Tuyển sinh học viện HAGL – Arsenal-JMG: Chọn được 5 Sviên ngọc thô⬝

Sân Buôn Ma Thuột lúc 8 giờ sáng 26-5, nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt hai tuyển trạch viên Robert và Guillaume khi khán đài quá thưa thớt thí sinh dự tuyển cùng các bậc phụ huynh. Điều gì đã xảy ra?

27/05/2007 00:00:00

Sân Buôn Ma Thuột lúc 8 giờ sáng 26-5, nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt hai tuyển trạch viên Robert và Guillaume khi khán đài quá thưa thớt thí sinh dự tuyển cùng các bậc phụ huynh. Điều gì đã xảy ra?

Buổi đầu thất vọng

Không một ai có thể giải thích được tình trạng chỉ có 40 thí sinh đến dự thí vào buổi sáng cùng tám em khác đến kiểm tra vào buổi chiều dù việc tuyển sinh được loan báo rầm rộ, được quảng cáo liên tục trên truyền hình tỉnh Đắc Lắc từ nhiều ngày qua và có gần 2.000 đơn dự thi được phát ra trên toàn tỉnh.

Trưa 26-5, một cuộc họp đột xuất đã diễn ra để đi tìm lời giải cho sự vắng vẻ ấy. Phó giám đốc Sở TDTT Đắc Lắc Thái Hồng Hà cho biết: STheo tìm hiểu của Sở TDTT, việc có ít thí sinh tham dự có thể giải thích như sau: từ thông tin trên các báo về việc trong 15.000 thí sinh dự tuyển ở 10 tỉnh, thành chỉ lấy 60 em vào vòng chung kết. Tiếp đó lại sàng lọc lần nữa để chọn ra 16 em trúng tuyển cuối cùng cùng bài kiểm tra gắt gao với năm vòng thi đã làm nhụt chí của không ít phụ huynh cùng thí sinh. Vì vậy, nhiều thí sinh đã rút lui khỏi cuộc thi…⬝.

Thật vậy, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ từ nhóm phụ huynh trên khán đài, rất nhiều người chỉ đến một mình mà không có con em mình theo cùng. Họ kháo nhau rằng: SHọc viện HAGL – Arsenal-JMG quá nổi tiếng, cách thức tuyển chọn chắc là gắt gao lắm. Khó nên mấy đứa nhỏ sớm nản chí và rút lui mất rồi. Dù vậy, tôi vẫn đến sân để xem thi tuyển khó tới cỡ nào…⬝.

Ít nhưng tinh

Dù quá ít thí sinh nhưng việc tuyển chọn vẫn được tiến hành. Ngay ở bài thi đầu tiên ba chống ba, gương mặt thất vọng của hai nhà tuyển trạch Robert và Guillaume đã tươi hẳn lên khi phát hiện khả năng đi bóng, kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng nhãn quan chiến thuật khá sắc của cầu thủ nhí Y Thuyn Mlo (người dân tộc `đê). Đây cũng là tài năng trẻ Sbị⬝ thử thách nhiều nhất trong số bốn em được chọn trong buổi sáng đầu tiên.

Sau khi hoàn tất các bài thi ba chống ba, chạy tốc độ 15m, tâng bóng bằng từng chân, dẫn bóng qua chướng ngại vật, bài ba chống hai, Y Thuyn Mlo cùng ba thí sinh lọt vào vòng chung kết vào tháng chín tới được gọi ra khu vực kiểm tra chạy tốc độ để thử thách thêm ba đợt chạy nữa. Trong khi ba bạn khác cùng hoàn tất giáo án ở lần chạy đầu tiên thì Y Thuyn Mlo phải chạy lại tới… ba lần (!?).

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ sau ngày tuyển sinh đầu tiên, HLV Robert và Guillaume cùng cho rằng: SBạn đã theo chúng tôi trọn một ngày và thấy rất rõ rằng việc đi tìm tài năng trẻ nào có đơn giản. Hôm nay, tuy số thí sinh tham dự tuyển sinh quá ít, nhưng đổi lại chúng ta đã có được 2/5 em vượt trội so với các bạn còn lại là Y Chưn Mlo và Y Thuyn Mlo. Tuy là hai nhân vật đặc biệt đấy nhưng chưa chắc họ có tên trong số 16 người cuối cùng đâu nhé…⬝.

HLV Guillaume vừa cười vừa bảo rằng… quên bấm giờ. Giám đốc kỹ thuật HAGL, ông Nguyễn Văn Vinh, khẽ nói: SGuillaume không quên đâu. Anh ta muốn thử xem khả năng chịu đựng và tốc độ của Y Thuyn Mlo thế nào thôi…⬝. Nhận xét của ông Vinh chẳng sai, dù bị Squần⬝ tơi tả bằng các bài kiểm tra trong suốt hơn một giờ nhưng trong cả ba lần chạy lại ấy, Y Thuyn Mlo vẫn đạt thông số đáng nể là 3⬝34 và là người chạy nhanh nhất trong số bốn em được lọt vào vòng chung kết.

Cả bốn thí sinh được chọn là Y Thuyn Mlo, Đoàn Quốc Việt, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Văn Lãm đều đến từ huyện Krông Pach và cùng được chọn vào đội tuyển nhi đồng Đắc Lắc cách đây ba tháng để chuẩn bị tham dự giải vô địch toàn quốc vào tháng tới. Thí sinh Strái tuyến⬝ Nguyễn Xuân Hùng (đến từ Hải Phòng) đã sớm rời sân với vẻ mặt đầy thất vọng khi không vượt qua được các bài kiểm tra.

Buổi chiều, quang cảnh trên sân còn đìu hiu hơn khi chỉ có tám em nộp tờ khai dự tuyển. Vừa xong bài thi ba chống ba, một chú bé đột ngột rời sân với vẻ mặt đầy giận dỗi. Hỏi mãi chú mới nói: SCháu không chơi nữa. Các bạn kia xấu quá, họ chẳng chịu chuyền bóng cho cháu mà cứ ham lừa bóng mãi…⬝. Sự giận dỗi hồn nhiên trẻ con này khiến mọi người xung quanh cùng cười ồ.

Kết thúc buổi chiều, các nhà tuyển trạch lại có dịp thở phào nhẹ nhõm và hớn hở ra mặt khi tuyển được thêm một tài năng trẻ nữa. Thú vị hơn, đó lại là một chú bé người dân tộc `đê đến từ Buôn Jù, xã Eatu, TP Buôn Ma Thuột. Tuy chỉ cao 1,25m, nặng… 22kg nhưng Y Chưn Mlo có những động tác đi bóng qua người không chê vào đâu được cùng những cú nhảy xoay người trên không giật ngược quả bóng lại khiến đối thủ lỡ trớn. Cả ông Nguyễn Văn Vinh và hai HLV Robert, Guillaume cùng nhất trí đưa tên Y Chưn Mlo vào vòng chung kết.

Hôm nay, việc tuyển sinh sẽ tiếp tục diễn ra tại các huyện vùng sâu, vùng xa cách TP Buôn Ma Thuột hơn 60km.

Theo Tuổi trẻ