Thủ môn Mykola (Vinakansai Ninh Bình): “Tôi muốn ổn định cuộc sống lâu dài ở đây”

Đã 4 năm sống tại Việt Nam, thủ môn Mykola giờ đang tính đến chuyện trở thành công dân nước ta để thuận tiện cho cuộc sống về sau của mình. Giữa lòng Cố đô Ninh Bình, anh đã trải lòng với phóng viên thể thao…

Đã 4 năm sống tại Việt Nam, thủ môn Mykola giờ đang tính đến chuyện trở thành công dân nước ta để thuận tiện cho cuộc sống về sau của mình. Giữa lòng Cố đô Ninh Bình, anh đã trải lòng với phóng viên thể thao…

– Tại sao anh muốn trở thành công dân Việt Nam?

+ Tôi đã 29 tuổi, đã sống được ở Việt Nam 4 năm, nên rất cần một cuộc sống ổn định sau khi treo giày, vì sự nghiệp của tôi không còn dài nữa. Tôi muốn sau khi tôi nghỉ bóng đá, gia đình tôi sẽ dễ dàng hơn trong sinh hoạt ở đây. Muốn vậy tôi cần có quốc tịch Việt Nam để dễ dàng giải quyết các thủ tục.

Thủ môn Mikola trong màu áo Halida Thanh Hoá

– Nếu trở thành công dân Việt Nam, anh có muốn được khoác áo ĐTQG?

+ Tất nhiên rồi, là cầu thủ ai cũng muốn  chơi cho ĐTQG, được đại diện cho một nền bóng đá tham dự các giải quốc tế.

– Vậy anh có biết rằng Santos sau khi nhập quốc tịch, được khoác áo ĐTQG giờ đã bỏ đội tuyển?

+ Thật sao? Quả thật tôi không biết chuyện của anh ta vì chỉ mới trở lại Việt Nam. Tôi không tường tận nguyên nhân Santos bỏ đội tuyển là gì, nhưng tôi vẫn muốn khoác áo ĐTQG của các bạn nếu được nhập quốc tịch.

– Khó khăn của anh trong việc trở thành công dân Việt Nam?

+ Tôi cần ít nhất 1 năm nữa mới đủ điều kiện để nhập tịch. Nhưng đấy không phải là vấn đề lớn. Vấn đề tôi cần một nơi để gắn bó lâu dài sau khi nhập tịch, chẳng biết Ninh Bình có muốn tôi gắn bó lâu dài hay không. Gia đình tôi cũng ủng hộ tôi trong chuyện này. Nếu trở thành công dân Việt Nam, tôi sẽ đưa vợ, con sang đây sống cùng tôi.

– Khả năng tiếng Việt của anh như thể nào?

+ Tôi nói được, có thể hiểu rõ những gì mà một người Việt Nam muốn nói. Tôi có thể đọc được tiếng Việt, dù không nhiều, dù đôi khi tôi hay nhầm lẫn giữa một số từ và một số dấu trong tiếng Việt. Tôi sẽ thuê thầy dạy tiếng Việt cho mình trong thời gian tới để tăng cường khả năng ngôn ngữ.

– Cuộc sống ở Việt Nam thật sự hấp dẫn đối với anh?

+ Đúng vậy, thức ăn của các bạn ngon, đa dạng, con người thì hiền hoà, dễ mến. Đi tới đâu tôi cũng thấy mọi người chào mình với thái độ hết sức niềm nở. Môi trường làm việc cũng rất tốt. Hơn 3 năm rưỡi ở Thanh Hoá, nửa năm ỏ Sài Gòn và những ngày sống ở đây khiến tôi cảm thấy yêu mến không khí và cảnh vật ở Việt Nam.

Nguồn: Theo Thể thao HCM