U22 Việt Nam thắng Malaysia 2-0, vào bán kết với cương vị nhất bảng B

Tối 11/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc, qua đó khép lại vòng bảng SEA Games 33 với ngôi nhất bảng B, đồng thời ghi danh vào vào bán kết.

Với tâm thế quyết giành chiến thắng cho dù chỉ cần một kết quả hòa là đủ điều kiện đi tiếp, ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận và triển khai tấn công chủ động. Trong khi đó, U22 Malaysia lựa chọn lùi sâu phòng ngự. Những pha xử lý tốc độ và khả năng tạo đột biến của Nguyễn Đình Bắc bên cánh trái giúp đội tạo ra hai cơ hội liên tiếp chỉ trong sáu phút đầu, nhưng các cú dứt điểm của Khuất Văn Khang và Nguyễn Thái Quốc Cường chưa đủ độ chính xác để mở tỷ số.

Sức ép được cụ thể hóa ở phút 11. Từ quả phạt góc phối hợp nhanh, Đình Bắc treo bóng chuẩn xác để Nguyễn Hiểu Minh bật cao đánh đầu ngược ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U22 Việt Nam. Bàn thắng này đến từ một phương án cố định mà toàn đội đã thống nhất trước khi thực hiện. Tình huống phối hợp linh hoạt giữa Hiểu Minh, Lý Đức và Đình Bắc khiến hàng thủ Malaysia bất ngờ và không thể cản phá.

Phút 17, Malaysia có cơ hội nguy hiểm hiếm hoi khi Danish Hakimi thoát xuống đối mặt thủ môn Trần Trung Kiên, nhưng cú chạm bóng quá nhẹ khiến thủ thành Việt Nam dễ dàng hóa giải. Bốn phút sau, U22 Việt Nam nhân đôi cách biệt. Đình Bắc vượt qua hậu vệ đối phương rồi trả bóng ngược để Phạm Minh Phúc dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ theo yêu cầu của HLV Kim Sang-sik, chờ thời điểm phù hợp để phản công. Bên kia chiến tuyến, Malaysia cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng hàng phòng ngự áo đỏ chơi chắc chắn và tỉnh táo. Nguyễn Hiểu Minh tiếp tục gây ấn tượng với nhiều pha can thiệp chính xác, đặc biệt là tình huống truy cản quan trọng ở phút 73.

Thể lực suy giảm khiến Malaysia không thể tạo thêm sức ép đáng kể. Những phút cuối trận, họ chịu thêm tổn thất khi nhiều cầu thủ bị chuột rút và chỉ còn trông chờ vào các tình huống bóng chết. Phút 83, Malaysia đòi phạt đền sau cú đánh đầu trúng tay Nguyễn Phi Hoàng, nhưng trọng tài Al Hatmi xác định không có lỗi. Trận đấu nóng lên với một số pha va chạm, song U22 Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và bảo toàn cách biệt.

Chiến thắng 2-0 khẳng định sự vượt trội về chiến thuật, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh thi đấu của U22 Việt Nam. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của các đội U22/U23 Việt Nam trước Malaysia, đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik củng cố sự tự tin trước vòng bán kết. Đối thủ của U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ là U22 Philippines.

Hai trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra ngày 15/12 tới. Nhằm kịp thời động viên tinh thần toàn đội, Thường trực BCH LĐBĐVN đã thưởng thầy trò HLV Kim Sang Sik 600 triệu đồng.