Thủ môn Nguyễn Xuân Nam: Giấc mơ V.League

Hai pha đổ người đúng thời điểm và chuẩn xác của thủ môn Xuân Nam giúp U21 SHB.ĐN bảo vệ thành công ngôi vô địch sau loạt luân lưu 11m.

Từ sự thành công ở giải trẻ này cùng với chặng đường thử thách vừa qua, mong ước của “Thủ môn xuất sắc nhất VCK U21 QG 2009” là tìm chỗ đứng ở sân chơi chuyên nghiệp mùa giải tới.

Thủ môn Minh Phương còn trẻ, Văn Khải từ một trung vệ mới được chuyển sang làm “người gác đền”, trong lúc nhiều cầu thủ ở tuyến trên lên tuyển U23 QG, SHB.ĐN cần một thủ môn vững chắc để làm điểm tựa cho chỉ tiêu bảo vệ chức vô địch U21 QG. Thanh Bình và Xuân Nam được đưa lên bàn cân. Là thủ môn thứ ba ở đội lớn SHB.ĐN nên Thanh Bình được phía trên ủng hộ, nhưng theo dõi sát sao hàng ngày. HLV thủ môn Nguyễn Thanh Đào đã quyết định chọn Xuân Nam làm chốt chặn cho U21 SHB.ĐN. Sự lựa chọn ấy thật sáng suốt khi Xuân Nam chơi khá hay suốt giải với chỉ 1 bàn thua. Ở trận chung kết, dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Thanh Đào trong việc chọn cách cũng như thời điểm đổ người cản phá, Xuân Nam đã chặn đứng thành công 2 quả 11m của U21 B.BD, giúp cho U21 SHB.ĐN bảo vệ thành công “vòng nguyệt quế” mà thầy trò Phan Thanh Hùng đang giữ.

Image

Thực ra, không phải đến bây giờ, cái tên Xuân Nam mới được biết đến. Cầu thủ gốc Quảng Nam này đã từng chứng tỏ được khả năng trong màu áo U20 QG dưới thời HLV Đoàn Phùng. Chiều cao không bằng đồng nghiệp Thanh Bình trong màu áo SHB.ĐN, nhưng so với Bình, khả năng làm chủ khu vực 16m50 của Xuân Nam tốt hơn khi ra vào khá hợp lý, chọn điểm rơi khá chuẩn xác. Được trui rèn trong môi trường khốc liệt ở những đội bóng phải thường xuyên đối mặt với nguy cơ xuống hạng như QK5, Quảng Nam đã giúp cho Xuân Nam trưởng thành rất nhiều cả về tâm lý lẫn phong thái thi đấu trên sân. Có lẽ phải thường xuyên đối diện với thách thức trong khung thành của những đội yếu như thế nên đã giúp “người gác đền” trẻ này đứng vững và chiến thắng trong loạt đá cân não ở chấm 11m!

Hai năm liên tiếp, Xuân Nam đoạt 2 chức vô địch ở 2 VCK U21 QG, trong đó, anh đều đóng vai trò “kép chính” trong khung thành của SHB.ĐN. Đó là một thành tích không phải bất cứ cầu thủ nào cũng có thể có được. Với Xuân Nam, đó là một vinh dự lớn. Trong niềm vui ấy, “Thủ môn xuất sắc nhất VCK U21 QG” đang thầm mong ước, khả năng của anh sẽ được thừa nhận. Để rồi một ngày nào đó không xa, sẽ được đứng trong khung thành của một đội bóng ở V.League hay một CLB giàu tham vọng ở hạng Nhất để thấy “tương lai tươi sáng hơn” chứ không phải là những đội bóng luôn “đắm chìm” trong cơn mê trụ hạng.

Phải thừa nhận rằng ở SHB.ĐN, Xuân Nam khó cạnh tranh 1 trong 2 vị trí thủ môn, bởi “ông già gân” Văn Hạnh vẫn còn quá dẻo dai và đáng tin cậy. Đến như Đức Cường lắm lúc cũng phải ngồi dự bị, huống gì những thủ môn mới ở dạng “tiềm năng” như Thanh Bình hay Xuân Nam. Nhưng ở những miền đất khác vẫn cần Xuân Nam. Chẳng hạn như hồi đầu mùa giải 2009, trong mục tiêu thăng hạng, Cần Thơ mong muốn được mượn Xuân Nam, nhưng rút cuộc, anh lại bị đem cho Quảng Nam mượn.

Thực ra, giấc mơ ấy của Xuân Nam không phải khó thực hiện. Điều quan trọng là BHL SHB.ĐN có “chắp cánh” cho giấc mơ của “người gác đền” trẻ này trở thành hiện thực.


Đôi nét về xuân Nam

Sinh năm: 1987

Quê quán: Núi Thành, Quảng Nam.

Chiều cao: 1m77

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá