VCK giải bóng đá U21 QG-Cúp báo Thanh Niên 2006: Tiền Giang vào Chung kết

Thi đấu lấn lướt và sắc nét hơn trong phần lớn thời gian thi đấu của trận Bán kết gặp U21 Nam Định, tuy nhiên U21 Tiền Giang cũng phải nhờ đến các pha dứt điểm chuẩn xác từ chấm luân lưu 11m để ghi tên mình vào Chung kết.

Thi đấu lấn lướt và sắc nét hơn trong phần lớn thời gian thi đấu của trận Bán kết gặp U21 Nam Định, tuy nhiên U21 Tiền Giang cũng phải nhờ đến các pha dứt điểm chuẩn xác từ chấm luân lưu 11m để ghi tên mình vào Chung kết.
 
Tính chất loại trực tiếp của trận Bán kết đã khiên hai đội đều nhập cuộc một cách thận trọng và tổ chức kèm người khá hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ một thoáng sơ hở của hàng phòng ngự, U21 Tiền Giang suýt phải trả giá đắt nếu như Thành Luân (17) dứt điểm chuẩn xác hơn trong pha thoát xuồng xâm nhập vòng cấm ở phút thứ 5 của trận đấu.
 
Dù không tạo được nhiều cơ hội, nhưng trận đấu vẫn diễn ra rất hấp dẫn – Ảnh: Anh Tú
 
Lối chơi dựa trên nền tảng kỹ thuật khéo léo của cầu thủ cả hai đội đã khiến trận đấu vẫn diễn ra khá hấp dẫn, dù rằng không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra ở phía 2 cầu môn trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1.
 
Phút thứ 35, U21 Tiền Giang suýt có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, hậu vệ Quốc Anh (19) bật cao đánh đầu chiến thuật vào trung lộ, tiếc rằng cú đánh đầu khá căng của Tôn Chiêu (17) ở vị trí rất thuận lợi trước khung thành thủ môn Thành Trung (1) lại đi vọt xà ngang.
 
Ngay sau sau đó, U21 Nam Định đáp trả bằng một pha phản công chớp nhoáng. Tuy nhiên, pha dứt điểm của Thanh Nguyên (10) lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
1 phút trước khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, U21 Nam Định được hưởng 1 quả phạt ngoài vòng cấm. Pha dứt điểm bằng chân trái sở trường của Danh Ngọc (22) đã đưa bóng chạm hàng rào đổi hướng khiến thủ môn Minh Chiến (1) lỡ trớn. Rất may cho U21 Tiền Giang, bóng lại đi chệch cột trong sự tiếc nuối của các cầu thủ trẻ Thành Nam.
 
Sang hiệp 2, U21 Nam Định bắt đầu có dấu hiệu xuống sức, trong khi đó, những thay đổi hợp lý bên phía U21 Tiền Giang đã giúp đội bóng sông Tiền thi đấu lấn lướt và tạo khá nhiều sóng gió trước khung thành đội bạn. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội buộc phải phân định thắng thua từ chấm luân lưu 11m.
 
Việc thủ môn Minh Chiến (1) xuất sắc bay người đúng hướng và chặn đứng thành công cú sút của Văn Toản (2-NĐ) ở ngay lượt đấu đầu tiên đã mang lại sự hứng khởi và tự tin rất lớn cho các cầu thủ U21 Tiền Giang. Trong khi đó, sự bất ổn về mặt tâm lý đã khiến U21 Nam Định tiếp tục thất bại ở lượt sút thứ 3 và đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 2-4 bởi các chân sút U21 Tiền Giang không hề tỏ ra e ngại trong các pha đấu tay đôi với thủ môn Thành Trung của Nam Định và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
 
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U21 Tiền Giang – Ảnh: Anh Tú
 
Về phía U21 Nam Định, tuy không hoàn thành mục tiêu lọt vào Chung kết, nhưng qua giải đấu này, các cầu thủ trẻ của Thành Nam chắc chắn sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đúng như lời tâm sự của trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái sau trận đấu: SThật buồn khi phải dứng chân tại Bán kết, nhưng vẫn có điều an ủi là qua giải đấu này, các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn và hy vọng họ sẽ là lực lượng kế cận xứng đáng của bóng đá Nam Định trong tương lai⬝.
 
Như vậy, với kết quả này, U21 Nam Định đã cán đích ở vị trí đồng hạng Ba tại giải. Trong khi đó, U21 Tiền Giang sẽ tranh tài tại trận Chung kết với đội thắng của trận đấu Bán kết giữa U21 Bình Định và U21 HAGL.
 
* Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Nguyễn Thành Long Giang (5-Tiền Giang)