Tiền đạo Lê Công Vinh: Có một giấc mơ Châu Âu

Dù khẳng định sẽ tận tâm phục vụ đội bóng mới T&T HN và dù khẳng định 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận chung kết chưa đủ để “chở” mình ra nước ngoài chơi bóng, nhưng Công Vinh thừa nhận, được sang trời Âu là một ước mơ.

Dù khẳng định sẽ tận tâm phục vụ đội bóng mới T&T HN và dù khẳng định 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận chung kết chưa đủ để “chở” mình ra nước ngoài chơi bóng, nhưng Công Vinh thừa nhận, được sang trời Âu là một ước mơ.

 

* Cảm giác của anh đến giờ thế nào, vẫn còn bay bổng với bàn thắng và chiếc cúp vô địch Đông Nam Á?


– Rất tuyệt vời! Người hâm mộ đã đón nhận và ủng hộ chúng tôi thật nồng nhiệt. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cầu thủ. Khi tôi, anh Dương Hồng Sơn và anh Minh Đức trở về quê nhà, chúng tôi lại thêm một lần nữa được đón nhận cái cảm giác lâng lâng tuyệt vời đó và lần này còn ấm áp hơn, dành cho những người con xứ Nghệ. Chúng tôi rất biết ơn. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phấn đấu giành những thành tích cao hơn nữa để xứng đáng là người con của quê hương Bác Hồ.


Công Vinh với niềm vui chiến thắng

* Nhưng từ nay trở đi, khi chơi cho CLB mới anh sẽ phải đối lập với đội bóng xứ Nghệ.


– Tôi biết trong bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ đã khoác áo đội nào là phải phục vụ hết mình cho đội bóng đó. Tuy nhiên người Việt Nam ta vốn coi trọng tình cảm, tôi lại có mối ân tình sâu nặng với quê hương và SLNA, bởi vậy tôi sẽ xin phép BHL CLB T&T.HN không ra sân trong những lần đối đầu với SLNA. Tôi tin rằng BHL T&T.HN sẽ thông cảm cho tôi điều đó để tôi không phải rơi vào tình thế khó xử.


* Với hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Thái Lan, anh đã được rất nhiều CLB bóng đá ở nước ngoài biết đến. Nếu có một CLB nổi tiếng ở châu Âu mời anh sang thi đấu thì anh có nhận lời không?


– Tôi nghĩ hai bàn thắng vào lưới Thái Lan rất quan trọng và rất đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ của tôi, nhưng chắc là chưa đủ gây ấn tượng với các CLB lớn ở châu Âu? Hiện nay tôi đã là người của CLB T&T.HN nên tôi phải tôn trọng bản hợp đồng đã kí. Nếu CLB nào muốn đưa tôi về thi đấu thì phải đàm phán với lãnh đạo CLB T&T.HN để chuyển nhượng. Tôi luôn mong muốn có điều kiện vươn cao hơn nữa trong sự nghiệp, được thử sức ở một CLB lớn châu Âu là điều mà bất cứ cầu thủ nào trên thế giới cũng mong muốn.


* Giải đấu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2009 là vòng loại Asian Cup. Sau khi giành ngôi vô địch Đông Nam Á, anh đánh giá như thế nào về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi châu lục?


– Vòng loại ASIAN cúp, Việt Nam nằm cùng bảng với Trung Quốc, Lebanon, Syria. Cả 3 đội bóng đều là những đối thủ mạnh, bởi vậy nhiệm vụ giành một vé để vào VCK tại giải đấu này còn khó khăn hơn cả việc giành cúp vô địch ĐNA. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đang trên đà hưng phấn lại được dẫn dắt bởi một HLV giỏi nên tôi nghĩ cơ hội của chúng ta không phải nhỏ.

 

Sau thành công tại AFF Suzuki cúp, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã lớn lên rất nhiều, cho nên bây giờ nếu phải đối đầu với những đội bóng mạnh như Trung Quốc thì chúng tôi sẽ chơi tự tin hơn, không ngại bất cứ điều gì cả. Trước mắt, toàn bộ anh em trong đội tuyển đã quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Lebanon trên sân Mỹ Đình vào chiều 14/01 sắp tới để lấy 3 điểm làm vốn tạo đà cho năm 2009, đồng thời để không làm mất đi ý nghĩa của chiếc cúp AFF Suzuki vừa giành được.


* Xin cảm ơn anh!

 

Quả bóng Vàng 2008: Tôi bầu cho anh Sơn


Nếu được bầu chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu cho anh Dương Hồng Sơn. Bởi vì trong năm 2008 tôi thấy anh Sơn là người chơi nổi bật nhất ở cả CLB cũng như đội tuyển Quốc gia thời gian qua.

 

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá Online