VCK Giải bóng đá vô địch U17 QG – Cúp Thái Sơn Nam 2024: Hà Tĩnh thắng ấn tượng Thể Công Viettel

Không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng Hà Tĩnh đã có trận đấu ấn tượng để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thể Công Viettel. Tuy nhiên, đội đứng đầu bảng C Phù Đổng vì họ đã có cơn mưa bàn thắng vào lưới B.Bình Dương.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (vàng) có chiến thắng tối thiểu trước Thể Công Viettel

Trận đấu tâm điểm trong ngày là cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel – Hà Tĩnh. Ở cuộc so kè này, Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn và thực tế họ là những người kiểm soát thế trận và liên tục mở những đường tấn công về phía khung thành của Hà Tĩnh. Trong khi đó, đội bóng trẻ núi Hồng đã chủ động chơi lùi sâu và nhường thế trận cho đối thủ, nhưng họ vẫn có những pha phản công khiến Thể Công Viettel phải thót tim.

Thế trận diễn ra giằng co, với nhiều miếng đánh xuất phát từ Thể Công Viettel, nhưng hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn của Hà Tĩnh không cho phép họ tiếp cận được khung thành của thủ môn Đức Mạnh bên phía Hà Tĩnh. Thậm chí các chân sút của Thể Công Viettel khá bế tắc trong những pha dứt điểm cuối cùng, nên bàn thắng vẫn chưa đến.

Trong khi đó, Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công khá ổn, họ không bung nhiều sức cho những miếng tấn công, nhưng những cú phản đòn luôn rất sắc bén. Trận đấu tưởng chừng không có bàn thắng nào trong suốt hiệp 1 thì bất ngờ đã diễn ra ngay phút bù giờ 90+5. Từ một pha phản công nhanh, Quang Khánh đã có cú ra chân mở tỷ số 1-0 cho Hà Tĩnh, bởi tận dụng sai lầm từ hàng phòng ngự của Thể Công Viettel.

Bị dẫn bàn, nên không ngạc nhiên khi Thể Công Viettel chủ động đẩy cao sức ép trên phần sân của Hà Tĩnh, nhưng cũng như hiệp 1, các pha tấn công của đội bóng trẻ áo lính vẫn khá bế tắc và vẫn chưa có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Đức Mạnh. Ngược lại, đội bóng trẻ núi Hồng vẫn tuân thủ với lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn của mình.

Càng về cuối trận đấu, các cầu thủ trẻ Thể Công Viettel càng đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ hoà. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra, nhưng sự nôn nóng đã khiến các cầu thủ trẻ áo lính vẫn chưa có sự dứt điểm như mong đợi. Phải nói rõ, sự xuất sắc của thủ thành Đức Mạnh bên phía Hà Tĩnh là lá chắn thép giúp đội bóng trẻ núi Hồng có chiến thắng chung cuộc 1-0.

Tây Ninh (xanh) có trận đấu kịch tính với Hà Nội

Trận đấu cùng giờ diễn ra giữa Tây Ninh – Hà Nội diễn ra khá quyết liệt. Hà Hội là những người mở tỷ số trước ở phút 20 do công của Thế Đan, nhưng sau đó Hoàng Kha đã cân bằng 1-1 cho Tây Ninh. Sang hiệp 2, Anh Kiệt đã nâng tỷ số lên 2-1 để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 ở đội bóng thủ đô ở phút 69.

Ở hai trận đấu sớm diễn ra lúc 13h30 là những cơn mưa bàn thắng. Theo đó, CLB TP.HCM đã đối đầu với LPB HAGL và thua với tỷ số đậm 0-3. Ba bàn thắng của đội bóng trẻ phố Núi thuộc về Quốc Sử (phút 18), Dương Trí (73’) và Minh Vũ (87’). Trận đấu còn lại giữa B.Bình Dương – Phù Đổng, thật bất ngờ khi đội bóng đất Thủ đã thua đến 4 bàn không gỡ trước đối thủ Phù Đổng. Bốn bàn thắng của Phủ Đổng thuộc về Quốc Khánh (10’), Việt Quốc (61’, 76’) và Minh Tuấn (84’).

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 12/7

(13h30) B.Bình Dương vs Phù Đổng: 0-4
 Phù Đổng: Nguyễn Quốc Khánh (7) 10′; Trần Việt Quốc (9) 61′, 76′; Nguyễn Minh Tuấn (21) 84′
 B.Bình Dương: Sơn Vũ Xuân huy (10) 90+2′;
 Phù Đổng: Phan Minh Thành (6) 31′; Trần Việt Quốc (9) 90+1′

(13h30) TP.HCM vs HAGL: 0-3
 HAGL: Nguyễn Quốc Sử (12) 18′ (OG); Nguyễn Dương Trí (11) 73′; Võ Trần Minh Vũ (7) 87′
 TP.HCM: Nguyễn Minh Quân (26) 3′; Nguyễn Quốc Sử (12) 23′; Lê Toàn (28) 85′
 HAGL: Dương Quốc Huy (1) 46′; Trần Hoàng Sang (8) 52′; Nguyễn Tiến Dũng (4) 68′;
TP.HCM: Nguyễn Thanh Quân (77) 27′

(15h30) Thể Công Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 0-1
 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Văn Khánh (10) 45+1′
 Thể Công Viettel: Hoàng Văn Thái (8) 7′; Bùi Ngọc Tài (3) 70′; Nguyễn Hải Long (28) 75′

(15h30) Tây Ninh vs Hà Nội: 1-2
 Tây Ninh: Trịnh Hoàng Kha (8) 28′;
 Hà Nội: Nguyễn Việt Long (14) 20′; Đặng Công Anh Kiệt (30) 69′
 Tây Ninh: Đậu Hồng Phong (8) 40′; Phan Đắc Khôi (9) 81′; Bùi Tuấn Anh (7) 90+5′

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA