VCK U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2014: HAGL giành trọn 3 điểm ở phút cuối cùng

Thi đấu lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng HAGL đã phải nhờ đến tình huống phản lưới nhà của cầu thủ đội bạn ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu mới có thể giành thắng lợi với tỷ số sát nút 2-1 trước Vĩnh Long trong trận ra quân tại bảng B, diễn ra chiều nay trên sân Cần Thơ.

HAGL (xanh) đánh bại Vĩnh Long ở phút bù giờ cuối cùng (Ảnh: Dương Thu)

Tính chất quan trọng của trận đầu ra quân đã khiến hai đội nhập cuộc khá thận trọng và không đội nào mạo hiểm đẩy nhanh tốc độ hoặc dâng cao đội hình để gây sức ép lên đối phương. Trong khoảng 15 phút đầu của hiệp một, bóng gần như chỉ lăn ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp của hàng tiền vệ.

Phải đến phút 17, thế cân bằng mới được phá vỡ sau khi Hồ Minh Toàn chớp cơ hội từ một tình huống bóng lập bập ngoài vòng cấm, tung cú sút căng hạ thủ thành Văn Tuyền, đưa HAGL vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ phố Núi không kéo dài được lâu. Chỉ một phút, xuất phát từ một đường phản công nhanh, đội trưởng Đình Trường của Vĩnh Long đã có pha thoát xuống đầy tốc độ, buộc  trung vệ Chí Bảo phải phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm phạt 11m, Việt Tiến dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho Vĩnh Long.

Ở những phút còn lại của hiệp một, trận đấu diễn ra sôi động hơn với các pha ăn miếng trả miếng của hai đội, nhưng các cơ hội tạo được lại không thành bàn, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống Anh Tú của Vĩnh Long dứt điểm trúng cột dọc bật ra và đồng đội của anh là Vương Vũ sút bồi vọt xà ngay trước cửa khung thành rộng mở.

Sang hiệp hai, HAGL chủ động đẩy nhanh nhịp độ và liên tiếp tổ chức tấn công về phía khung thành đội bạn. Thê nhưng, trong một chiều kém may mắn, ở phút 48, xà ngang đã 2 lần liên tiếp từ chối các pha dứt điểm của đội bóng trẻ phố Núi.

Ở những diễn biến diễn ra sau đó, HAGL tiếp tục thể hiện sự lần lướt trên sân, nhưng các cơ hội tạo được đều lần lượt trôi qua mũi giầy các chân sút một cách rất đáng tiếc. Tuy vậy, với những nỗ lực không mệt mỏi, các học trò của HLV Đinh Hồng Vân cuối cùng cũng được tận hưởng niềm vui chiến thắng ở phút bù giờ thứ năm của trận đấu. Từ một pha tấn công bên hàng lang phải, Văn Thanh lật bóng rất khó chịu khiến Chalamé Mó lúng túng đội bóng phản lưới nhà, gián tiếp giúp HAGL giành trọn 3 điểm.


Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Hồ Minh Toàn (số 12, HAGL)


 

Nguồn: vff.org.vn