Truyền thông Thái Lan đánh giá cao giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

Biên tập viên của tờ nhật báo thể thao lớn nhất Thái Lan Siam Sports, Chatvalit Kunsit cho biết: “Hiếm có giải đấu trẻ nào thu hút sự quan tâm của báo chí Thái như giải U.21 của Báo Thanh Niên”.

Theo Chatvalit, bắt đầu từ trận đấu giữa U.21 Thái Lan và U.21 VN sau VCK U.21 Báo Thanh Niên năm 2006, và kế sau đó là giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên đầu tiên chính thức được tổ chức năm 2007 tại Khánh Hòa với 4 đội tham dự, giới truyền thông Thái đã quan tâm đến giải, nhưng ở mức độ vừa phải với quy mô chừng 1-2 phóng viên báo viết (hầu hết là của tờ Siam Sports mà cây bút quen thuộc Bunkhong Akkhabut thường có mặt) để đưa tin và phản ảnh về tình hình thi đấu của đội nhà Thái Lan. Tuy nhiên, đến khi giải tổ chức tại Huế hồi năm ngoái, việc giải được mở rộng số đội tham dự lên 6 đội với sự có mặt của đội tuyển U.21 Iran cùng các đội trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Myanmar… thì không chỉ báo viết của Thái mà đến các đài truyền hình lớn như TV3, TV5 cũng đã cử phóng viên để theo dõi.

Ở giải lần 3 đang diễn ra tại Bình Dương, Chatvalit cho biết, các phóng viên Thái sau khi sang Lào đưa tin về giải tiền SEA Games, lại tiếp tục sang VN ngay để bám sát thông tin về giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên. Có đến 2 tờ nhật báo nổi tiếng là Siam Sports và Thai Rath, cùng 3 hãng truyền hình là TV3, TV5 và Siam Sports TV cử phóng viên dự giải. Hai bình luận viên Jirawat Menkool và Vitoon Srichai của kênh truyền hình Siam Sports và TV5 lần đầu có mặt, tỏ ra khá ngạc nhiên về quy mô và cách tổ chức chuyên nghiệp của giải đấu, và còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng tầm vóc của giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên sang năm 2010 dự định sẽ tăng thêm số lượng đội tham dự lên 8 đội với khả năng có sự góp mặt của các đội U.21 đến từ nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới như Brazil, Bờ Biển Ngà, Hàn Quốc… lẫn các gương mặt cũ là Iran, Trung Quốc, và dĩ nhiên vẫn sẽ có ít nhất 4 đội mạnh trong khu vực Đông Nam Á tham dự mà Thái Lan sẽ là ưu tiên 1 được mời dự giải.

 

Các phóng viên và bình luận viên Thái Lan đang tác nghiệp trên sân – Ảnh: Khả Hòa

Bình luận viên Vinai của TV3 nhận xét: “Nếu giải mở tầm quy mô lớn như vậy, không chỉ có truyền thông Thái và VN quan tâm, mà có thể các bạn đồng nghiệp khác ở khu vực châu Á cũng sẽ đến đưa tin về giải. Tôi nghĩ, việc nâng tầm giải đấu trẻ này là rất hữu ích, vì không chỉ tạo sân chơi cho các cầu thủ có thêm cơ hội được thể hiện mình, mà đó còn là giúp các cầu thủ trẻ có được kinh nghiệm khi dự một giải trẻ lớn cấp quốc tế. Cho nên, chất lượng của giải đấu chắc chắn cũng sẽ được nâng lên đáng kể, vì hầu hết các đội đều đưa đội hình mạnh để cạnh tranh chức vô địch. Tôi vừa theo dõi các trận đầu tiên của giải năm nay, và quả thật hết sức hài lòng với chất lượng chuyên môn mà các đội đã thể hiện, với rất nhiều bàn thắng được ghi. Chỉ tiếc là đội chủ nhà VN đã quá nôn vội và thiếu may mắn nên thất bại một cách đáng tiếc”. Trong khi đó, phóng viên Chatvalit nhìn nhận: “Đây là lần thứ 2 tôi đến theo dõi giải bóng đá của Báo Thanh Niên. Rõ ràng đã có sự khác biệt rõ rệt từ công tác tổ chức đến chất lượng chuyên môn của các trận đấu, vì tất cả đã được nâng lên một bậc so với năm ngoái ở Huế”.  

Nguồn: Theo Thanh Niên