VCK Giải bóng đá trẻ U.21 Cúp Báo Thanh Niên 2007: Những chàng tiền vệ

Trong bóng đá hiện đại, yếu tố thể hình và sức mạnh là vô cùng quan trọng, lối chơi tập thể được đặt lên hàng đầu, nhưng không phải vì thế mà không có đất cho bản sắc hay sự thể hiện kỹ thuật cá nhân.

(Thanh Niên) Trong bóng đá hiện đại, yếu tố thể hình và sức mạnh là vô cùng quan trọng, lối chơi tập thể được đặt lên hàng đầu, nhưng không phải vì thế mà không có đất cho bản sắc hay sự thể hiện kỹ thuật cá nhân. Và trong một đội bóng thường hay có một hoặc hai nhân vật có vóc dáng khiêm tốn, nhưng họ lại là tâm điểm chú ý của mọi người. Nói một cách đơn giản, họ phải là người giỏi thì mới có chỗ trong tập thể ấy.


~ VCK giải U.21 năm nay tại Nha Trang có một sự trùng hợp khá lạ: Những anh chàng chơi ở vị trí tiền vệ chịu trách nhiệm phân phối bóng của 4 – 5 đội bóng đều là những nhân vật có đặc điểm như vậy. Họ nhỏ bé nhất trong đội, song lanh lẹ, chơi kỹ thuật. Đôi chân đi bóng, chuyền bóng đáng yêu từa tựa “chim sáo”.

Đã hơi lâu rồi, bóng đá Việt Nam vắng bóng những mẫu tiền vệ tài hoa, thông minh như Hồng Sơn, Minh Hiếu… hay gần đây là cái nét chơi rất đẹp của Như Thuật, tuy phong độ không đều đặn. Các đội bóng tham dự V-League cũng phải tìm những tiền vệ từ xứ Thái như Issawa, Sakda, Thonglao để cầm chịch giữa sân, bởi tìm ra một tiền vệ trẻ dám cầm bóng xoay chuyển, ban phát bóng bằng những cú tỉa, cú vẩy má ngoài xéo nách hàng hậu vệ, hay dốc bóng vỗ thẳng vào trung lộ của đối phương… là hơi hiếm.

Bởi vậy, xem Văn Bình (8- U.21 TCDK.SLNA), Thanh Phúc (7- U.21 Đà Nẵng), Thanh Tài (8- U.21 Bình Định), Văn Thuận (7- U.21 K.KH), Đức Nhân (29- U.21 GTC.An Giang) hay Mạnh Dũng (9- U.21 Nam Định), khán giả Nha Trang và giới chuyên môn đều thích thú vì phong cách chơi tự tin, sáng tạo, xông xáo của những chàng “chim sáo” có cùng đặc điểm thấp bé nhẹ cân này. Họ toát lên một phong cách “lãnh đạo” trong cuộc chơi từ vị trí giữa sân, dù tuổi chưa đến 20.

Kết quả bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng đã lần lượt thuộc về tay Thanh Phúc trận K.KH – ĐN 0-0, Văn Bình trận TCDK.SLNA – ĐTLA 1-0, Thanh Tài trận Bình Định – GTC.AG 2-0, Mạnh Dũng trận Nam Định – TPK.Tiền Giang: 2-1.

Nói về học trò ruột của mình – tiền vệ Thanh Tài, người cao chưa tới 1m60 và nặng chỉ 54 kg, HLV Nguyễn Ngọc Thiện đội U.21 Bình Định không giấu sự hài lòng: “Tài chơi bóng có tư duy, là ngòi nổ tấn công của cả đội. Năm 2005 em chơi xuất sắc ở trận chung kết mà đội Bình Định chúng tôi đã giành ngôi vô địch ngay trên sân nhà. Thanh Tài chơi tốt cả hai chân, mà sút phạt thì rất khéo, chuẩn xác. Các HLV luôn tìm kiếm một mẫu tiền đạo săn bàn, đó là công việc rất khó khăn; họ cũng đồng thời tìm một nhà tổ chức làm linh hồn tấn công cho đội, một việc cũng khó tương tự. Riêng đối với tôi, phải tìm cho ra nhà tổ chức trước đã. ~ trên thế giới cũng đã có rất nhiều cầu thủ nhỏ con chơi bóng đặc biệt xuất sắc, họ thường là linh hồn của đội bóng”.

HLV đội U.21 TCDK.SLNA Đinh Văn Dũng, người được “sở hữu” một dàn quân thiện chiến nhất VCK lần này cũng nhìn nhận vai trò đặc biệt của Văn Bình (8) – tuyển thủ U.20 VN – giữa một tập thể nhiều cá nhân nổi trội: “Bóng đá trẻ SLNA được đào tạo bài bản, chú trọng sự đồng bộ cả 3 tuyến và cả thủ môn, nhưng cũng phải thấy là khi chúng tôi có được những cầu thủ săn bàn dứt điểm tốt, thể hình khá vượt trội như Đình Hiệp, Hồng Việt, Ngọc Anh, thì vai trò kiến thiết bóng của cầu thủ bé nhỏ Văn Bình càng trở nên lợi hại hơn. Những đường chuyền lắt léo, thông minh của Bình càng giúp cho các tiền đạo kể trên, vốn đã hiểu ý nhau, dễ dàng đánh bại hàng phòng ngự đối phương”.

Cùng là tuyển thủ U.20 VN, Mạnh Dũng (9 – Nam Định) cũng chơi quái như Văn Bình, nhưng Dũng còn đa năng hơn khi chơi hộ công trong vai trò tiền đạo lùi rất tốt, anh cũng đã ghi bàn trong trận thắng TPK.Tiền Giang 2-1, chỉ tiếc rằng đội U.21 Nam Định của Dũng gặp phải sự cố và những án phạt do những hành vi phản thể thao đối với trọng tài, và họ đã không vượt qua được về tâm lý, phải chấp nhận sớm rời khỏi cuộc chơi.

Văn Thuận (7- K.KH) thì lại là một bất ngờ thú vị khác. Thuận là cầu thủ dự bị trong danh sách HAGL thi đấu V-League, bất ngờ được tăng cường cho đội chủ nhà U.21 K.KH chỉ 3 ngày trước giải. Thế mà cầu thủ cao 1m62 này đã hoàn toàn chơi ăn ý cùng đồng đội mới, hợp với tiền đạo Quang Hải, Anh Phụng, góp công đưa đội chủ nhà bước vào bán kết. Ông Huỳnh Văn Ảnh, trợ lý HLV đội HAGL cho biết, tuy thể hình bé nhỏ, nhưng Thuận là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất đội, chơi bóng rất xông xáo bản lĩnh. Tuy Thuận khó cạnh tranh được vị trí với các đàn anh ở giải chuyên nghiệp, nhưng có thể trong mùa bóng tới, HAGL sẽ tạo điều kiện để Thuận thi đấu ở giải hạng nhất trong một hợp đồng mượn cầu thủ.

Để góp mặt ở bóng đá đỉnh cao V-League, hay cấp độ đội tuyển Olympic, quốc gia thì những gương mặt xuất sắc của bóng đá trẻ U.21 Báo Thanh Niên còn cần phải được rèn giũa, trưởng thành hơn nữa qua các giải đấu, mà trước mắt sẽ là Giải bóng đá trẻ U.21 Quốc tế Cúp Báo Thanh Niên lần thứ 1 từ ngày 24 đến 28.10 và tiếp đó là giải đấu vòng loại U.19 châu Á tổ chức tại TP.HCM trong tháng 11.2007. Hy vọng những cái tên nổi bật ở VCK U.21 kể trên sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Theo Thanh niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA