VCK U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2014: SLNA đánh bại HAGL nhờ cúp đúp của Võ Lý

Thi đấu tự tin, sắc nét và tạo được nhiều cơ hội, nhưng sự non kinh nghiệm của dàn cầu thủ trẻ đã khiến HAGL phải chịu trắng tay trước SLNA tại lượt trận thứ hai của bảng B, diễn ra chiều nay (5/10) trên sân Cần Thơ.

HAGL mất điểm đáng tiếc trước SLNA (Ảnh: Dương Thu)

Thất bại trước Hà Nội T&T ở trận ra quân đã đẩy SLNA rơi vào thế phải giành chiến thắng trước HAGL nếu không muốn đối diện với nguy cơ dừng chân ở vòng bảng. Lường trước tình thế khát điểm của đội bóng xứ Nghệ, HAGL chủ động bày thế trận phòng ngự chặt, phản công nhanh và chỉ cắm duy nhất mũi nhọn Châu Ngọc Quang trên hàng công.

Mặc dù không sở hữu lực lượng “già giơ” như SLNA, nhưng các cầu thủ trẻ phố Núi vẫn thể hiện sự tự tin đáng khen ngợi. Chính họ mới là những người tổ chức phối hợp sắc nét và bài bản hơn ở trên sân. Trong ,mỗi lần lên bóng, HAGL luôn khiến hàng phòng ngự SLNA phải chao đảo.

Thế nhưng, với kinh nghiệm trận mạc dày dạn hơn, SLNA cũng đã cho thấy sự khác biệt ở những tình huống mang tính quyết định. Đến phút 25, họ có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc khi Viết Nguyên bật cao đóng đường tạt từ biên phải, trả bóng vào trong cho Võ Lý dễ dàng dứt điểm cận thành, đưa SLNA vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn mở tỷ số, SLNA tiếp tục kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng HAGL mới là đội tạo được những cơ hội rõ nét. Nếu Ngọc Quang không dứt điểm quá đơn giản trong tình huống đối mặt thủ thành Văn Hùng ở phút 30, hoặc Minh Toàn chỉn chu hơn trong cú sút chéo góc ở phút 36, bàn thắng đã được ghi cho đội bóng phố Núi.

Sang hiệp hai, HAGL quyết định chơi mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Tốc độ trận đấu cũng được đẩy lên cao hơn nhờ khả năng phối hợp nhỏ ít chạm rất tốt của các cầu thủ trẻ phố Núi. Không ít lần, hệ thống phòng ngự của SLNA dưới sự chỉ huy của trung vệ tuyển thủ U23 QG Mạnh Hùng đã bị phá vỡ bởi các đường lên bóng sắc sảo của HAGL. Tiêc rằng các chân sút phố Núi đã không tận dụng để chuyển hóa thành bàn.

Phải đến phút 83 của trận đấu, các học trò của HLV Đinh Hồng Vân có được ăn mừng bàn thắng khi cầu thủ vào sân thay người Đồng Văn Trung bất ngờ tung cú dứt điểm đẹp mắt ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Văn Hùng.

Với cú đúp bàn thắng mang về 3 điểm quý giá cho SLNA, Võ Lý được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: Dương Thu)

Thế nhưng, trong những phút ngắn ngủi còn lại, HAGL lại không bảo vệ được thành quả của mình khi hàng thủ bọc lót không tốt, tạo cơ hội cho Võ Lý dễ dàng thoát xuống đón đường căng ngang từ biên phải của Phi Sơn, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA ở phút 86 của trận đấu.

Với kết quả này, HAGL đối diện với rất nhiều khó khăn khi phải gặp Hà Nội T&T ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, với 3 điểm quý giá giành được, SLNA có thể yên tâm hơn để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Vĩnh Long.


Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Võ Lý (số 30, SLNA)


Phát biểu sau trận đấu:

HLV Đinh Hồng Vân (U21 HAGL):

“Hôm nay, các cầu thủ HAGL đã thể hiện sự tự tin, thi đấu tốt, nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm, còn nôn nóng. Bàn thua thứ hai là do lỗi hàng phòng ngự kèm người không tốt. Khâu dứt điểm vẫn là điểm yếu, bỏ lỡ nhiều cơ hội và cần phải khắc phục. Dù vậy, tôi vẫn rất hài lòng về các học trò của mình.

Thua trận này, HAGL gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ vẫn cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất ở lượt trận cuối cùng gặp Hà Nội T&T”.

HLV Đinh Văn Dũng (U21 SLNA):

“Tôi rất thích các cầu thủ HAGL, tuổi còn rất trẻ nhưng đã thể hiện sự tự tin. Rất may hôm nay chúng tôi đã giành chiến thắng.

Từ đầu giải đến giờ, các cầu thủ SLNA chơi chưa đạt yêu cầu của BHL. Có thể do một số cầu thủ bị quá tải, số cầu thủ mới thì lại chưa có sự hòa nhập tốt”.

 

Nguồn: vff.org.vn