VCK U17 QG Báo Bóng Đá – Cúp Hải Nhân 2009: Thắng nghẹt thở, U17 Đồng Tháp vào chung kết

Sáng nay (15.7) trên sân vận động Thiên Trường diễn ra trận bán kết 1, giải bóng đá U17 Quốc gia Báo Bóng Đá – Cúp Hải Nhân 2009 giữa U17 Thừa Thiên Huế gặp U17 Đồng Tháp.

Sáng nay (15.7) trên sân vận động Thiên Trường diễn ra trận bán kết 1, giải bóng đá U17 Quốc gia Báo Bóng Đá – Cúp Hải Nhân 2009 giữa U17 Thừa Thiên Huế gặp U17 Đồng Tháp.

Sau 90 thi đấu chính thức hai đội hoà nhau với tỷ số hoà 3-3. Loạt “đấu súng” định mệnh U17 Đồng Tháp đã vượt qua Thừa Thiên Huế với tỷ số tổng tỷ số 7-5 và giành quyền vào chơi trận chung kết. Chiến công của HLV Đinh Huỳnh Trí ngoài sự nỗ lực của toàn đội bóng còn có sự toả sáng đúng lúc của tiền đạo Ngọc Sang và 2 thủ thành Văn Nhật, Sơn Hải.

Sau chiến thắng đậm 9-3  trước Vissai Ninh Bình trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại. Các học trò HLV Đinh Huỳnh Trí vào chơi trận bán kết với một tinh thần khá hưng phấn. Ngay những phút đầu trận đấu, U17 Đồng Tháp vươn lên dẫn trước Thừa Thiên Huế với bàn thắng mở tỷ số trận đấu 1-0 do công của tiền đạo mang áo số 11 Phạm Thái Ngọc Sang. 

Bị dẫn trước U17 Thừa Thiên Huế dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 21, các học trò HLV Trần Quang Phú có cơ hội đối mặt với thủ thành Văn Nhật (1- Đồng Tháp) và họ đã ghi được bàn thắng gỡ hoà 1-1. Cầu thủ lập công cho Thừa Thiên Huế là tiền đạo Giang Trần Quách Tân (21).

Tiền đạo Giang Trần Quách Tân (21 – Thừa Thiên Huế) ghi bàn gỡ hoà 1-1.Ảnh: Quốc Khánh

Chỉ 3 phút sau bàn gỡ hoà của Quách Tân, tiền đạo Ngọc Sang lại đưa Đồng Tháp vượt lên dẫn trước 3-2. Bàn thắng được thực hiện trong một pha phản công khá sắc của hàng tiền đạo Đồng Tháp.

30 phút đầu hiệp 1 trôi qua với nhịp độ trận đấu vừa phải. U17 Đồng Tháp chơi chậm, chắc ngược lại U17 Thừa Thiên Huế với toan tính của mình nên chủ động lùi xâu về phần sân nhà, chỉ cắm duy nhất Quách Tân trên hàng công.

Lối chơi phòng thủ khu vực đã khiến các học trò HLV Huỳnh Trí gặp nhiều khó khăn trong phản công. Tận dụng cơ hội, phút thứ 35, Thừa Thiên Huế có pha sút bóng trước cầu môn Đồng Tháp, rất tiếc thủ thành Văn Nhật xuất sắc bay người đấm bóng thua cho 17 Đồng Tháp.

Ngay sau pha bóng này, U17 Thừa Thiên Huế tiếp tục dồn dập tấn công lên khung thành Văn Nhật. Phút 38, từ bên cánh trái, bóng được nhồi vào khu cấm địa đối phương, thủ môn Văn Nhật đấm bóng rơi đúng vị trí của Ngọc Quý. Tiền vệ mang áo số 16 của Thừa Thiên Huế lên tham gia tấn công ngả người vô lê sút cháy lưới U17 Đồng Tháp san bằng tý số 2-2. Hai đội trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối hiệp 1, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Văn Nhật thì U17 Thừa Thiên Huế đã có bàn nâng  tỷ số lên 3-2 cho đội bóng miền Trung. Kết quả hoà 2-2 làm hài lòng HLV của hai đội.

Sang hiệp 2, lối chơi rình rập của Thừa Thiên Huế đã phát huy tác dụng. Ở các phút 52, 59, đoàn quân HLV Quang Phú ít nhất 3 cơ hội ngon ăn nhưng Quách Tân (21) và Văn Lai (18) đều lần lượt bỏ lỡ cơ hội. Khoảng thời gian này, U17 Thừa Thiên Huế tỏ ra hơn hẳn đối thủ về tinh thần thi đấu và thể lực.Sự nỗ lực, năng nổ của Thừa Thiên Huế được đền đáp bằng pha lên bóng bên cánh phải của Văn Lai. Anh bứt pha tốc độ vuợt qua tiền vệ Tuấn Vũ (17- Đồng Tháp) buộc cầu thủ này phải phạm lỗi trong vòng cấm. Cầu thủ Trương Ngọc Mười (5) sút phạt thành công đưa đội bóng Cố đô vượt lên dẫn trước U17 Đồng Tháp với tỷ số 3-2 ở phút 81.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho HLV Quang Phú thì U17 Đồng Tháp lại bằng bàn cân bằng 3-3 ở phút bù giờ thứ 3 sau những nỗ lực cuối cùng. Từ đường bóng căng ngang cho đồng đội vào khung cấm địa Thừa Thiên Huế, tiền đạo Ngọc Sang (11) chọn điểm rơi đánh đầu vào góc xa khung thành U17 Thừa Thiên Huế. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ngọc Sang như đưa Đồng Tháp hồi sinh trở lại. Đó cùng là cú hatrick của anh trong trận đấu bán kết nghẹt thở đến phút chót.

Niềm vui của các cầu thủ U17 Đồng Tháp sau chiến thắng nghẹt thở trước U17 Thừa Thiên Huế.Ảnh: Quốc Khánh

Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phân định chiến thắng bằng loạt 11m may rủi.U17 Đồng Tháp giành chiếc vé vào chơi trận chung kết ngay sau loạt đá đầu tiên với tỷ số 4-2. Sự điều chỉnh nhân sự kịp thời đã giúp đoàn quân HLV Đinh Huỳnh Trí có mặt tại ở trận đấu cuối cùng của giải. Thắng lợi của U17 Đồng Tháp có công lớn của tiền đạo Ngọc Sang và thủ thành Sơn Hải, người được tung vào sân trong những phút cuối thay cho Văn Nhật. Bên cạnh đó, thủ môn Văn Nhật cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong 90 phút thi đấu chính thức.

Kém may mắn hơn đội bạn, U17 Thừa Thiên Huế không thể giành tấm vé đi tiếp, song đội bóng Cố đô vẫn được đánh giá cao với lối chơi đẹp mắt, cống hiến và sáng tạo. Đoàn quân HLV Trần Quang Phú được nhận Huy chương Đồng với phần thưởng 35 triệu đồng của BTC giải. Đây cũng là thành công lớn của đội này trong lần đầu dự giải.

Chiều mai (16/7), trận bán kết 2 giải bóng đá U17QG Báo Bóng Đá – Cúp Hải Nhân 2009 sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường giữa ĐKVĐ SLNA gặp chủ nhà Nam Định.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA