Bóng đá Việt Nam: Mong ước gì trong năm 2006?

Sau một năm đầy sóng gió với hàng loạt chuyện tiêu cực được đưa ra ánh sáng, làng bóng đá Việt Nam mong mỏi gì trong năm 2006. Khảo sát nhanh của PV trong ngày đầu tiên của năm mới.

02/01/2006 00:00:00

Sau một năm đầy sóng gió với hàng loạt chuyện tiêu cực được đưa ra ánh sáng, làng bóng đá Việt Nam mong mỏi gì trong năm 2006. Khảo sát nhanh của PV trong ngày đầu tiên của năm mới.


Ông Dương Nghiệp Khôi

Ông Dương Nghiệp Khôi (Phó TTK LĐBĐVN): Mong ước lớn nhất của tôi là không còn tình trạng móc ngoặc, xin cho điểm hay mua chuộc trọng tài và cầu thủ trong tất cả các giải đấu trong nước!Chẳng phải vì tôi làm trưởng BTC cả ba giải (V-League, hạng nhất và Cúp Quốc gia) nên lúc nào cũng muốn “”về đích an toàn”” mà nói thực đến giờ ai nấy đều ngao ngán khi toàn nghe những chuyện tiêu cực. Nếu những điều xấu xa đó còn tiếp diễn, tôi sợ rằng bóng đá Việt Nam sẽ “”chết”” mất. Khi ấy thì muốn khôi phục cũng còn lâu lắm.

Vòng quay mới của bóng đá Việt Nam đã bắt đầu. Hôm qua anh em chúng tôi ra sân “”làm”” trận Hoà Phát – QK 5 tại Cúp QG và chiều nay lại nhào xuống Hải Phòng làm Siêu Cúp QG. Cầu trời cho vòng quay đó không dừng lại.

Ông Bùi Như Đức (Uỷ viên Hội đồng trọng tài quốc gia): Gắn bó với anh em trọng tài nhiều năm nên cá nhân tôi mong mỏi những chuyện đau lòng các trọng tài Việt, Toàn và Tú không còn tái diễn trong năm 2006. Có nhiều tín hiệu tích cực xuất hiện trong lớp tập huấn trọng tài vừa qua tại Đà Nẵng. Chỉ riêng chuyện mặc trang phục trọng tài liên tục trong ba ngày mà không phải nhắc nhở như trước đây cũng thấy anh em trọng tài bắt đầu nghiêm túc với nghề như thế nào.

Tuy nhiên cuộc liên quan cuối lớp tập huấn đó khiến tôi phải suy nghĩ. Tại sao người ta lại vui vẻ khi vẫn còn những anh em đồng nghiệp phải nằm trong trại giam? Cầu mong sự vô cảm đó không ảnh hưởng đến đội ngũ trọng tài trẻ trong năm 2006 này.

Ông Hồ Văn Chiêm (Phó GĐ ĐH P.SLNA): Đội bóng SLNA vững vàng vượt qua sóng gió và hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 5 đội bóng hàng đầu tại V-League 2006, đó là mong muốn lớn nhất của tôi trong thời điểm này. Chúng tôi vừa trải qua những nỗi đau quá lớn nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đội bóng phải lấy lại bằng được hình ảnh thân thương trong lòng người dân Nghệ An.

Tôi tin rằng các cầu thủ của chúng tôi, đa phần đều còn trẻ, ý thức được trách nhiệm to lớn ấy và cũng rút ra nhiều bài học từ chuyện của Văn Quyến và Quốc Vượng.

Văn Thị Thanh – VFF

Cầu thủ Văn Thị Thanh (ĐTQG nữ, VĐV bóng đá duy nhất lọt vào Top 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc): Mong muốn lớn nhất của em là giành được chức VĐ Đông Nam Á để thực sự là đội bóng đá nữ số một trong khu vực. Lần trước chúng em để mất trên chấm 11m nên cứ tiếc mãi.

Riêng đội bóng đá nữ Hà Nam của chúng em, mùa giải vừa qua do một số vị trí bị chấn thương (trong đó em cũng bị đau đầu gối kéo dài) nên đã buộc phải thay đổi mục tiêu, từ HCB thành HCĐ. Năm nay, em mong muốn tất cả mọi người đều khoẻ mạnh để có thể thực hiện được giấc mơ HCB.

Ông Nguyễn Văn Vinh (GĐ KT HA.GL): Bóng đá Việt Nam đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Vì vậy, tôi mong mỏi năm mới đến sẽ mang theo làn gió mới, một sự đổi mới toàn diện cho bóng đá nước nhà. 2006 sẽ là một bước tiến dài để chúng ta có thể tin tưởng vào một nền bóng đá “sạch”.

Về phía CLB HA.GL, mùa giải 2005 chúng tôi thi đấu không thật sự thành công như mong muốn. Tuy nhiên, đó cũng là điều đã nằm trong tính toán của BHL về một cuộc trẻ hoá lực lượng. Năm nay, các VĐV trẻ đã có nhiều tiến bộ, và chúng tôi lại tiếp tục tham vọng tranh chấp chức vô địch V-League. Tất nhiên, nếu đạt được ngôi vị quán quân thì đó sẽ là niềm vui lớn nhất đối với tôi.

Ông Mai Đức Chung (thứ 2 từ trái sang)

Ông Mai Đức Chung (HLV đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vô địch SEA Games 23, HLV tiêu biểu năm 2005):

năm vừa qua lại là một cái mốc thành công nữa của bóng đá nữ Việt Nam, khi chúng ta lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở sân chơi châu lục. Bước sang năm mới, tôi cũng không có mong muốn gì hơn là đội tuyển nữ của chúng ta tiếp tục giữ vững và phát huy phong độ, để xứng đáng là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Tôi cũng mong muốn người hâm mộ cũng như các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa đến chị em cầu thủ, sao cho những cống hiến của họ được đền đáp thoả đáng.

Riêng bóng đá nam năm vừa qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những sự cố đau lòng. Tuy nhiên, chắc hẳn tất cả những người hâm mộ cũng như tôi, đều mong muốn cơn vận hạn này chóng đi qua, để chúng ta cùng xây dựng một nền bóng đá trong sạch và khoẻ mạnh.

Ông Vương Tiến Dũng(HLV trưởng CLB HP.HN): Về bóng đá Việt Nam, qua “bức tranh tối” diễn ra vào thời điểm cuối năm 2005, tôi chỉ mong muốn sang năm 2006 này, chúng ta sẽ có một sân chơi lành mạnh hơn, ở đó khán giả được chứng kiến một thứ bóng đá trung thực và hấp dẫn.

Về phía HP.HN, tôi hy vọng đội bóng của tôi sẽ thi đấu tốt hơn năm ngoái, tránh được những khó khăn trong việc trụ hạng, đồng thời thể hiện một hình ảnh đẹp hơn, chơi một lối chơi có sức thuyết phục hơn. V-League 2006 sẽ rất khốc liệt, và chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

(Theo VietnamNet)

năm vừa qua lại là một cái mốc thành công nữa của bóng đá nữ Việt Nam, khi chúng ta lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở sân chơi châu lục. Bước sang năm mới, tôi cũng không có mong muốn gì hơn là đội tuyển nữ của chúng ta tiếp tục giữ vững và phát huy phong độ, để xứng đáng là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Tôi cũng mong muốn người hâm mộ cũng như các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa đến chị em cầu thủ, sao cho những cống hiến của họ được đền đáp thoả đáng.