Trận đấu tưởng niệm danh thủ Đỗ Thới Vinh: Những đôi chân của ký ức

Chiều qua, trên sân Tao Đàn TPHCM các cựu cầu thủ, tuyển thủ miền Nam tổ chức trận đấu Sgiỗ⬝ cho người anh, người bạn, đồng đội Đỗ Thới Vinh..

Chiều qua, trên sân Tao Đàn TPHCM các cựu cầu thủ, tuyển thủ miền Nam tổ chức trận đấu Sgiỗ⬝ cho người anh, người bạn, đồng đội Đỗ Thới Vinh. Sau 70 phút tranh tài, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Trần Văn Tạo, đội bóng lão tướng TPHCM vượt qua đội bóng Cựu tuyển thủ Miền Nam với Mộng, Thà, Hoàng Linh⬦(tỷ số 2-1)
 

Danh thủ Đỗ Thới Vinh (trái) -Ảnh: TTO

Hơn 100 khán giả đến sân vẫn trầm trồ trước cách chơi hào hoa trước các thần tượng thủa nào, dù tuổi tác đè nặng trên những bước chạy của họ. Anh Bùi Sỹ Hiệp, làm nghề lái xe tải chuyến  Vũng Tàu  TPHCM cho biết, hồi xưa  mình rất thích xem những cầu thủ này đá, đặt biệt ấn tượng về Hoàng Linh thời còn đá cho Sở Công Nghiệp. Thậm chí anh còn nhớ rõ cầu thủ này đá ở vị trí nào, mang giày màu gì⬦.Nghe tin các danh thủ tổ chức trận đấu qua báo chí, anh bỏ xe cho người khác lái còn mình thì Sphi⬝ thẳng đến đây xem. Anh còn cho biết thêm hồi năm mình lên 15 tuổi, gặp Hoàng Linh trên sân, anh cứ chen lấn đến gần chỉ để⬦chạm áo thần tượng của mình. Còn bác Thành ở Bình Thạnh vừa gặp lại bạn cũ liền thắc mắc Stui đi giỗ Sthằng⬝ Vinh (bạn thời trẻ của ông⬝ mà không biết tổ chức ở đâu. May mà ông bảo vệ chỉ vào đây, nghĩ tới  Sthằng⬝ Vinh mà thương, nó khổ lắm⬝.

 
Các cựu cầu thủ như Phạm Văn Rạng, Trọng Thanh⬦không đủ sức xỏ giày ra sân nhưng vẫn đến sân cổ vũ đàn em. Ông Tư Lê mới bị tai nạn giao thông cũng ráng đến. Tam Lang, Kim Hằng bận công tác huấn luyện, đành gọi điện cáo lỗi.
 
Với các cựu cầu thủ, bây giờ mỗi trận đấu, mỗi lần gặp nhau là dịp ôn lại và viết tiếp kỷ niệm. Nói như cầu thủ Strẻ⬝nhất đội miền Nam VN đoạt chức vô địch Merdekar (1966) – Nguyễn Văn Mộng sau trận đấu chiều qua: SBiết ngày mai ai còn ai mất⬦⬝
 
(Theo TTHCM)