Tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Châm: "Những ngày không bóng đá thật buồn"

Mặc dù chưa thể ra sân thi đấu, nhưng những ngày không bóng đá với Ngọc Châm đã kết thúc. Tiền đạo người Hà Nội đã kết thúc đợt điều trị tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam để hội quân cùng các đồng đội tại Hà Nam.

Mặc dù chưa thể ra sân thi đấu, nhưng những ngày không bóng đá với Ngọc Châm đã kết thúc. Tiền đạo người Hà Nội đã kết thúc đợt điều trị tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam để hội quân cùng các đồng đội tại Hà Nam.

 

Sau chấn thương đứt dây chằng chỉ ít ngày trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản của ĐTQG nữ tháng 11 năm ngoái, Ngọc Châm đã gặm nhấm nỗi cô đơn trong bệnh viện, nơi cô tiền đạo nhỏ bé trải qua cuộc phẫu thuật khắc phục chấn thương đứt dây chằng tháng 12 năm ngoái. Thời điểm đó, ĐT nữ Việt Nam đang có mặt tại Lào và chinh phục tấm HCVSEA Games thứ tư. Nhớ lại quãng thời gian đó, Ngọc Châm nói: “Thật khó để diễn tả cảm giác của Châm khi phải ngồi lỳ trong phòng điều trị với cái chân quấn băng trắng toát, trong khi ngoài kia hàng triệu CĐV Việt Nam vui sướng vì chức vô địch của các nữ cầu thủ Việt Nam. Châm buồn đến phát khóc nhưng mừng quá cho các đồng đội của mình. Họ đã đòi lại được chiếc Cúp đánh mất vào tay Thái Lan ở SEA Games 24”.

Tiền đạo Ngọc Châm hy vọng góp mặt vào giai đoạn 2 giải VĐQG năm nay – Ảnh: Phan Tùng

 

Thời điểm Châm nằm viện, mẹ là người thường xuyên túc trực để chăm sóc Châm. Trong mấy tháng chỉ ngồi lỳ một chỗ, Châm chỉ còn biết “giết” thời gian bằng việc xem bóng đá qua vô tuyến. “Chỉ trừ những trận đấu quá muộn thì đành phải bỏ qua thôi chứ những trận xem được là Châm theo dõi hết. Không đi lại được nên chỉ có mỗi việc là xem bóng đá qua TV cho đỡ nhớ. Thời gian này có rất nhiều tập thể, cá nhân và cả những bệnh nhân trong bệnh viện đến thăm hỏi Châm. Các thầy và các bạn sau khi thi đấu ở Lào về cũng đã ghé qua thăm hỏi làm Châm bớt tủi thân hơn” – Ngọc Châm tâm sự.

 

Sau khi đã đi lại được, Châm được tập phục hồi chức năng theo chỉ định của bác sĩ. Mặc dù từng dính chấn thương tương tự năm 2003 tưởng chừng phải từ giã sự nghiệp, nhưng Ngọc Châm vẫn cảm thấy rất khó “nuốt trôi” các bài tập hồi phục. “Đau. Chỉ có thể nói như vậy sau những bài tập phục hồi. Nhưng theo đánh giá của các bác sĩ thì Châm phục hồi tương đối nhanh. Nhận định ban đầu là phải mất khoảng 6 đến 8 tháng mới có thể thi đấu, nhưng hiện giờ Châm đã có thể tập nhẹ và hy vọng sẽ đủ điều kiện để góp mặt ở giai đoạn 2 giải VĐQG năm nay”.

 

Có mặt tại Hà Nam những ngày qua, Ngọc Châm đã bắt nhịp với các đồng đội trong các bài tập. Mặc dù vẫn chưa dám mạo hiểm tập nặng, nhưng nụ cười đã xuất hiện trên môi Quả bóng Vàng 2008. “Châm sẽ cố gắng để trở lại thi đấu đỉnh cao mặc dù không ít người can ngăn. Châm vẫn mê bóng đá lắm nên chưa thể nghỉ được đâu” – Ngọc Châm quả quyết.

Ngọc Nhi

Báo Bóng Đá