho Tây Ban Nha bằng pha bay người dứt điểm song song với mặt đất.

 

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Casillas, Sergio Ramos, Marchena, Puyol, Capdevila, Silva (Alonso 77), Senna, Xavi, Iniesta (Santi Cazorla 63), Villa, Torres (Fabregas 54).

Dự bị không sử dụng: Palop, Albiol, Fernando Navarro, Juanito, Arbeloa, De la Red, Guiza, Sergio Garcia, Reina.

Bàn thắng: Villa 20, 45, 75, Fabregas 90.

Nga: Akinfeev, Aniukov, Shirokov, Kolodin, Zhirkov, Sychev (Bystrov 46), Zyryanov, Semak, Semshov (Torbinsky 57), Bilyaletdinov, Pavluchenko, Bystrov (Adamov 70).

Dự bị không sử dụng: Gabulov, Vasili Berezutsky, Yanbaev, Ignashevich, Alexei Berezutsky, Ivanov, Saenko, Malafeev.

Bàn thắng: Pavluchenko 86.

Nguồn: Vnexpress