Dứt điểm kém duyên, CLB Nam Định chia điểm với Bangkok United tại sân nhà

Đá sân nhà, nhưng Nam Định đã không thể tận dụng cơ hội để có thể giành chiến thắng hòng vượt mặt Bangkok United trên BXH. Do đó, họ chỉ có thể tiếc nuối khi bị đối thủ cầm hoà với tỷ số 0-0.

Cả hai đội đều có trận thắng đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League 2, nhưng Bangkok United đang đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số. Do đó khi tiếp đội bóng đến từ Thái Lan, chủ nhà Nam Định quyết giành trọn 3 điểm để vượt mặt đối thủ hòng vươn lên dẫn đầu BXH. Vì thế không ngạc nhiên khi HLV Vũ Hồng Việt tung cả 8 ngoại binh ra sân từ đầu, trong lúc Thái Lan chỉ sử dụng 3 ngoại binh.

Ngay từ đầu, tốc độ trận đấu đã được hai đội đẩy lên khá nhanh với những pha triển khai tấn công hấp dẫn. Nam Định đã chủ động nắm thế trận, nhưng Bangkok United mới là đội có những pha tấn công ổn hơn. Tuy nhiên, suốt 15 phút đầu cả hai đội đều không có cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Khoảng thời gian sau đó, cả chủ lẫn khách chơi thận trọng hơn nên bóng hầu như chỉ ở khu vực giữa sân. Việc phòng ngự chắc chắn khiến những đường tấn công của cả hai đội rơi vào bế tắc. Nam Định dẫu chủ động cầm bóng, nhưng không thể tiếp cận khung thành của thủ môn Khammai, nên chuyển sang những cú dứt điểm từ xa. Thêm vào đó, những đường chuyền sai càng làm khó những pha tấn công của cả hai đội.

Đá với 8 ngoại binh, nhưng những pha kết nối giữa các cầu thủ ngoại bên phía chủ nhà vẫn chưa ổn. Lối chơi của họ vẫn rời rạc, nên chưa cụ thể hoá được sức mạnh như mong đợi. Do đó kết thúc hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi và đó có lẽ là mong muốn của đội khách.

Ngay đầu hiệp 2, Nam Định đẩy nhanh sức ép về phía khung thành của thủ môn Khammai, nhiều cơ hội được tạo ra nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với họ. Phút 54, từ một tình huống phạt góc, đội bóng Thái Lan đã đặt khung thành thủ môn Nguyên Mạnh vào thế nguy hiểm, nhưng may mắn là cú dứt điểm của họ chưa thể thành bàn.

Có thể thấy, dẫu để Nam Định nắm thế trận và tạo ra những pha tấn công, nhưng Bangkok United mới là đội phản công sắc bén khiến các khán đài phải giật mình thon thót. Từ phút 60 đến 65, Nam Định liên tiếp có những pha tấn công, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến khiến các khán giả rất sốt ruột. Trận đấu vì thế cũng trở nên sôi động hơn rất nhiều, nhưng điều cần thiết là bàn thắng lại không có.

Với một đối thủ nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu lục như Bangkok United, việc chủ nhà Nam Định muốn giành trọn 3 điểm trước họ chẳng hề đơn giản. Thậm chí họ có rất nhiều pha phản công cực kỳ nguy hiểm và nếu không may mắn, có lẽ khung thành của Nguyên Mạnh đã bị đánh bại bởi sự thiếu chắn chắn của anh.

Không giành được 3 điểm khiến Nam Định cảm thấy tiếc nuối. Còn với Bangkok United, có lẽ họ cảm thấy hài lòng khi hòa 0-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Vũ Hồng Việt của Nam Định cho biết: “Đây là trận đấu hay khi cả hai đội đều thi đấu với cường độ cao và cống hiến, nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng. Thực sự tôi hài lòng với lối chơi của cả đội, các cầu thủ đã chơi tốt. Chỉ riêng Odo do mới sang nên có chút chưa gắn kết với các đồng đội, nhưng bạn ấy đã nỗ lực và làm tốt công việc của mình. Chỉ tiếc là chúng tôi thiếu may mắn khi bóng đập cột và xà”.

Ở trận đấu với Bangkok United, trong 3 cầu thủ nội chỉ có thủ môn Nguyên Mạnh và Tô Văn Vũ được chơi đến hết trận và HLV Vũ Hồng Việt rất đánh giá cao Văn Vũ khi cho biết: “Văn Vũ là cầu thủ đa năng và chơi được rất nhiều vị trí, cậu ta có tinh thần thi đấu tuyệt vời và Văn Vũ đã thể hiện điều ấy ở trận đấu tối nay”.

Trong khí đó, Caio Cesar – cầu thủ được đánh giá chơi hay nhất trận đã cho biết: “Ở V.League chúng tôi thi đấu khó khăn hơn so với AFC Champions League 2, vì đang là đương kim vô địch nên các đối thủ e dè, trong lúc sẽ chơi sòng phẳng hơn ở đấu trường châu lục. Chưa kể ở đấu trường AFC Champions League 2 được thi đấu nhiều ngoại binh trong đội hình và đa phần là cầu thủ Brazil, nên chúng tôi trao đổi với nhau cũng thuận tiện hơn”.

Ở chiều ngược lại, HLV Sripan Totchtawan của Bangkok United cũng cho biết: “Đây là trận đấu khá khó khăn với chúng tôi, vì số lượng cầu thủ ngoại không giới hạn nên Nam Định ra sân với 8 ngoại binh, nhưng tôi hài lòng với 1 điểm giành được”