VCK U17 QG Báo Bóng Đá – Cúp Hải Nhân 2009: SLNA vô địch lần thứ 6 liên tiếp

U17 SLNA đã giành ngôi vô địch tại giải U17 QG Báo Bóng Đá Cúp Hải Nhân 2009 sau khi đánh bại U17 Đồng Tháp với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo mang áo số 9 Lê Văn Công ở những phút cuối đã đưa đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Tiến lên ngôi vô địch 6 năm liền.

U17 SLNA đã giành ngôi vô địch tại giải U17 QG Báo Bóng Đá Cúp Hải Nhân 2009 sau khi đánh bại U17 Đồng Tháp với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo mang áo số 9 Lê Văn Công ở những phút cuối đã đưa đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Tiến lên ngôi vô địch 6 năm liền.

Lối chơi tấn công ngay từ đầu của hai đội đã làm mãn nhãn khán giả môn túc cầu giáo trên sân vận động Thiên Trường – Nam Định cũng như khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Một trận chung kết mở với nhiều cơ hội làm bàn cho cả hai đội.

Lối chơi cống hiến của cầu thủ hai đội trong trận chung kết đã làm mãn nhãn khán giả hâm mộ. Ảnh: Q.Khánh

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Văn Lập. ĐKVĐ SLNA chủ động tấn công về phía cầu môn U17 Đồng Tháp và đội bóng xứ Nghệ có pha lên bóng bên phía cánh trái, hậu vệ Khắc Ngọc (4) đi bóng dọc đường biên ngang rồi chuyền bóng cho Phùng Quế (20) đang đà băng xuống. Cú dứt điểm của tiền đạo số áo 20 bị thủ thành Văn Nhật kịp thời băng ra khép góc. Tỷ số trận đấu chưa được mở.

20 phút đầu hiệp 1, khá nhiều cơ hội của nhà ĐKVĐ lần lượt trôi qua mũi giày của tiền đạo Văn Công. Phút thứ 10, Văn Công thực hiện cú vô lê bóng trước khung thành thủ môn Đồng Tháp, cú sút khá mạnh đi vọt xà ngang. Tiếp đến phút thứ 17, tiền đạo mang áo số 9 tiếp tục có pha đi bóng lách qua hai hậu vệ U17 Đồng Tháp và kết thúc bằng cú chạm bóng cuối cùng đi chếch khung thành thủ môn Văn Nhật trong gang tấc.

Tiền đạo Lê Văn Công (9) ghi bàn thắng duy nhất trận đấu đem chiếc Cúp vô địch về cho SLNA. Ảnh: Q.Khánh

Sau những phút đầu bỡ ngỡ, U17 Đồng Tháp dần lấy lại thế trận đồng thời chủ động cầm bóng phản công. Mũi nhọn duy nhất của đội bóng ĐBSCL là tiền đạo Phạm Thái Ngọc Sang cũng có một vài cơ hội trong vòng cấm địa SLNA. Phút 35, thủ môn Văn Hùng phát bóng phạm luật, Công Hiển thực hiện quả đá phạt buộc thủ môn SLNA phải trổ tài đấm bóng, Ngọc Sang xuất hiện đúng lúc sút bồi nhưng pha dứt điểm không thành công.

Phía cuối hiệp 1, SLNA có hai cơ hội dứt điểm đập cột dọc khung thành U17 Đồng Tháp. Đó là các pha tấn công nhanh của tiền đạo Phùng Quế  và tiền vệ Văn Đức. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn cân bằng cho cả hai đội. Các pha ăn miếng trả miếng được các cầu thủ trẻ thực hiện khá bài bản. Với những pha cản phá xuất sắc của thủ thành Văn Nhật (1- Đ. Tháp) và Văn Hùng (25- SLNA) đã không cho tiền đạo đối phương có cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số. Sự kịch tính của trận đấu chỉ xảy ra khi tiền đạo Nguyễn Phùng Quế (20) bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với thủ thành Văn Nhật ở phút thứ 68. Từ thế phòng thủ, U17 Đồng Tháp đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Chính sự nôn nóng của các cầu thủ trẻ Đồng Tháp đã khiến đội bóng ĐBSCL lỡ hẹn với ngôi vô địch. Các chân sút của HLV Đinh Huỳnh Trí bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ngon ăn. Mũi nhọn duy nhất của đội bóng Đồng Tháp, tiền đạo Ngọc Sang tỏ ra khá vô duyên trước khung thành thủ môn Lê Văn Hùng.

Trong thời điểm khó khăn, bị dồn ép liên tục. U17 SLNA vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình với hàng thủ chắc chắn, cơ động và tỉnh táo. Phút 85, từ pha phản công nhanh chớp nhoáng bên phía cánh trái, một tiền đạo Văn Công (9) có mặt kịp thời mở tỷ số trận đấu sau pha chuyền bóng khá chính xác của đồng đội. Bàn thắng như tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ trẻ xứ Nghệ, đội bóng HLV Nguyễn Văn Tiến càng chơi càng hay.

Sự hấp dẫn của trận chung kết diễn ra tới phút chót. Ở những giây bù giờ cuối cùng, hậu vệ Công Phúc (2) đã mang về cho U17 Đồng Tháp một quả phạt đền do cầu thủ SLNA cản phá trái phép trong vòng cấm. Tuy nhiên, người thực hiện quả phạt là tiền vệ Công Hiển thực hiện không thành công. Cú sút bóng chính diện cầu môn SLNA đã bị thủ thành Văn Hùng bắt bài cản phá.

TTK VFF Trần Quốc Tuấn trao chiếc Cúp vô địch lần thứ 6 cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: Q.Khánh

Thua trận, U17 Đồng Tháp cay đắng nhìn thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến bước lên ngôi cao nhất. Với thành tích này, U17 SLNA tiếp tục thống trị giải trẻ với 6 lần vô địch liên tiếp. U17 SLNA xứng đáng giành chiến thắng, song không thể phủ nhận sự nỗ lực tuyệt vời của U17 Đồng Tháp. Dù không thể mang chiếc cúp về quê nhà, tuy nhiên đoàn quân của HLV Đinh Huỳnh Trí có thể ngẩng cao đầu với ngôi vị thứ Nhì tại giải lần này.

Kết thúc giải U17 Quốc gia Báo Bóng Đá – Cúp Hải Nhân 2009, BTC tiến hành trao các danh hiệu cho đội bóng và cá nhân xuất sắc như sau:

Đội Vô địch:U17 SLNA
Đội thứ Nhì:U17 Đồng Tháp

Đồng hạng Ba:U17 Nam Định và U17 Thừa Thiên Huế

Giải phong cách: U17 Nam Định

Vua phá lưới: Nguyễn Minh Trung (9 – U17 Đồng Tháp):  7 bàn  thắng

Thủ môn xuất sắc nhất: Lê Văn Hùng (25- SLNA)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Phan Văn Nhật (1- Đồng Tháp)

Sau đây là chùm ảnh trao giải:

Đội U17 Đồng Tháp giành vị trí thứ Nhì tại VCK U17 Báo Bóng Đá – Cúp Hải Nhân 2009

Cầu thủ Nguyễn Minh Trung (9- Đồng Tháp) giành danh hiệu Vua phá lưới tại VCK với 7 bàn thắng.

Thủ môn Lê Văn Hùng (25- SLNA) đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất VCK

Thủ môn Phan Văn Nhật (1- Đồng Tháp) đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất VCK.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA