VCK giải vô địch U17 QG- Cúp Thái Sơn Nam 2017: PVF ngược dòng thắng HAGL

Cơn mưa nặng hạt đã làm ảnh hưởng đáng kể đến cuộc so tài giữa HAGL và PVF trong ngày khai mạc VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2017. Nhưng với nỗ lực rất lớn, cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay với phần thắng nghiêng về PVF sau khi bị dẫn bàn trước.

Cơn mưa lớn không làm nhụt tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong trận cầu đinh của bảng B

Chiều 30/6 trên sân Thống Nhất, VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2017 đã chính thức khai mạc. Khi buổi lễ khai mạc diễn ra, cơn mưa như trút dội xuống sân Thống Nhất. Như một sự chia sẻ với cầu thủ HAGL và PVF cũng như lực lượng trọng tài đang đứng làm lễ trên sân, Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng Ban tổ chức Lê Hoài Anh cũng đã từ chối được che dù trong phần phát biểu khai mạc dẫu thành viên của BTC sân đã sẵn sàng đứng cạnh. Hành động đẹp ấy đã nhận được sự tán dương bằng những tràng pháo  tay của khán giả trên khán đài.

Đúng với thương hiệu và đẳng cấp của những lò đào tạo trẻ hàng đầu bóng đá Việt Nam, PVF và HAGL đã tạo nên một trận đấu rất hấp dẫn và sôi nổi. Dù vậy, cơn mưa to trước khi trận đấu diễn ra đã ảnh hưởng rất nhiều đến chuyên môn của hai đội bóng. HAGL nhập cuộc tốt hơn và sớm khiến khung thành của PVF phải chao đảo. Phút thứ 3, Tiến Đạt có pha đối mặt với thủ thành PVF nhưng cú ra chân sau đó của cầu thủ mang áo số 10 lại quá nhẹ. Sau nhiều tình huống sóng gió, HAGL cũng đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút 19. Xuất phát từ những nổ lực bên phía cánh phải, Tiến Đạt đã đưa bóng vào góc xa khai thông thế bế tắc trên sân.

Các cầu thủ PVF ăn mừng chiến thắng trong màn mưa mù mịt.

Sau bàn thua, PVF đẩy cao đội hình dồn ép HAGL và nhanh chóng có bàn thắng quân bình tỉ số từ pha lập công của Hoàng Huy phút thứ 34. Trong bàn thua ấy, hàng phòng ngự của HAGL đã thi đấu quá lỏng lẽo để Hoàng Huy thoải mái bật cao đánh đầu vào góc xa. Tưởng chừng như hai đội sẽ rời sân sau hiệp thi đấu thứ nhất với kết quả hòa, thì đúng vào phút thứ 45, Khắc Khiêm đã có mặt đúng lúc sút bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1 cho PVF.

Với những điều chỉnh trong đội hình, HAGL đã kiểm soát thế trận ngay đầu hiệp 2. Đoàn quân HLV Nguyễn Văn Đàn đã tạo ra được một số cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của PVF. Nhưng khi hàng  công vẫn chưa tìm được đường vào cầu môn đối phương thì đội bóng trẻ phố Núi bất ngờ đón nhận bàn thua thứ 3. Trong tình huống treo bóng vào trong khung thành của Thành Công ở phút 73, thủ môn Văn Lợi của HAGL đã bắt không dính và để bóng bay vào lưới ấn định chiến thắng 3-1 cho PVF.

Cũng như trận đấu giữa PVF và HAGL,cuộc đọ sức giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội rất đáng được chờ đợi khi 2 đội sở hữu đội hình chất lượng và được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Sau khoảng 20 phút thăm dò, SHB Đà Nẵng bất ngờ đẩy cao đội hình và liên tiếp có những cơ hội về phía khung thành của Hà Nội. Thế trận trên chân đã giúp cho đoàn quân của ông Võ Phước khai thông được thế bế tắc ở phút 25.  Từ pha tạt bóng bên phái cánh phải, Đăng Dương đã bật cao đánh đầu, đưa SHB.ĐN vươn lên dẫn trước. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, đội bóng sông Hàn đã nới rộng cách biệt sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của Xuân Dương.   

Hà Nội (trắng) bị SHB Đà Nẵng cầm chân với tỷ số 2-2

Bị dồn vào thế chân tường, Hà Nội đã đẩy cao đội hình lên tấn công lên ngay đầu hiệp 2. Và những nổ lực của các học trò HLV Thạch Bảo Khanh đã được đền đáp. Từ tình huống đá phạt đền ở phút 63, Duy Khiêm đã không mắc sai lầm để rút ngắn  tỉ số xuống còn 1-2. Chỉ 4 phút sau, lại là cựu tuyển thủ U16 QG này tỏa sáng để san bằng tỉ số hòa 2-2 sau pha ra vào không thực sự hợp lý của thủ môn Tuấn Hưng qua đó, khép lại trận hòa đầy kịch tính.

LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA