Lee Nguyễn và hat-trick đầu tiên cho HAGL: "Món lạ" trên sân cỏ Việt Nam

Ký hợp đồng với HAGL trong sự kỳ vọng của không chỉ NHM phố Núi, Lee Nguyễn đã tạo ra 1 cơn sốt nhỏ trong làng cầu quốc nội. Và nếu như ngày ra mắt của cầu thủ này không bị “vướng” vào không khí lễ hội của chức Vô địch AFF Suzuki Cup 2008 mà thầy trò HLV Henrique Calisto tạo ra, nó sẽ trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất trong năm.

Trước khi chính thức hồi hương, Lee Nguyễn đã để lại ấn tượng tốt trong trận đấu tập cùng HAGL. Ba bàn thắng và 60 phút trình diễn nhiều điểm nhấn trên khu tập Hàm Rồng hôm 10/12/08 đã làm dấy lên sự tò mò trong dư luận.

Tuy nhiên, cũng giống như bất cứ sự kiện sân cỏ gây chú ý nào, người ta muốn “mục sở thị” Lee Nguyễn và tự đánh giá trên thực tế, chứ không phải nghe qua lời kể.

Sự háo hức về cái tên Lee Nguyễn cuối cùng cũng được thỏa mãn vào chiều qua khi HAGL ra quân đầu Xuân, gặp Hải An Sài Gòn United (Hải An SG) trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 2009.

Mùa này, Đội bóng phố Núi có nhiều cái mới. Họ tậu về nhiều tuyển thủ quốc gia của Đồng Tháp, nhập quốc tịch cho Sakda, Nirut (cả hai mang họ Đoàn Văn) và nữa, một SVĐ mang dáng dấp Emirates thu nhỏ của Arsenal đang dần hình thành. Chừng đó lý do là quá đủ để thầy trò HLV Dusit “hút khách” và trình làng bộ mặt mới.

Image

Lee Nguyễn

Thế nhưng, số khán giả ngồi chật kín khán đài A và phần đã hoàn thành của SVĐ Pleiku dường như không “đếm xỉa” gì đến các sự kiện nêu trên. Mối quan tâm của họ dồn cả vào Lee Nguyễn. Họ dõi theo chàng trai “đặc sệt” Việt Nam, nhưng lại ra sân trong tư cách là ngoại binh của HAGL từ phút đầu đến phút cuối. Mỗi pha chạm bóng của Lee Nguyễn đều tạo ra những tiếng ồ và sự phấn khích trên khán đài.

Tâm lý hưng phấn của khán giả Pleiku chỉ chùng xuống chút ít khi đội khách Hải An SG bất ngờ mở tỷ số trận đấu (Công Thảo ghi bàn phút 25). Còn sau đó, nó lại được “đun sôi” bằng những pha xử lý tinh tế và điệu nghệ của Lee Nguyễn. Cuối hiệp 1, chính cầu thủ này đã san bằng cách biệt cho HAGL bằng cú sút 11m chuẩn xác. Nhưng ở hiệp thi đấu thứ 2, khả năng chơi bóng độc đáo, hiện đại của Lee Nguyễn mới là điểm nút tạo ra sự sôi động trên khán đài. Tầm hoạt động, sự nhanh nhẹn, khéo léo trong phạm vi hẹp và khả năng phối hợp ăn ý với tất cả các cầu thủ tấn công, Lee Nguyễn không chỉ trở thành tiêu điểm trong các đường lên bóng của HAGL, mà anh còn là người trực tiếp lập công, mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội nhà.

Ra mắt bằng một hat-trick, Lee Nguyễn đã làm thỏa mãn sự tò mò của số đông. Nhưng trên tất cả, với cách chơi bóng đặc sắc, cựu cầu thủ của PSV đang trở thành “món lạ” trên sân cỏ quốc nội, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của NHM Việt Nam- những người luôn khát khao cái Mới!

Con số 23

23 bàn thắng ở lượt đấu đầu tiên. Trừ trận hòa 0-0 giữa HP.HN và XM.HP, 10 trận còn lại đều kết thúc có bàn thắng ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Trung bình, mỗi trận đấu cống hiến cho khán giả 2 bàn thắng. Trận đấu giữa HAGL và Hải An SG có nhiều bàn thắng nhất với 5 pha lập công, trong đó, Lee Nguyễn đã lập 1 hattrick vô cùng đẹp mắt và đẳng cấp. Trận đấu giữa TP.HCM và Cần Thơ cũng diễn ra trong thế rượt đuổi với 3 bàn thắng được ghi. Nhiều bàn thắng, nhiều niềm vui, dĩ nhiên sẽ đem đến những trận cầu tưng bừng và sôi nổi. Trận đấu dù hay nhưng nếu thiếu bàn thắng cũng sẽ như bữa ăn ngon thiếu gia vị. Và với trung bình 2 bàn một trận, vòng đấu đầu tiên của Cúp Quốc gia đã có những bữa có thể tạm coi là “tiệc”.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá