VCK U21 QG- Cúp Báo Thanh Niên 2014: Thắng trận thứ hai liên tiếp, HN T&T rộng đường vào bán kết

Hà Nôi T&T tiếp tục thể hiện sức mạnh của đương kim vô địch khi giành thắng lợi với tỷ số đậm 4-0 trước Vĩnh Long, qua đó sở hữu 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận và mở rộng cánh cửa tiến vào bán kết tại bảng B.

Vĩnh Long (đỏ) đã không thể hiện được nhiều trước một Hà Nội T&T quá mạnh (Ảnh: Dương Thu)

Từng đánh bại Vĩnh Long trong trận chung kết ở mùa giải trước và vẫn còn tràn đầy hưng phấn sau thắng lợi 2-0 trước SLNA ở trận ra quân, Hà Nội T&T đã nhập cuộc rất tự tin, thể hiện khả năng giữ nhịp trận đấu khá tốt. Trong khi đó, bên phần sân đối diện, Vĩnh Long cũng mạnh dạn lựa chọn lối chơi tấn công để tìm kiếm cơ hội.

Ở những phút đầu, với tinh thần thi đấu quyết tâm, tổ chức tranh chấp bóng quyết liệt và không ngại va chạm, các cầu thủ Vĩnh Long hạn chế khá tốt sức mạnh của đương kim vô địch Hà Nội T&T. Tuy nhiên, họ cũng chỉ có thể trụ được cho đến phút 32 thì phải nhận bàn thua đầu tiên khi Ngân Văn Đại chớp cơ hội lập công mở tỷ số cho Hà Nội T&T trong một tình huống bóng lập bập trước khung thành.

Bị thủng lưới và đối diện với nguy cơ sớm bị loại, Vĩnh Long dốc sức tràn lên nhằm gây sức ép trở lại bên phần sân Hà Nội T&T. Cũng chính từ thời điểm này, hàng phòng ngự của Vĩnh Long đã bộc lộ nhiều nhiều sơ hở để các chân sút Hà Nội T&T khai thác. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Văn Huyền và sự thiếu may mắn trong các pha dứt điểm của Hà Nội T&T, Vĩnh Long có thể phải nhận thêm ít nhất 2 bàn thua nữa trong thời gian còn lại hiệp một.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Vĩnh Long nỗ lực đẩy nhanh tốc độ trận đấu và gia tăng lực lượng trên hàng tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ đã không thể thực hiện được ý đồ của mình trước một Hà Nội T&T chơi chặt chẽ và giữ vững cự ly đội hình rất tốt. Không những vậy, khung thành của các học trò HLV Lương Trung Dân còn liên tục bị uy hiếp bởi các pha lên bóng sắc sảo của đội bóng trẻ Thủ đô.

Sau nhiều tình huống may mắn không bị thủng lưới bởi sự kém duyên của các chân sút Hà Nội T&T, đến phút 72, Vĩnh Long cũng phải chịu thua bàn thứ hai khi Văn Đại sau pha dứt điểm bất thành trong thế đối mặt thủ môn Văn Huyền, tiếp tục nỗ lực căng ngang để cầu thủ mới vào sân thay người Duy Mạnh băng xuống tung cú đệm bóng từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T.

Bị dẫn trước 2 bàn, không còn sự chọn nào khác, Vĩnh Long chấp nhận tiếp tục mạo hiểm đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, sự sa sút về thể lực để khiến họ không thể theo kịp các đường chuyền vượt tuyến của Hà Nội T&T. Hệ quả, trong thời gian còn lại, Hà Nội T&T không gặp nhiều khó khăn để ghi thêm 2 bàn nữa, lần lượt do công của Đức Huy (phút 76) và Hữu Sơn (phút 78), ấn định thắng lợi thuyết phục 4-0.

Niềm vui của các cầu thủ trẻ Hà Nội T&T (Ảnh: Dương Thụ)

Với kết quả này, Hà Nội T&T gần như chắc suất vào bán kết. Thầy trò Phạm Minh Đức chỉ có thể bị loại nếu để thua HAGL với cách biệt ít nhất 4 bàn, đồng thời SLNA giành thêm 3 điểm trước Vĩnh Long ở lượt trận cuối.

Trong khi đó, dù vẫn chưa giành được điểm số nào, nhưng Vĩnh Long vẫn còn cơ hội vào bán kết trên cương vị nhì bảng, với điều kiện họ phải đánh bại SLNA đồng thời HAGL thua trận trước Hà Nội T&T.


Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Ngân Văn Đại (số 7, Hà Nội T&T)


 

Nguồn: vff.org.vn