Trận đấu đáng nhớ của Công Vinh, Hồng Sơn

Không chỉ các bạn khiếm thị mà hai ngôi sao của bóng đá VN là Dương Hồng Sơn và Lê Công Vinh đã có một ngày hạnh phúc vào sáng 21-3. Họ hạnh phúc vì đã cùng với mọi người tham gia hoạt động xã hội rất có ý nghĩa: đấu bóng gây quỹ mổ mắt cho bạn Phan Thị Cẩm Tú.

Không chỉ các bạn khiếm thị mà hai ngôi sao của bóng đá VN là Dương Hồng Sơn và Lê Công Vinh đã có một ngày hạnh phúc vào sáng 21-3. Họ hạnh phúc vì đã cùng với mọi người tham gia hoạt động xã hội rất có ý nghĩa: đấu bóng gây quỹ mổ mắt cho bạn Phan Thị Cẩm Tú.

Tiền đạo Lê Công Vinh bịt mắt đá bóng (trái): “Tôi chạm được bóng, không biết xử lý thế nào và co chân sút… hụt”-Ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Trên đường đến sân Green Club (Q.12), đội bóng mái ấm Nhật Hồng cứ ca hát suốt hơn một giờ ngồi xe. Tình nguyện viên (TNV) nhắc: “Không giữ sức làm sao lát đá được?”. Các bạn cười: “Bữa nay được đá bóng giúp bạn Tú, được giao lưu với anh Vinh và anh Sơn. Biết bao giờ mới có dịp giao lưu với hai anh ấy nữa. Vui như vậy sao không hát… xả láng luôn!”.

Ánh Xuân (trái) làm móc khóa hình trái tim tặng hai anh Công Vinh, Hồng Sơn -Ảnh: N.K.

 

Nhiều tấm lòng ủng hộ Cẩm Tú

Sự có mặt của thủ môn Hồng Sơn và tiền đạo Công Vinh đã đem đến sự thích thú cho các bạn khiếm thị. Khuôn mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc vì được nắm tay, giao lưu với những thần tượng.

 

Trong lúc Công Vinh và Hồng Sơn chăm chú theo dõi các cầu thủ khiếm thị thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, ở một góc sân, bạn Lê Thị Ánh Xuân (18 tuổi) đang mò mẫm đan hai móc gắn chìa khóa có hình trái tim bằng hạt nhựa để tặng hai anh. Nhận món quà này từ Ánh Xuân, cả Công Vinh và Hồng Sơn không khỏi cảm động khi nghe cô bé nói: “Em làm hai trái tim này tặng các anh nhưng không biết màu sắc nó như thế nào, chỉ làm theo chỉ dẫn của các dì ở mái ấm Nhật Hồng và theo thói quen: hạt to bên ngoài và hạt nhỏ bên trong”.  

 

Nhân vật chính của trận đấu từ thiện – bạn Phan Thị Cẩm Tú – cũng bày tỏ tình cảm với hai thần tượng của mình: “Em không thể xem trực tiếp hai anh thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2008 nhưng vẫn nghe được các anh đá rất hay. Em ao ước được gặp hai anh và hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất của em”. Nỗi hạnh phúc của Cẩm Tú còn được nhân lên gấp bội khi cô nhận được nhiều tấm lòng chia sẻ và tiền quyên góp giúp mổ mắt.

Các cầu thủ khiếm thị trò chuyện cùng thủ môn Dương Hồng Sơn-Ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bạn Giang Nam – người đạt kỷ lục VN về sản phẩm siêu nhỏ – tình cờ đọc được lời kêu gọi giúp đỡ Phan Thị Cẩm Tú trên mạng đã lập tức liên lạc ngay với các TNV CLB Bóng đá và cộng đồng để đề xuất tặng hai sản phẩm siêu nhỏ: một đàn kiến và một đoàn đua xe đạp dành cho việc bán đấu giá (giá khởi điểm 40 USD) gây quỹ giúp Tú. Do thời gian quá gấp nên anh cật lực làm suốt mười giờ để kịp làm ra hai sản phẩm trên đem đến cho trận đấu và số tiền thu được cho Tú thì ngoài mong đợi. Thủ môn Hồng Sơn không ngần ngại bỏ ra 500 USD để mua một món, còn chị Thái Thị Ngọc Liên – chủ nhiệm sân Green Club – mua món còn lại với giá 100 USD.

 

Chậm chân và không còn gì để mua, Công Vinh tỏ ra khá tiếc nuối và anh không “chịu thua” khi tuyên bố tặng 5 triệu đồng vào quỹ cho Tú có thêm tiền mổ mắt. Đó là chưa kể khoản tiền hơn 1 triệu đồng thu được từ việc bán các sản phẩm và 2,8 triệu đồng mà nhóm Lá bồ đề tặng. Chứng kiến sự giúp đỡ của mọi người như thế, Tú bồi hồi xúc động thấy rõ. Cô cầm tay TNV mà những ngón tay cứ run lẩy bẩy. Tú chẳng nói được gì, chỉ bảo “em rất vui” rồi lại nghẹn lời…

Công Vinh lau mồ hôi cho một cầu thủ đội mái ấm Nhật Hồng -Ảnh: N.K.

 

Trận đấu yêu thương

Buổi giao lưu vui nhất chính là lúc Công Vinh và Hồng Sơn xỏ giày vào sân thi đấu chung với các bạn khiếm thị. Công Vinh bịt mắt, đeo băng đầu đá vị trí tiền đạo của đội bóng khiếm thị chùa Kỳ Quang, còn Hồng Sơn làm thủ môn cho đội mái ấm khiếm thị Nhật Hồng và không phải bịt mắt hay băng đầu do vị trí này không yêu cầu.

 

Công Vinh háo hức xỏ giày ra sân và hầu như không có được pha bóng nào ra trò dù các đồng đội ưu ái chuyền bóng cho anh. Vinh không xác định được hướng bóng và khi có bóng thì sút trượt khiến mọi người không khỏi cười ồ. Nhưng vui nhất là tình huống trọng tài phải dẫn Vinh đi tìm bóng và cảnh anh đã té vật ra vì bị một cầu thủ mái ấm Nhật Hồng ham bóng lao vào người. “Thưa các bạn, anh Công Vinh đã té và trọng tài đang… an ủi anh!” – lời bình luận của MC khiến mọi người cười nghiêng ngả. Vinh và Sơn cũng cười – những nụ cười hạnh phúc.

 

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội Kỳ Quang, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi cầu thủ hai đội đã vượt lên những khó khăn của cá nhân để giúp một người bạn cùng hoàn cảnh được mổ mắt. Nói như các cầu thủ đội bóng Kỳ Quang trong giờ nghỉ giải lao: “Tụi mình không thấy đường mà cũng có cơ hội làm việc tốt, sướng ghê!”.

 

Được sống có ý nghĩa, sống có ích đối với những người bạn khiếm thị này là một niềm hạnh phúc lớn lao. Công Vinh và Hồng Sơn cũng thế.

Nguồn: Theo Báo Tuổi Trẻ