VCK U21 QG-Cúp báo Thanh Niên 2006: Đà Nẵng bị chia điểm, M.Nam Định vất vả giành chiến thắng

Dẫn trước Cà Mau tới 2 bàn, tuy nhiên chủ nhà Đà Nẵng đã buộc phải chia điểm cùng đội bạn khi không bảo toàn được thắng lợi cho đến phút cuối cùng.

Dẫn trước Cà Mau tới 2 bàn, tuy nhiên chủ nhà Đà Nẵng đã buộc phải chia điểm cùng đội bạn khi không bảo toàn được thắng lợi cho đến phút cuối cùng. Trong khi đó, mặc dù được đánh giá cao hơn, tuy nhiên M.Nam Định phải Stoát mồ hôi⬝ mới kiếm trọn 3 điểm từ tay HAGL trong trận đầu ra quân.
 
U21 Đà Nẵng – U21 Cà Mau 2-2
 
Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, lại sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng, U21 Đà Nẵng mất nhiều thời gian để giành quyền kiểm soát trên sân. Trong khi đó, Sbiết mình biết ta⬝, U21 Cà Mau chủ động lựa chọn lối chơi đánh chặn từ xa nhằm hạn chế sức tấn công của đội nhà khi tập trung với số đông cầu thủ ở khu trung tuyến, đồng thời tổ chức tranh cướp rất quyết liệt.
 
U21 Đà Nẵng (da cam) không thể giữ trọn 3 điểm trước U21 Cà Mau- Ảnh: Anh Tú
 
Chính điều đó đã khiến U21 Đà Nẵng lâm vào thế bế tắc trong các pha tấn công trung lộ và  với sự linh động của mình, đội bóng trẻ sông Hàn nhanh chóng thay đổi chiến thuật bằng các pha tấn công biên nhằm kéo giãn đội hình đội bạn.
 
Phút thứ 14, Đoàn Hùng Sơn (14-ĐN)  dốc bóng tốc độ bên cánh trái trước khi tung cú sút khá hiểm hóc về phía khung thành đội bạn. Thủ môn Nguyên Phúc (1) băng ra khép góc cản phá thành công, tuy nhiên bóng lại đi đến đúng vị trí của Thanh Phúc (9-ĐN) và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chân đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho U21 Đà Nẵng.
 
Bàn thắng càng giúp U21 Đà Nẵng thi đấu tự tin hơn và 5 phút trước khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, với đường chuyền chuẩn xác, Hùng Sơn (14) một lần nữa tạo điều kiện cho Thanh Phúc (9) dễ dàng lập công, đưa đội quân của HLV Phan Công Thìn vượt lên dẫn trước 2-0.
 
Sang hiệp 2, U21 Đà Nẵng thi đấu với tâm lý bảo toàn tỷ số hơn là tiếp tục tấn công để ghi thêm bàn thắng. Chính điều này đã tạo cơ hội cho U21 Cà Mau chơi lấn lướt hơn và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 được thực hiện do công của Văn Tài (22) ở phút 64 sau một tình huống sút phạt ngoài vòng cấm.
 
Khoảng cách 1 bàn mong manh buộc U21 Đà Nẵng phải nỗ lực giành lại thế trận. Tuy nhiên, sau bàn rút ngắn tỷ số, U21 Cà Mau thi đấu rất hưng phấn và bất ngờ buộc U21 Đà Nẵng phải chia điểm sau một pha phản công chớp nhoáng ở phút thứ 75. Thanh Long (15) không bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt thủ thành Đức Cường (25), dứt điểm kỹ thuật mang lại 1 điểm quý giá ho sự khởi đầu của đội bóng đến từ đất Mũi.
 
* Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Phan Thanh Phúc (9-Đà Nẵng)
 
U 21 M.Nam Định U21 HAGL 1-0
 
Đúng như dự đoán, cuộc đọ sức giữa U21 Nam Định và U21 HAGL đã diễn ra hấp dẫn ngay từ phút đầu tiên với những pha tấn công Săn miếng trả miếng⬝ của cả hai đội. Việc tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc đã tạo ra bầu không khí rất hứng khởi trên các khán đài. Sự quyết tâm và tập trung cao độ của cầu thủ cả hai đội đã khiến hàng công đôi bên đều không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Tuy nhiên, phẩm chất kỹ thuật nổi trội cùng khả năng chơi bóng khá tốt trong phạm vi hẹp đã giúp đội bóng trẻ Thành Nam dần dẫn nắm quyền kiểm soát trên sân và liên tục gây sức ép trước khung thành U21 HAGL.
 
U21 Nam Định (đỏ) vất vả giành thắng lợi 1-0 trước HAGL – Ảnh: Anh Tú
 
Mặc dù vậy, tình huống nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội bóng phố Núi với pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của Nguyễn Văn Xin (22).
 
Trong khi đó, về phía U21 M.Nam Định, bộ đôi hứa hẹn sẽ tiếp tục toả sáng tại giải lần này là Ngọc Linh (11) và Thanh Nguyên (10) phần vì vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trên hàng công, phần vì bị hàng thủ đội bạn kèm quá rát nên hầu như không để lại ấn tượng nào trong suốt thời gian thi đấu hiệp một.
 
Sang hiệp 2, mặc dù không duy trì được nhịp độ như hịêp 1 nhưng trận đấu vẫn diễn ra khá hấp dẫn. Phút thứ 52, tỷ số suýt được mở cho U21 Nam Định nếu như cú sút rất căng trong tư thế thoải mái của Việt Dũng (15) lại không tìm đến trúng vị trí của thủ môn Công Vương (1-HAGL).
 
Phải đến phút 83, những nỗ lực của U21 Nam Định mới được đền đáp bằng bàn thắng rất đẹp của Thanh Nguyên (10). Từ một pha tấn công nhanh, Ngọc Linh thoát xuống bên cánh trái, quan sát thấy thủ môn Công Vương (1) băng ra khép góc, thay vì dứt điểm, tiền đạo trẻ này chuyền bóng rất đẹp cho Thanh Nguyên (10) nhẹ nhàng đánh đấu vào lưới trống, đưa U21 M.Nam Định vượt lên dẫn 1-0.
 
Nhận bàn thua khi trận đấu đang đi vào những phút cuối, U21 HAGL tràn lên tấn công quyết liệt. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, U21 M.Nam Định không gặp nhiều khó khăn để bảo toàn thắng lợi cho đến phút cuối cùng, dù rằng họ chỉ còn chơi với 10 người sau khi Viết Huy (7) nhận thẻ vàng thứ 2, buộc phải rời sân ở phút 90+2 của trận đấu.
 
* Cầu thủ xuất sắc nhất trận:Hoàng Danh Ngọc (22-U21.M.Nam Định)
 
Chiều mai, giải tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc bảng B. Vào lúc 15h30, U21 Bình Định gặp U21 Thành Long và tiếp đó sẽ là cuộc đọ sức giữa U21 Huda Huế và U21 Thép Pomina Tiền Giang.