VCK U21 QG – Báo Thanh Niên 2008: Tuyển TP.HCM gây bất ngờ

Ngày thi đấu thứ hai (5.9) của vòng chung kết (VCK) U.21 tiếp tục có những bất ngờ khi các đội bóng bị đánh giá thấp…

Ngày thi đấu thứ hai (5.9) của vòng chung kết (VCK) U.21 tiếp tục có những bất ngờ khi các đội bóng bị đánh giá thấp là TP.HCM và H.Huế đã tạo nên những cơn địa chấn trước các đội “chiếu trên” là ĐPM. Nam Định (NĐ) và đương kim vô địch Khatoco Khánh Hòa (KH)…

 

Đức Thiện (12) nổi lên là cầu thủ ấn tượng nhất sau lượt trận đầu tiên – Ảnh: Khả Hòa

TP.HCM – NĐ (3-1): Đức Thiện tỏa sáng

Mặc dù đây là trận đấu trễ nhất trong ngày, kết thúc lúc 19h35 tối nay, nhưng lại đem đến nhiều cảm hứng nhất cho khán giả bởi lối đá đôi công đẹp mắt và sự tỏa sáng của các cầu thủ TP.HCM.

 

Trước khi vào trận, đội bóng thành Nam vẫn ở cửa trên bởi truyền thống trong những giải đấu trước đây, cũng như trong đội hình có những tên tuổi đang chơi ở V-League như: Danh Ngọc, Mạnh Dũng. Tuy nhiên, cách nhập cuộc của TP.HCM với lối chơi nhanh, thoáng và rất hợp lý đã nhanh chóng lấy lòng khán giả có mặt trên sân Quy Nhơn.

 

Với sự tăng cường Văn Khải trên hàng công, hợp cùng Đức Thiện, hàng tấn công của TP.HCM tỏ ra sắc sảo hơn. Trong khi Văn Khải thường lùi sâu về phần sân nhà để thu hút hậu vệ thì Đức Thiện lại có những pha đột phá táo bạo và mạnh mẽ. Đá hộ công cho hai chân sút này là tiền vệ Đức Tài. Tuy có thể hình nhỏ nhưng Đức Tài xông xáo, di chuyển khắp sân và luôn có những pha đột phá kỹ thuật.

 

Lối chơi trên khiến NĐ lâm vào thế bị động trong khoảng 20 phút đầu tiên. Danh Ngọc “đói bóng” và luôn bị một chiếc áo đỏ bám theo như hình với bóng. Trong khi đó, TP.HCM với những pha khoét sâu ở cánh phải khiến khung thành của thủ môn Đức Sơn liên tục chao đảo.

Chơi xông xáo, khéo léo và ghi 2 bàn, Đức Thiện (phải) giúp TP.HCM thắng thuyết phục – Ảnh: Ngọc Hải

 

Trong một pha dàn xếp tấn công nhanh, Đức Tài tăng tốc bên cánh phải rồi căng ngang đẹp mắt để Đức Thiện đánh đầu vào góc xa mở tỉ số trận đấu. Vượt lên dẫn trước nhưng TP.HCM không lập lại sai lầm của KH trong trận đấu trước đó, mà tiếp tục dâng cao. Chính vì vậy, mặc dù thay cả 3 cầu thủ nhưng HLV Trần Doãn Dũng cũng không thể giúp cho thế công của Nam Định khởi sắc. Nếu như Văn Khải hay Đức Thiện dứt điểm tốt hơn, lẽ ra tỉ số đã được gia tăng vào cuối hiệp 1. 

 

Tuy nhiên, TP.HCM không phải đợi lâu, ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, sau một pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt, đội bóng này đã dẫn trước với hai bàn cách biệt. Cú đá cứa má ngoài của Đức Thiện đã giúp cho Đức Tài đánh đầu cắt mặt đưa bóng vào lưới NĐ một cách dễ dàng.

 

Chính tiền đạo trụ cột của TP.HCM Đức Thiện là người để lại dấu ấn đậm nét nhất sau lượt đấu đầu tiên của VCK U.21 lần này. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp hai, pha solo, đột phá từ giữa sân của anh đã loại toàn bộ hàng phòng ngự áo vàng rồi ra chân dứt điểm ấn định chiến thắng 3-1 cho TP.HCM.

Niềm hạnh phúc của các cầu thủ TP.HCM – Ảnh: Khả Hòa

 

Trước đó, những cố gắng của đội bóng thành Nam cũng chỉ giúp cho họ có được bàn thắng danh dự do công của Danh Ngọc. Chiến thắng 3-1 của đội bóng trẻ TP.HCM tạo nên cơn “địa chấn” hấp dẫn nhất ở lượt đấu đầu tiên, đồng thời giúp Đức Thiện đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu một cách tuyệt đối (25/25 phiếu bầu).

 

Khatoco Khánh Hòa – Huda Huế (1-1): Cố đô kiên cường

Bàn thắng ở phút cuối cùng của Trọng Trung đã mang về cho Huda Huế (Huế) một điểm vô cùng quý giá trong trận đấu mà KH chơi ép sân hoàn toàn.

 

Với đội hình đồng đều dưới sự chỉ huy của tiền vệ Thanh Hải, KH đã buộc các cầu thủ cố đô phải lùi về phòng thủ trong suốt cả trận đấu. Hai tiền vệ cánh Xuân Phú và Tấn Thi liên tiếp tạo ra những pha chồng cánh đẹp mắt khiến cho hàng phòng thủ của Huế phải chịu một áp lực khá lớn. Nếu không có may mắn, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Dũng đã phải chịu bàn thua ngay trong hiệp1 khi cặp tiền đạo Thanh Nam và Minh tỏ ra quá vụng về trước khung thành của thủ môn Minh Phương.

 

Phút 45, tưởng chừng như mọi nỗ lực của đội đương kim vô địch giải đã được đền đáp khi KH được hưởng một quả phạt 11m. Pha đi bóng tốc độ của Xuân Phú buộc trung vệ Ngọc Luận phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trên chấm 11m, cú sút quá hiền của Thái Hoàng đã không thể khuất phục thủ thành Minh Phương.

 

KH tiếp tục chơi ép sân ở hiệp 2 và họ nhanh chóng có được bàn thắng. Tân binh Đình Tùng đã có một pha độc diễn qua 3 hậu vệ Huế trước khi hạ gục thủ thành đối phương bằng cú sút chính xác. Có được bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV Nguyễn Hồng Quang chơi càng lúc càng hay với nhiều tình huống bật tường ở trung lộ rất sắc sảo. Trong khi đó, những pha lên bóng của Huế đều bị hàng thủ KH ngăn chặn khá dễ dàng.

Trọng Trung chung vui cùng đồng đội – Ảnh: Ngọc Hải

 

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi trận đấu chỉ còn 2 phút. Đắc Khánh đi bóng tốc độ ở cánh trái rồi căng ngang khung thành KH, sau 2 pha dứt điểm không thành của đồng đội, Trọng Trung đã nhanh chân sút bóng vào lưới trống trong sự sửng sốt của các cầu thủ đối phương. Trận đấu kết thúc trong sự vui mừng của Huế khi đã chiến đấu kiên cường đến tận phút cuối cùng; nhưng với KH, họ phải tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

 

Như vậy, sau lượt đấu đầu tiên, TP.HCM đang dẫn đầu bảng B với 3 điểm; H.Huế và KH lần lượt xếp sau khi có được 1 điểm; NĐ xếp chót, chưa có điểm nào.

Nguồn: Thanh Niên Online