VCK U21 QG- Cúp Báo Thanh Niên 2014: Thắng “kình địch” SLNA 2-0, Hà Nội T&T khởi đầu thuận lợi

Hà Nội T&T đã có sự khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch khi xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh SLNA với tỷ số 2-0 tại trận đấu thứ hai của bảng B, diễn ra chiều nay (3/10) trên sân Cần Thơ.

Hà Nội T&T (vàng) đã đánh bại SLNA bằng một lối chơi chặt chẽ và đấu pháp hợp lý (Ảnh: Quang Minh)

Không nằm ngoài dự đoán, với lực lượng quy tụ nhiều cá nhân xuất sắc và “già giơ”, hai đội bóng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua đến ngôi vô địch đều nhập cuộc với sự tự tin, chững chạc. Lối chơi chặt chẽ cùng khả năng kiểm soát rất tốt các điểm nóng trên sân của cả Hà Nội T&T lẫn SLNA đã khiến cục diện trận đấu diễn ra khá cân bằng. Đó cũng chính là lý do trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, các chân sút hai đội không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối thủ và chỉ có thể thử vận may bằng những cú sút ngoài vòng cấm. Nhưng tất cả các pha dứt điểm đều không đủ độ chính xác hoặc độ khó để có thể thành bàn.

Sang hiệp hai, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi Hà Nội T&T và SLNA đều quyết định chơi với đội hình dâng cao nhằm phân thắng bại. Với sự sắc sảo hơn trong tổ chức tấn công, Hà Nội T&T đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 52 khi Đức Huy thoát xuống đón đường căng ngang của đồng đội, đệm bóng cận thành, không cho thủ môn của đội bạn cơ hội cản phá.

Không chấp nhận thua cuộc, SLNA nỗ lực tràn lên gây sức ép bên phần sân Hà Nội T&T. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã không thể tạo được thế trận có lợi hơn cho mình trước một đương kim vô địch rất bản lĩnh. Đến phút 61, từ một tình huống phản công, Văn Đại đã áp sát khung thành rất nhanh, lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội T&T.

Dẫn trước với cách biệt 2 bàn, đội bóng Thủ đô chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi với đội hình thấp nhằm đảm bảo an toàn bên phần sân nhà. Điều này đã giúp SLNA khống chế được khu trung tuyến, kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi tập trung và vô cùng kín kẽ của Hà Nội T&T, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng đã không tạo ra được những cơ hội thuận lợi để có thể dứt điểm, đành chịu thua với 2 bàn không gỡ.

Niềm vui thắng trận của đương kim vô địch Hà Nội T&T (Ảnh: Quang Minh)

Như vậy, sau lượt trận đấu tiên của bảng B, Hà Nội T&T tạm chiếm ngôi đầu nhờ hơn HAGL về chỉ số phụ. Trong khi đó, với hiệu số -2, SLNA tạm đứng ở vị trí cuối cùng.

Chiều mai (4/10), VCK U21 QG- Cúp Báo Thanh Niên 2014 sẽ tiếp tục diễn ra với lượt trận thứ hai tại bảng A. Sau thất bại ở trận ra quân, TĐCS Đồng Tháp không có nhiều sự lựa chọn và cần phải tìm cách đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN để mở cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, chủ nhà Cần Thơ cũng đối diện với thử thách rất lớn mang tên SHB Đà Nẵng. 


Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Phạm Đức Huy (số 18- Hà Nội T&T)


 

Nguồn: vff.org.vn