VCK giải bóng đá U21 QG-Cúp báo Thanh Niên 2006, bảng A: Đà Nẵng rời cuộc chơi, Nam Định chiếm ngôi đầu

Chỉ với 1 cơ hội duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng, U21 HAGL đã sút tung lưới thủ thành Đức Cường, đồng thời đoạt vé vào Bán kết ngay trên tay đội bóng trẻ sông Hàn.

Ghi được 1 bàn thắng và phung phí quá nhiều cơ hội, chủ nhà U21 Đà Nẵng đã phải trả giá đắt khi chỉ với 1 cơ hội duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng, U21 HAGL đã sút tung lưới thủ thành Đức Cường, đồng thời đoạt vé vào Bán kết ngay trên tay đội bóng trẻ sông Hàn.
 
~ trận đấu trước đó, thắng lợi sít sao 1-0 đủ để U21 M.Nam Định tiến vào Bán kết với cương vị đứng đầu bảng A.
 
U21 M.Nam Định – U21 Cà Mau 1-0: Chiến thắng của kinh nghiệm
 
Chỉ cần 1 điểm tối thiểu là chắc suất vào Bán kết nên U21 M.Nam Định nhập cuộc khá ung dung và điểm tĩnh. Trong khi đó, trái lại, với U21 Cà Mau, con đường duy nhất sở hữu tấm vé vào vòng sau chính là bằng mọi cách phải giành chiến thắng trước đội bóng Thành Nam. Động lực đó đã giúp các cầu thủ trẻ đất Mũi vào trận khá mạnh mẽ và liên tiếp dâng cao đội hình tổ chức những đợt tấn công về phía U21 Nam Định. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và độ Squái⬝ của mình, U21 Nam Định sớm Stặng trái đắng⬝ cho đội bạn bằng bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 7 của trận đấu. Xuất phát từ một tình huống phản công nhanh, bóng đến chân Mạnh Tú (8) và tiền vệ này đã thực hiện đường chuyền hoàn hảo để Thanh Nguyên (10) khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi lốp bóng kỹ thuật làm bó tay thủ thành Thanh Hải.
 
Thắng U21 Cà Mau 1-0, U21 Nam Định chiếm ngôi đầu bảng A – Ảnh: Anh Tú
 
Bàn thắng càng giúp U21 Nam Định chủ động hơn trong lối chơi của mình. Trong khi đó, mặc dù rất nỗ lực nhưng trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội bạn, U21 Cà Mau càng đá càng lâm vào thế bế tắc. Cơ hội rõ rệt nhất mà họ tạo được trước khung thành đối phương là pha phá bẫy việt vị của Thanh Long (15) ở phút 43. Tuy nhiên, chân sút này đã không thể chiến thắng được thủ môn Thành Trung (1).
 
Hiệp 2 vẫn là những pha tấn công trong bế tắc của U21 Cà Mau. Không những thế, nếu U21 Nam Đinh tận dụng thành công những cơ hội bằng lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh sở trường thì có lẽ tỷ số đã không dừng lại ở con số 1 bàn.
 
* Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Trần Thành Trung (1-Nam Định)
 
U21 Đà Nẵng – U21 HAGL 1-1: Bi kịch ở phút cuối cùng
 
Chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm sau 2 lượt trận. Một chiến thắng là điều kiện cần và đủ để chủ nhà có thể vượt qua vòng đấu bảng. Có lẽ không muốn để khán giả nhà thất vọng, U21 Đà Nẵng tràn lên tấn công và nhanh chóng tạo dựng một thế trận áp đảo trước U21 HAGL. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc, phải đến phút 27, chủ nhà Đà Nẵng mới có dịp ăn mừng khi Hữu Hùng (11) tung cú sút xa chuẩn xác vào góc cao khung thành sau pha dàn xếp đá phạt hàng rào, đưa U21 Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Nhận thấy tỷ số 1 bàn quá mong manh nên HLV Phan Công Thìn tiếp tục chỉ đạo các học trò duy trì nhịp độ tấn công, gây áp lực buộc U21 HAGL phải tập trung quân tại phần sân nhà, hạn chế khá tốt sức mạnh tấn công của đội bóng phố Núi.
 
Niềm vui của U21 HAGL sau khi đoạt vé vào bán kết ở phút cuối cùng – Ảnh: Anh Tú
 
Trên thực tế, U21 HAGL gần như không có nổi lấy một cơ hội nguy hiểm rõ nét về phía khung thành thủ môn Đức Cường (25) trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ngược lại, U21 Đà Nẵng hoàn toàn nắm giữ thế chủ động và liên tiếp gây sức ép đối với thủ môn Công Vương (1-HAGL) bằng những pha lên bóng khá bài bản và hiệu quả. Tuy nhiên, các cơ hội ngon ăn đều lần lượt trôi qua mũi giày các chân sút chủ nhà một cách quá lãng phí.
 
Thời gian cuối trận đấu, thể lực đã không cho phép U21 Đà Nẵng lấy công làm thủ như trước và đây cũng chính là thời điểm để HAGL vùng lên với tư tưởng Sđược ăn cả ngã về không⬝. Bi kịch đã xảy ra đối với đội bóng sông Hàn khi đồng hồ đã điểm sang phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Đón pha tạt bổng bên cánh trái, Gia Hoàng (3) bật cao đánh đầu trả ngược lại bóng cho Tăng Tuấn (17) bình tĩnh dứt điểm hạ thủ môn Đức Cường (25) trong sự bàng hoàng của khán giả sông Hàn.
 
Với kết quả này, U21 Đà Nẵng đã bị loại khỏi cuộc chơi. Trong khi đó, tuy có phần may mắn nhưng những nỗ lực của U21 HAGL cũng rất xứng đáng được ghi nhận.
 
* Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Hoàng Công Vương (1-HAGL)
 
Xếp hạng chung cuộc bảng A: 1. Nam Định (7đ); 2. HAGL (4 đ); 3. Đà Nẵng (3đ); 4. Cà Mau (1đ)
 
Lịch thi đấu Bán kết:
5/10, U21 M. Nam Định U21 Thép Pomina Tiền Giang
6/10, U21 Bình Định U21 HAGL