Tình bạn ấm áp của hai ngôi sao bóng đá nữ

Trên khán đài sân Thống Nhất ở trận đấu TP.HCM – Tao Đàn chiều ngày 7/3, người ta thấy cựu tuyển thủ Đào Thị Miện theo dõi khá chăm chú. Nhiều người bất ngờ khi biết, cựu hậu vệ này bay từ Hà Nội vào Sài Gòn với mục đích chính là cổ vũ người đồng đội cũ Đoàn Thị Kim Chi đang là HLV trưởng đội bóng TP.HCM…

 
1. Trong làng bóng đá nữ, ai ai cũng biết Đoàn Thị Kim Chi và Đào Thị Miện là đôi bạn rất thân, dù người Bắc, kẻ Nam và đá cho 2 CLB khác nhau. Họ biết nhau từ lâu, nhưng chỉ kết thân từ năm 2001, lúc cùng tập trung ở ĐTQG chuẩn bị SEA Games 21 năm 2001 tại Malaysia, đó cũng là năm bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games.
 
Rất thân nhau ngoài đời, nhưng hai cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam luôn là kỳ phùng địch thủ ở các giải đấu quốc nội bởi Kim Chi là tiền đạo số 1 của đội TP.HCM, còn Đào Thị Miện là hậu vệ hàng đầu của đội Hà Tây (sau là Hà Nội 2), nên nhiệm vụ của Miện là luôn đeo sát Chi như hình với bóng mỗi khi hai đội bóng trên gặp nhau.
 
Đào Thị Miện bày tỏ: “Chúng tôi chơi với nhau rất thân, nhưng vào sân là đá hết mình. Có nhiều trận chị Chi chạy nhanh quá, tôi theo không kịp, thế là phải “tắc” bóng. Với một hậu vệ thì “bóng đi, người phải ở lại” thôi!”. Kim Chi thì nhớ lại: “Có nhiều trận, Miện vào bóng với tôi cũng quyết liệt lắm, thậm chí ba mẹ tôi xem trận đấu qua truyền hình cũng phải ngạc nhiên, vì “hai đứa mày thân nhau như chị em, nhưng sao con Miện đá rát thế?”. Nói thật, có nhiều lúc em tức lắm, nhưng chẳng làm gì được vì mình đá ở tuyến trên…”. 
 
Những lúc được nghe hai nữ danh thủ một thời hồi tưởng lại kỷ niệm trên sân cỏ, nhiều người cảm thấy vui vì đã 14 năm trôi qua, nhưng họ vẫn là đôi bạn tri kỷ hiếm có của làng bóng đá nữ Việt Nam.
 
2. Sau khi chủ nhà TP.HCM có trận thắng thứ 2 ở lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2015, tối 7/3, cánh phóng viên chúng tôi lại có dịp ngồi cùng hai cựu tuyển thủ nữ này. Dù không nhắc gì về chuyện cô bạn thân Đào Thị Miện vào tận sân Thống Nhất cổ vũ cho mình ở cương vị HLV trưởng, nhưng tất cả đều biết Kim Chi rất xúc động. Chị tâm sự: “Lúc vừa mới nhận nhiệm vụ HLV trưởng của đội TP.HCM, tôi rất lo lắng và cảm thấy bị áp lực dữ lắm. May mắn là tôi luôn có các anh chị đồng nghiệp, những người bạn thân như Miện chia sẻ kinh nghiệm và động viên rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc vì điều ấy!”. 
 
Cũng trong buổi gặp mặt đó, Đào Thị Miện thẳng thắn nói: “Làm HLV trưởng một đội bóng không đơn giản. Chỉ tiêu thành tích ở các giải đấu khiến các HLV nữ gặp áp lực rất lớn. Ngay bản thân tôi, thời gian trước dù chỉ mới làm trợ lý HLV nhưng đã phải tất bật với đủ thứ việc, nên rất đồng cảm lẫn chia sẻ với chị Chi. Vì vậy, giúp gì được cho chị thì tôi luôn hết lòng”.
 
Đào Thị Miện cũng đã kể, lúc được tin Kim Chi trở thành HLV trưởng thứ 2 của làng bóng đá nữ Việt Nam (sau Văn Thị Thanh), cô vui lắm, bởi chí ít thể thao TP.HCM cũng đã tin tưởng và dám trao quyền cho một cựu nữ cầu thủ như Kim Chi, điều ấy giúp các nữ cầu thủ tự tin hơn trong vai trò mới sau khi giã từ nghiệp thi đấu…
 
Đêm hôm ấy, tại một góc vỉa hè của Sài Gòn có đôi bạn tri kỷ ngồi hàn huyên về những kỷ niệm đã qua lẫn công việc hiện tại. Và cả hai thấy lạc quan về một tương lai tươi sáng của bóng đá nữ nước nhà, môn thể thao mà họ đã gắn bỏ cả một thời xuân sắc!
 
VÀI NÉT VỀ ĐÀO THỊ MIỆN
– Năm sinh: 1981 
– Nơi sinh: Hà Tây (nay thuộc Hà Nội)
– Vị trí thi đấu: trung vệ hoặc tiền vệ trụ.
– Từ 1998 – 2010: Thi đấu cho Hà Nội 
– Từ 2001 – 2010: Khoác áo ĐTQG 
– Thành tích: HCV SEA Games 2001, 2003, 2005, 2009; Quả bóng vàng 2006; Quả bóng bạc 2007, 2008; Quả bóng đồng 2005, 2009
Nguồn: bongdaplus.vn