Tuyển thủ bóng đá Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn: “Tôi muốn được chơi bóng ở quê hương”

Trước khi quay lại Đan Mạch trưa nay 14-12, tuyển thủ bóng đá Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn đã dành riêng cho phóng viêncuộc phỏng vấn.

Trước khi quay lại Đan Mạch trưa nay 14-12, tuyển thủ bóng đá Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn đã dành riêng cho phóng viên cuộc phỏng vấn.

Mở đầu cuộc trò chuyện, Lee giải thích tại sao anh có được năng lực chơi bóng tốt như hiện tại: “Tôi phải làm việc cật lực hằng ngày. Mỗi ngày tôi dành ra không ít hơn hai giờ để tâng bóng, kiểm soát bóng, sút cầu môn vì CLB chỉ có hai buổi tập chung cùng nhau trong một tuần (mỗi buổi 90 phút). Ngoài ra, tôi thường xuyên xem băng ghi hình các trận đấu giải Tây Ban Nha, Anh để mày mò học thêm kinh nghiệm và kỹ năng xử lý bóng của các danh thủ”.

Lee Nguyễn đang chờ cơ hội được ra sân ở V-League


* Cơ duyên nào khiến anh lọt vào mắt xanh của HLV lão làng Guus Hiddink?

– Năm 2005, tôi khoác áo tuyển Mỹ dự giải U-20 thế giới tại Hà Lan. Trong giải, các tuyển trạch viên của CLB lừng danh PSV Eindhoven luôn ngồi xem từ khán đài để tuyển chọn tài năng trẻ cho CLB. Tôi không ngờ mình được ông Guus Hiddink chấm và chọn ký hợp đồng. Sau này, khi là học trò của ông Guus Hiddink, tôi có hỏi vì sao tôi được chọn chơi cho PSV, ông ấy đáp ông có nhiều năm làm việc ở Hàn Quốc nên đánh giá cao năng lực chuyên môn của cầu thủ châu Á. Theo ông, tôi có những phẩm chất để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thật sự. Tôi chỉ có năm tháng làm học trò ông ấy, nhưng tôi dám cho rằng Guus Hiddink là HLV giỏi nhất thế giới. Ông ấy đã mang lại cho tôi nhiều thứ. Tiếc rằng sau khi ông thầy này ra đi, Ronald Koeman lên thay, ông ấy không thích lối chơi của tôi nên đẩy tôi xuống đội hình dự bị (đội B).

* Và đó chính là nguyên nhân khiến anh chuyển sang đá cho Randers (Đan Mạch)?

– Đúng, bởi các HLV ở Mỹ khuyến cáo rằng nếu tôi không được đá trong đội hình chính của các CLB thì tôi không còn khả năng được gọi vào đội tuyển Mỹ. Thế là tôi buộc phải chia tay PSV.

* Việc anh về VN để thử việc với Hoàng Anh Gia Lai có được CLB Randers bật đèn xanh?

– Hợp đồng của tôi với Randers sẽ kết thúc vào tháng 6-2009. Thời gian này, CLB cho phép cầu thủ tự do tìm và thử việc ở những nơi mình thích. Nếu không tìm được nơi phù hợp, Randers vẫn mở rộng cửa đón tôi quay lại.

Lee (trái) trong màu áo đội U-20 Mỹ

* Vì sao anh chọn Hoàng Anh Gia Lai mà không là một CLB khác ở châu Âu?

– Tôi về VN vì muốn được chơi bóng ở quê hương, muốn được thử sức mình ở môi trường mới. Được chơi bóng với cầu thủ ở đây, tôi không ngờ đồng nghiệp VN chơi bóng rất khéo, có tư duy chiến thuật cao như vậy.

* Ấn tượng lớn nhất với anh sau trận đấu tập cùng Bình Định là gì?

– Dù chỉ là trận đá tập nhưng tôi rất hạnh phúc khi ghi được bàn thắng. Ấn tượng đậm nét nhất chính là sự chan hòa về tình cảm, đùm bọc, thương yêu lẫn nhau dù tôi chỉ là anh lính mới đến làm quen. Chính tình cảm quý giá đó – điều không xảy ra nhiều ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp châu Âu – càng thôi thúc tôi được chơi bóng ở VN.

* Màn thử việc hoàn tất. Tài năng của anh đã được thừa nhận. Vậy đến khi nào hợp đồng sẽ được ký?

– Hoàng Anh Gia Lai và người đại diện của tôi sẽ có nhiều bước làm việc trước khi hợp đồng được ký.

* Mức lương hiện tại của anh ở Randers khá cao. Liệu anh có chấp nhận đá ở VN với mức lương thấp hơn?

– Điều này chắc chắn là không được. Là cầu thủ chuyên nghiệp, ai cũng muốn hợp đồng mới của mình có lương bằng hoặc cao hơn mức cũ.

* Trở về thi đấu ở VN, anh sẽ được sống ở nơi ba mẹ sinh ra. Anh còn có gì băn khoăn, âu lo?

– Chấp nhận về đá bóng ở VN là tôi chấp nhận mất mát rất nhiều. V-League chưa phải là giải đấu nổi tiếng, gây được sự chú ý rộng khắp thế giới. Cho nên khi về đá ở VN cũng đồng nghĩa với việc con đường trở lại đội tuyển Mỹ của tôi càng hẹp hơn, vì không có nhà tuyển trạch nào chú ý đến tôi nữa. Nhưng tôi chấp nhận.

Lee Nguyễn được đánh giá cao

Sau khi xem Lee Nguyễn thi đấu ở trận giao hữu HAGL – Bình Định, bầu Đức của CLB HAGL cho biết: “Những gì báo chí nhận xét trước đó về Lee Nguyễn là không sai. Anh là một cầu thủ có đẳng cấp thật sự. Tuy nhiên, việc Lee có đến với HAGL hay không là chuyện dài nhiều tập với nhiều cuộc thương thảo. Tuần tới, chúng tôi sẽ xúc tiến việc đàm phán với người đại diện của anh ấy”.

Trong khi đó, HLV Dương Ngọc Hùng nhận xét: “Lee là một cầu thủ chuyên nghiệp thật sự và hoàn hảo. Tính hoàn hảo thể hiện rất rõ trong 60 phút đá với Bình Định Lee có một đường chuyền thành bàn và bốn đường chuyền gây nguy hiểm thật sự, ghi được hai bàn thắng bằng hai chân khác nhau sau hai tình huống đột phá cá nhân trong phạm vi hẹp khéo léo. Ghi bàn bằng sút xa cũng là một kỹ năng của anh ấy, chưa kể những quả đá phạt có độ xoáy, uy lực và thường đặt đồng đội vào tư thế dứt điểm tốt”.

Nguồn: Theo TTO