'Hoa khôi' Ngọc Châm muốn được tặng hoa hồng vàng

Với tuyển thủ bóng đá nữ Đỗ Ngọc Châm, Valentine còn gắn với kỷ niệm thật đặc biệt.
ble cellspacing=”0″ cellpadding=”3″ align=”left” width=”1″>
–>

Với tuyển thủ bóng đá nữ Đỗ Ngọc Châm, Valentine còn gắn với kỷ niệm thật đặc biệt.

“Hoa khôi” làng bóng Việt tâm sự: “Quà mà em thích? Chẳng phải cái gì đắt giá và “hoánh tráng” đâu, chỉ là một bông hồng vàng thôi”.

Rồi Ngọc Châm kể lại chuyện tình của mình: “Valentine năm ngoái, bọn em phải tập trung đội tuyển ở Nhổn (Trung tâm HLQG I – Hà Nội). Hôm đó, sau khi cùng các chị trong đội đi chơi về, em thấy chú bảo vệ trung tâm gọi lại, đưa cho một bó hoa và bảo có người đợi em rất lâu nhưng không gặp nên đã gửi lại”.

“Về đến phòng, em mới biết người tặng hoa cho mình là ai khi nhận được tin nhắn qua điện thoại. Cũng chính từ ngày Valentine đó, tình cảm giữa bọn em mới chớm nở. Để rồi, Valentine năm nay, vẫn là người tặng hoa năm trước, nhưng giờ đã “thăng hạng” thành bạn trai của em”. 

Ngọc Châm ngoài đời thường. Ảnh Đất Việt

Hiện tại, Châm khá bận khi vừa phải tập trung với đội Hà Nội để chuẩn bị cho giải VĐQG 2009, vừa theo học hai lớp ĐH tại chức Thể dục thể thao và Ngoại ngữ. Tuy nhiên, để có được một Lễ tình nhân thực sự hạnh phúc, cô và bạn trai đã lên sẵn một “kế hoạch Valentine” từ rất sớm và khá kỹ lưỡng.

Theo đó, hai buổi sáng, chiều hôm nay cô dành cho… bóng đá: Sáng Châm ra sân tập cùng đồng đội ở đội Hà Nội, còn chiều tới sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho Hà Nội.ACB trong trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng hai giải hạng Nhất. Thời gian còn lại của ngày “thứ 7 tình yêu” dành cho… người yêu. 

“Bọn em đã chọn sẵn một quán cà phê. Ở đó, trong ánh sáng của những ngọn nến, bạn trai sẽ tặng em hộp Chocolate và một bông hồng vàng, món quà mà em thích nhất. Nếu còn thời gian, hai đứa sẽ đi xem phim để cùng nhau tận hưởng một đêm lãng mạn của tình yêu”, Châm tâm sự.ble cellspacing=”0″ cellpadding=”3″ align=”left” width=”1″>

–>

Nguồn: Theo Đất Việt