Olympic VN tiếp tục thất bại tại Qatar

Vậy là VN đã kết thúc vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008 mà không có một trận thắng nào. Thất bại 1-3 trên sân Qatar lại chỉ ra cho thầy trò HLV Riedl thêm nhiều điểm yếu, nhưng chúng ta cũng…

Vậy là VN đã kết thúc vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008 mà không có một trận thắng nào. Thất bại 1-3 trên sân Qatar lại chỉ ra cho thầy trò HLV Riedl thêm nhiều điểm yếu, nhưng chúng ta cũng nhóm lên được những tia hy vọng cho SEA Games sắp tới.

Có thể thấy điểm yếu nhất mà các học trò ông Riedl bộc lộ ra ở trận đấu này là vấn đề thể lực. Sự quá tải khiến cho Olympic VN không thể vận hành tốt lối chơi theo yêu cầu của BHL đã đề ra.

Công Vinh vẫn có mặt trong đội hình xuất phát của Olympic VN.

Những bàn thua đến với chúng ta khá dễ dàng, chủ yếu do hàng thủ thiếu sức lực và quyết tâm đeo bám đối thủ. Tuy nhiên, sau khi Công Vinh bất ngờ toả sáng với quả đá phạt hàng rào, Olympic VN đã vùng lên mạnh mẽ và giành lại thế trận trong khoảng thời gian cuối trận.

Sau đây là những diễn biến chính của trận đấu:

Mặc dù đây chỉ là trận đấu thủ tục nhưng Olympic VN vẫn ra quân với lực lượng mạnh nhất của mình. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện trở lại của tiền vệ Minh Chuyên sau chuỗi ngày vắng bóng vì chấn thương.

Đội hình xuất phát của Olympic VN: Đức Cường, Phong Hoà, Long Giang, Xuân Hợp, Việt Cường, Anh Đức, Minh Chuyên, Công Minh, Tiến Thành, Thanh Bình, Công Vinh.

Trong những phút đầu tiên, đội chủ nhà dồn lên uy hiếp Olympic VN bằng những đường tấn công thẳng vào trung lộ, tuy nhiên Đức Cường và hàng thủ VN vẫn đứng vững.

Phút 15, Olympic VN có pha dứt điểm đầu tiên từ xa của Phong Hoà. Mặc dù trái bóng nằm gọn trong tay thủ thành Rajab nhưng có thể thấy nỗ lực của Phong Hoà vẫn là rất đáng khen.

Phút 17, từ quả phạt góc bên cánh phải của Qatar, thủ thành Đức Cường đón sai điểm rơi để Tahir Mohamed đánh đầu ngay trên tay anh nhưng rất may bóng lăn ra ngoài khung thành trống.

Phút 20, Công Vinh quặt bóng ở biên phải rồi quan sát rất nhanh, xẻ bóng sửa lưng hậu vệ Qatar cho Thanh Bình băng vào đệm bóng cận thành nhưng bóng bay vọt xà ngang đáng tiếc. Đây là một pha phản công sắc nét của Olympic VN.

Phút 24, Jassim Waleed đi bóng ngang từ biên trái vào trung lộ, loại bỏ sự đeo bám của trung vệ Xuân Hợp rồi tung cú sút sệt hiểm hóc ngoài rìa vòng cấm vào góc xa làm bó tay Đức Cường. 1-0 cho Olympic Qatar.

Đây là một bàn thắng rất đẳng cấp, nhưng có thể thấy các hậu vệ áo đỏ đã không còn duy trì được cả thể lực lẫn sự tập trung để ngăn chặn pha làm bàn của tiền đạo Qatar.

Phút 32, lại là Jassim đá phạt vòng cung chuẩn xác cho Hassan “đè” Xuân Hợp, dễ dàng đệm lòng ghi bàn thắng thứ 2 cho Olympic Qatar.

Liền sau đó, từ một tình huống phản công nhanh của đội bạn, Đức Cường đã xuất sắc cứu thua cho Olympic VN trong pha đối mặt với Yasidi.

Phút 33, Tiến Thành phát động đợt phản công nhanh nhưng Công Vinh lại chuyền đường bóng quyết định quá thiếu lực để hậu vệ Qatar lùi về cản phá.

Phút 39, Đức Cường một lần nữa cản phá thành công pha đối mặt của Saed. Thủ môn của Olympic VN vẫn chơi rất tập trung, nhưng các đồng đội của anh thì liên tục để lộ quá nhiều khoảng trống.

Phút 44, Công Vinh vượt qua hậu vệ Qatar nhưng anh trả bóng lại không thuận lợi khiến Thanh Bình chỉ có thể xoài người đệm bóng đi chệch khung thành đối phương.

2-0 là tỷ số của hiệp 1, một hiệp đấu mà Olympic Qatar đã tỏ ra nguy hiểm hơn, hiệu quả hơn trong khi Olympic Việt Nam cũng có những cơ hội của mình nhưng khả năng phối hợp và dứt điểm khá yếu ớt.

Sang hiệp 2, Olympic Qatar tiếp tục ghi thêm 1 bàn thắng nữa vào lưới của Đức Cường.

Phút 60, HLV Riedl tung Vũ Phong vào thay Anh Đức. Minh Chuyên cũng ra nghỉ nhường chỗ cho Duy Nam.

Phút 71, Jassim sút phạt hàng rào từ cự ly khoảng 25m, bóng dội cột dọc khung thành Đức Cường. Trước đó, thủ môn Olympic VN đã lúng túng trong một tình huống khống chế bóng bổng ngay trước cầu môn nhà, khiến Xuân Hợp phải vất vả cản phá bóng trên vạch vôi.

Phút 82, Công Vinh bị Tahir phạm lỗi nguy hiểm trước vòng cấm. Từ quả phạt hàng rào, đích thân Công Vinh sút hiểm hóc vào góc cao, hạ gục thủ môn Rajab. 1-3 cho Olympic VN.

Phút 84, Phong Hoà cướp được bóng của hậu vệ Qatar, anh chuyền cho Công Vinh sút chính diện khung thành nhưng lần này Rajab đã đấm được bóng ra.

Phút 88, Thanh Bình đánh đầu sượt bóng đi chệch cầu môn Qatar. Các cầu thủ Việt Nam đột ngột trở nên hưng phấn sau bàn rút ngắn khoảng cách tỷ số của Công Vinh và liên tiếp tạo ra các cơ hội uy hiếp đội chủ nhà.

Phút 90, Vũ Phong ở cự ly rất gần nhưng lại tung cú sút quá mạnh đi vọt xà ngang khung thành Rajab. Tình huống này xuất phát từ đường tạt bóng khó chịu bên cánh trái của Phong Hoà.

Dù hết sức nỗ lực nhưng Olympic VN cũng không thể ghi thêm bàn thắng nào, đành chấp nhận kết quả thua 1-3 chung cuộc. Thêm một thất bại nữa, nhưng nếu Olympic VN cứ chơi quật khởi như những phút cuối cùng thì chúng ta hoàn toàn có nhiều hy vọng ở SEA Games sắp tới.

Bảng C

Nhật Bản – Việt Nam: 1-0
Qatar – Saudi Arabia: 1-0

Việt Nam – Qatar: 1-1
Saudi Arabia – Nhật Bản: 0-0

Việt Nam – Saudi Arabia: 1-1
Nhật Bản – Qatar: 1-0

Saudi Arabia – Việt Nam: 2-0
Qatar – Nhật Bản: 2-1

Việt Nam – Nhật Bản: 0-4
Saudi Arabia – Qatar: 2-1

Nhật Bản – Saudi Arabia: 0-0

Qatar – Việt Nam: 3-1

Vị trí

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Nhật Bản

6

3

2

1

8

3

11

2

Qatar

6

3

1

2

8

6

10

3

Saudi Arabia

6

2

3

1

5

3

9

4

Việt Nam

6

0

2

4

3

12

2

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM