Thông tin ĐT Olympic Việt Nam: Sẵn sàng vượt qua thử thách!

Sáng nay (19/11) ĐTQG Olympic Việt Nam tiếp tục gấp rút tập luyện những bài tập cuối cùng trước khi bước vào cuộc đọ sức với đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử chiều mai…

Sáng nay (19/11) ĐTQG Olympic Việt Nam tiếp tục gấp rút tập luyện những bài tập cuối cùng trước khi bước vào cuộc đọ sức với đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử chiều mai. Điều đáng mừng là Quốc Vượng và Quốc Anh đều có thể ghi tên mình trong danh sách ra quân. Trước khi bước vào Sgiờ G⬝, toàn bộ 20 tuyển thủ đều khẳng định: Sẵn sàng đương đầu với thử thách đầu tiên!

HLV A.Riedl và các học trò đã sẵn sàng cho trận gặp Singapore

Buổi tập thứ 3 của ĐTQG Olympic Việt Nam diễn ra trên sân Negro Occidental University, chỉ cách nơi đóng quân khoảng gần 10 phút di chuyển bằng ôtô. Tuy không phải thực hiện cuộc hành trình gian nan gần 30km đến Bago City như buổi tập trước, nhưng đội quân của HLV A.Riedl tiếp tục vướng phải trở ngại khi mặt cỏ sân tập nằm trong khuôn viên của trường ĐH West Negro này rất xấu và lẫn nhiều sỏi đá. Sớm xác định điều kiện vật chất hạ tầng còn quá nhiều bất cập nơi đây nên toàn đội vẫn khẩn trương  xỏ dày tiến hành tập luyện bình thường.
Do đã đến sát ngày thi đấu và căn cứ vào tình hình thực tế của sân tập, BHL đội tuyển quyết định không mạo hiểm tăng thêm khối lượng vận động đối với các tuyển thủ và chỉ tập trung rèn luyện thêm lối chơi tấn công biên, tạt cánh đánh đầu, có lẽ nhằm giúp tuyến phòng ngự làm quen với lối chơi bóng bổng sở trường của U23 Singapore.
Kết thúc buổi tập, mặc dù không bằng lòng với điều kiện sân bãi, nhưng khi được hỏi có e ngại gì không trước cuộc chạm chán với U23 Singapore chiều mai, tất cả các tuyển thủ đều tỏ ra rất tự tin về khả năng chiến thắng của đội nhà. Riêng tiền đạo Công Vinh bộc lộ sự nôn nóng xuất trận trông thấy với lời khẳng định: STôi rất mong muốn được ra sân trong trận đấu ngày mai. Trước đây, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khi đối đầu với họ tại Tiger Cup 2004 và đây là cơ hội rất tốt để tôi chuộc lại sai lầm. Tôi rất ấn tượng với Lionel Lewis. Đó là một thủ môn rất giỏi, nhưng tôi tin sẽ buộc anh ta phải vào lưới nhặt bóng⬝.
Trong khi đó, HLV A.Riedl cũng không phàn nàn gì nhiều về điều kiện thi đấu tại Bacolod. Ông chỉ nói rất ngăn gọn: SChúng ta khó khăn thì các đội bóng khác cũng khó khăn không kém. Đây là thực tế chung và chúng ta phải biết chấp nhận để vượt qua. Có thể mặt sân xấu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của toàn đội nhưng tôi tin rằng các tuyển thủ sẽ biết cách chế ngự trở ngại và thể hiện hết năng của mình. Trận đấu ngày mai là một trận đấu quan trọng nhưng không nên vì thể mà tạo sức ép đối với các cầu thủ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất⬝.
17h chiều cùng ngày, Phó tổng thư ký Đỗ Ngọc Ninh đại diện LĐBĐVN cùng đại diện BHL đội tuyển gồm các trợ lý HLV trưởng Lê Thụy Hải, Trần Hùng Cường, Hoàng Văn Gia, Trần Văn Khánh và 9 cầu thủ đại diện cho ĐTGQ Olympic Việt Nam là đội trưởng Tài Em (đội trưởng), Quý Sửu, Hoàng Thương, Vũ Phong, Anh Đức, Phước Vĩnh, Văn Biển, Đức Cường và Ngoc Tú sẽ đến sân Panaad đê tham dự Lễ khai mạc môn bóng đá nam SEA Games 23. Được biết, đội trưởng Tài Em sẽ thay mặt cho các tuyển thủ lên phát biểu tại buổi lễ này.

Nhật Đoàn (từ Bacolod)

SEA Games 23 và những chuyện bên lề

SEA Games 23 chỉ còn tính bằng giờ, ngày mai, chúng ta sẽ được chứng kiến không khí nóng bỏng của ngày hội ấy khi ĐT Olympic “lĩnh ấn tiên phong” của Đoàn TTVN ra sân gặp Singapore ở trận đầu tiên. Theo sát những hoạt động của SEA Games 23 và đặc biệt là hai ĐT nam, nữ Việt Nam tại Philippines, PV Website VFF đã ghi lại những chuyện bên lề đầy thú vị…

U23 Việt Nam trước buổi tập đầu tiên

* Việc đội tuyển buộc phải chia thành hai tốp ngồi trên 2 chiếc xe bus theo kiểu của Nga sản xuất những năm 70 tuy  không mấy tiện nghi nhưng cũng có thể xếp vào Shàng đỉnh⬝ nếu tận mắt chứng kiến đủ các chủng loại phương tiện giao thông khó có thể xếp vào diện Scó thẩm mỹ⬝  chạy ngang dọc và lạng lách trên các con phố nhỏ không một bóng cảnh sát giao thông lẫn cột đèn tín hiệu xanh – đỏ của Bacclod, thì cũng đủ thấy sự nỗ lực hết mình của BTC địa phương, bởi xét cho cùng, điều kiện vật chất cũng như cơ sở hạ tầng nơi đây khá nghèo nàn, lạc hậu.

* An toàn là số 1: Để đảm bảo tối đa an toàn cho các thành viên đội tuyển, khách sạn Circl Inn, nơi đóng quân của Olympic VN luôn được đặt dưới cảnh giới nghiêm ngặt của khoảng từ 8 đến 10 nhân viên an ninh được trang bị bộ đàm, còng số 8 và súng ngắn. Không những thế, BTC SEA Games luôn điều động lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tới kiểm tra tại các khách sạn nơi trú chân của các đội tuyển, trong đó có ĐT VN. Các tuyển thủ cũng được khuyến cáo không được đi ra ngoài một mình nếu không có sự hộ tống của nhân viên an ninh. Thậm chí, ngay cả khi muốn đi dạo vào buổi tối, các tuyển thủ cũng không nhận được sự đồng thuận của bộ phận an ninh và buộc phải quay trở lại tìm cách giải trí, thư giãn với với các trò chơi điện tử, xem ti-vi hoặc nghe nhạc. Ngay trong buổi tập, đôi tuyển cũng đươc đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên an ninh địa phương.
*Thực đơn không hợp khẩu vị: Mặc dù được đánh giá là một trong số ít những khách sạn Stiêu chuẩn⬝ tại Bacolod, nhưng thực đơn tại đây khá đơn điệu và không mấy hợp khẩu vị với người Việt Nam. Bữa sáng, các tuyển ăn Buffet và hầu như chỉ lựa chọn cơm trắng, thịt bò, xúc xích nướng là những món có cách chế biến khá giống tại Việt Nam. Trong khi đó, bữa chính của các tuyển thủ bao gồm những món tuy giàu dinh dưỡng nhưng lại không thật sự hợp khẩu vị với đa số các tuyển thủ. Hiện, các cán bộ của đội tuyển đã yêu cầu nhà bếp cần hết sức chú ý đến vấn đề trên nhằm đảm bảo tối đa sức khỏe cho các tuyển thủ trước khi bước vào trận đánh lớn với mật độ 4 trận/7ngày.
*Sân Paglaum vẫn chưa sẵn sàng: Cho đến chiều nay, công tác nâng cấp và tu bổ SVĐ Paglaum vẫn đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay, mặt sân tuy chưa thật phẳng phiu nhưng cỏ thì đã được xén tỉa gọn gàng. ~ một đất nước mà bóng đá chỉ được xếp vào hàng thứ yếu thì cũng không mấy ngạc nhiên khi chứng kiến không khí đìu hiu tại SVĐ này khi hơi thở SEA Games đã gần kề. Mặc dù BTC đã bố trí khá nhiều băng rôn, biển hiệu nhưng vẫn không thể khỏa lấp được những bức tường bao cũ kỹ và loang dấu rêu. Trong khi đó, khu vực dành cho báo chí vẫn còn nồng nặc mùi sơn mới còn đường hầm dành cho các đội tuyển bước ra sân vẫn còn dang dở. Khu vực kỹ thuật dành cho BHL thì vẫn chưa thấy đâu. Nhiều phóng viên nói vui: Còn lâu mới theo kịp sân⬦Hàng Đẫy.
­*Bóng Molten do Thái Lan sản xuất sẽ là bóng thi đấu chính thức tại SEA Games 23: Chiều nay, các tuyển thủ không tập luỵện bằng số bóng Grustars mang theo từ Việt Nam mà triển khai tập luyện bằng bóng Molten của Thái Lan đã được BTC chính thức công nhận là bóng thi đấu chính thức tại SEA Games 23. Sau gần 60 phút làm quen với trái bóng mới, nhìn chung các tuyển thủ đều tỏ ra khá dễ chịu và thoải mái với trái bóng mới.
*SEm à, về thôi!⬝: Sau khi kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập chiều nay, HLV A,Riedl vui vẻ vỗ vai trợ lý Hùng Cường và nói rất sõi bằng tiếng Việt: SEm à, về thôi!⬝ khiến các phóng viên rất bất ngờ và cùng bật cười trước sự hóm hỉnh của vị thuyền trưởng người Áo này.

Nhật Đoàn(từ Bacolod)

U-23 VN phấn chấn tập luyện tại Bacolod
Sau hành trình đầy vất vả, sáng nay (18/11), U-23 VN đã có buổi tập đầu tiên trong 1 giờ đồng hồ tại trường ĐH Negros, cách TP Bacolod 30km.

Thật đáng mừng là cả Quốc Vượng lẫn Quốc Anh đều có mặt trên sân tập cùng đồng đội. Và mặc dù còn hơi mệt nhưng thời gian chuẩn bị cho trận đánh lớn đầu tiên với Singapore không còn nhiều nên các tuyển thủ thân yêu của chúng ta đều nỗ lực hoàn thành tốt bài tập do thầy Alfred Rield và HLV đưa ra.

Sau bài tập khởi động để lấy cảm giác bóng, HLV người Áo đã cho các học trò thực hiện bài 4 chống 4 trong phạm vi 20x20m, kỹ thuật qua người… Bài tập khá mệt nhưng các cầu thủ đều đáp ứng được vấn đề thể lực và đó là một điều đáng mừng.

Dưới đây là những hình ảnh về buổi tập đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam tại Philippines.

Chuẩn bị trang phục trước khi bước vào buổi tập

Toàn đội thực hiện bài chạy
Tài Em và Văn Quyến trong bài tập kỹ thuật qua người

HLV Trần Văn Khánh cùng tập với các thủ môn

Bác sĩ “”hỏi thăm”” cái đầu gối phải của Quốc Vượng

đến chiếc chân trái của Tấn Tài

Cán bộ an ninh C14, ông Thái Công Huân luôn sát cánh cùng U-23 VN

(Theo Thethaovietnamnet)

Chuyến đi nhọc nhằn đến Bacolod của U-23 Việt Nam
Khoảng hơn 18h00 chiều nay (17/11), đội tuyển U-23 Việt Nam đặt chân đến thành phố Bacolod (Philippines) sau một chuyến đi mệt nhọc hiếm thấy.

Cực nhọc hơn … chục lần đi Áo

Đại sứ Việt Nam tại Philippines chào đón ĐT U-23 VN tại sân bay Manila

7h sáng, chuyến bay đầu tiên cất cánh từ sân bay Nội Bài hướng đến Tp. HCM. Nghe thì không có vẻ gì mệt nhọc nhưng thực tế là để chuẩn bị cho chuyến đi, nhiều người phải dậy từ 3-4 giờ sáng, tập hợp giấy tờ và ra sân bay trước giờ khởi hành 2 tiếng.

Đặt chân đến Tp. HCM khi những đôi mắt còn chưa hết ngái ngủ, toàn đội lại chạy đua với những thủ tục xuất cảnh vốn không đơn giản lại thường xuyên bị ngắt quãng bởi sự ái mộ của những CĐV bất ngờ phát hiện thấy ĐT tại sân bay.

10h15″: Lại lên máy bay. Lại ngủ vùi. Và hơn 3h sau có mặt tại Manila. Sự háo hức được đặt chân đến nước chủ nhà SEA Games 23 chưa kịp dâng lên đã ngay lập tức bị dội tắt ngúm bởi sự lộn xộn tại sân bay Manila. Cùng một lúc, các đoàn thể thao Indonesia và Singapore cũng vừa hạ cánh. Thế là trong khoảng không gian chưa đầy 100m2, mấy trăm con người chen chúc xếp hàng một để làm thủ tục nhập cảnh.

Sự có mặt của 1 số tình nguyện viên nước chủ nhà chỉ để cho có bởi thực tế là các cầu thủ Việt Nam mất gần 1h30 đứng trong bầu không khí ngột ngạt bức bối mới có thể đặt chân vào phòng chờ. Văn Biển, đang sốt nhẹ trước khi lên đường, trở thành… sốt nặng. Thật may, nhiều ngưới nói đùa, là Văn Biển không bị giữ lại vì nghi mắc cúm

Không khí vui vẻ lên chút ít với sự có mặt của những CĐV Việt Nam là các cán bộ và nhân viên  ĐSQ Việt Nam tại Manila. Rồi cuộc hành trình nhọc nhằn lại tiếp tục.

Nghi lễ đón chào U-23 VN tại Bacolod

Theo lịch trình ban đầu, cả đoàn sẽ transit tại sân bay Manila hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi lên đường đến Bacolod. Nhưng chuyến bay bị chậm giờ và các tuyển thủ có một buổi “”ngủ ngày”” bất đắc dĩ gần 4 tiếng tại sân bay trong sự mệt mỏi vì chờ đợi.

17h15″, giờ Phillippines, xuất phát đi Bacolod. 55 phút sau, đặt chân đến sân bay Bacolod. Ấn tượng đầu tiên (và chắc chắn là chính xác): Không khác gì một ga xép tàu hỏa tại một thị trấn nhỏ ở Việt Nam. Và cảnh cũ lặp lại: gần 300 con người (cả đoàn Indonesia và Singapore) lại xô đẩy nhau trong căn phòng duy nhất chừng 40m2 để nhận khối hành lý cồng kềnh.

Màn đón tiếp tại sân bay đậm chất nghiệp dư kéo dài thêm nửa tiếng ngao ngán cho các tuyển thủ. Trong một không gian thiếu ánh sáng, MC độc thoại trên sân khấu (cũng được chuẩn bị một cách tạm bợ) còn những vị khách quan trọng nhất đều tản mát mỗi người một nơi.

Bước ra sân bay, ai cũng nghĩ chuyến đi vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng hóa ra tất cả đều lạc quan quá sớm. Chờ đón đoàn Việt Nam là một chiếc xe chở khách mà hình ảnh chính xác nhất để so sánh là một chiếc xe đò đã quá hạn sử dụng: chật chội, cũ kỹ, toang hoác và kêu ầm ĩ.

Văn Biển thì một mực cho rằng “”giống xe buôn gà ở quê tao””. Công Vinh thì phán: “”trông như… xe tang””. Thêm 6km nữa đầy ổ gà trong tình cảnh người này ngồi đè lên người kia, đội tuyển đã đến nơi đóng quân. “”Quá mệt, còn hơn chục lần đi Áo”” – HLV Trần Văn Khánh than thở. Còn ông Riedl chỉ nói một câu: “”Tôi không khỏe bằng anh”” khi các PV có ý định hỏi liệu một chuyến đi như thế có vắt kiệt sức các cầu thủ.

(Theo Thethaovietnamnet)

HLV A.Riedl: SNếu không nghĩ đến chức vô địch thì đừng đến Philippines⬝
Tự tin và đầy lạc quan là những gì người ta có thể cảm nhận ở ĐT U23 lúc này. Không chỉ các cầu thủ mà ngay cả HLV trưởng A.Riedl, người vốn nổi tiếng bởi sự kín đáo trước mỗi giải đấu cũng rất tự tin vào cơ hội của ĐT U23 Việt Nam ở SEA Games 23. Trước ngày ĐT U23 lên đường tới Philippines, bằng sự cởi mở,ông A.Riedl đã dành cho PV TTSGGP một cuộc trao đổi về những gì ông đang suy tính trước khi bước vào Strận đánh lớn⬝ có tên SEA Games 23 ⬦

– Việc nhiều cầu thủ trụ cột đồng loạt chấn thương sát ngày sang Philippines, điều đó không khỏi khiến NHM cả nước lo ngại rằng sự ổn định của ĐT U23 sẽ bị phá vỡ, đến thời điểm này, tình hình ra sao rồi, thưa ông?

Văn Quyến và các đồng đội đã sẵn sàng chinh phục SEA Games 23

Thú thật khi Quốc Vượng, Quốc Anh rồi cả Tấn Tài, Đức Cường gặp chấn thương, tôi lo lắng thực sự và luôn cầu nguyện cho họ mau lành. Ơn Chúa, Quốc Anh, Tấn Tài và Đức Cường đã sớm lành, còn Quốc Vượng, cậu ấy bình phục nhanh hơn tôi tưởng và đã tập nhẹ được rồi. Thêm vài ngày nữa, Vượng sẽ ổn thôi và tôi có thể báo tin mừng tới các bạn rằng, cả 20 cầu thủ của ĐT U23 đều có thể ra sân ngay ở trận gặp Singapore.

– Hai chức vô địch gần đây nhất (LG và AGRIBANK Cup 2005) khiến NHM rất phấn chấn, họ đang rất kỳ vọng vào việc ĐT U23 sẽ vô địch ở SEA Games 23. Hẳn ông cũng không nằm ngoài suy nghĩ ấy?

– Đúng là chúng tôi đã rất thành công trong thời gian vừa qua, điều đó đem lại tự tin cho các cầu thủ. Nhưng tất cả sẽ không là gì nếu chúng tôi trở về từ Philippines với hai bàn tay trắng, tất cả những công việc chuẩn bị của ĐT đã được VFF và UBTDTT ủng hộ nhiệt tình và bây giờ mọi thứ đã hoàn tất, tôi hài lòng với những gì mình có tại SEA Games 23. Dĩ nhiên 20 cầu thủ của tôi là những chàng trai tuyệt với, họ ý thức được trách nhiệm của mình và tất cả đều đồng ý với tôi rằng nếu không nghĩ đến chức vô địch thì đừng đến Philippines. Chúng tôi sẽ hướng tới mục tiêu ấy ở kỳ SEA Games này.

– Nhận được sự kỳ vọng lớn như vậy cũng đồng nghĩa với sức ép tâm lý, ông có cảm thấy như vậy?

– Tôi khẳng định, không có sức ép nào từ bên ngoài lên ĐT U23. Chúng tôi rất thoải mái ở thời điểm này, các cầu thủ cũng vậy, họ đang có được phong độ tốt nhất, vấn đề có chăng là chúng tôi phải biết làm thế nào để thể hiện hết khả năng của mình mà thôi.

– Các đối thủ của ĐT U23 Việt Nam cũng đang rất sung sức, ông có biết nhiều về họ?

– Giải tiền SEA Games tôi đã thấy Singapore rồi, họ có thể mạnh hơn qua hơn một tháng vừa qua. Thái Lan và Malaysia thì đã có đáp số ở AGRIBANK Cup, Indonesia của P.With thì luôn mạnh rồi. Dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng tôn trọng mọi đối thủ bởi chắc chắn họ sẽ mạnh và giàu tham vọng nhưng điều quan tâm nhất của tôi chính là phải biết vượt qua được chính mình, đừng quan tâm quá nhiều đến đối thủ.

– Theo ông, khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 23 là gì?

– Chấn thương là điều tệ hại nhất bởi nó nằm ngoài tính toán của bất kỳ ai và đó là điều tôi lo ngại nhất. Tôi mong điều đó sẽ không xảy ra với ĐT U23 Việt Nam.

– Thế còn lịch thi đấu dày đặc⬦?

– Tôi biết không ít người còn nghi ngờ thể lực của U23 Vịêt Nam nhưng hãy tin tôi đi, các tuyển thủ đang có thể lực tốt nhất, họ sẽ chịu đựng được mật độ thi đấu ở SEA Games 23.

– Singapore là đối thủ rất khó chịu, chúng ta lại phải gặp họ ngay ở trận ra quân, ông đã nghĩa ra cách khắc chế đối thủ này?

– Singapore rất mạnh về thể lực, lối chơi của họ cũng dựa trên điểm mạnh này. U23 Việt Nam cần có được một hàng thủ chắc chắn rồi sẽ có cách Săn⬝ họ sau. Phải kiên nhân với lối chơi của mình.

NHM cả nước đang dõi theo và ủng hộ hết mình cho ĐT U23…

– Ông muốn nói gì với hàng triệu NHM Việt Nam trước giờ lên đường?

– ĐT U23 đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games, tôi cám ơn sự quan tâm của các CĐV, mục tiêu của chúng tôi là thắng tất cả các trận và đoạt ngôi vô địch nhưng bóng đá thì không có điều gì chắc chắn. Tôi có thể khẳng định rằng, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu này để có thể ngẩng cao đầu rời Philippines.

– Xin cám ơn ông và chúc U23 Việt Nam thành công!

(Theo SGGP TT)

NHM cả nước Sthắp lửa⬝ cho hai ĐT trước giờ lên đường dự SEA Games 22
Sáng mai (17/11), hai ĐT bóng đã nam, nữ QG sẽ lên đường sang Philippines với mục tiêu chinh phục SEA Games 23. Hòa chung không khí phấn khởi và tràn đầy tự tin của các tuyển thủ, người hâm mộ cả nước cũng đang một lòng dõi theo mỗi bước chuyển dộng của hai đội tuyển. Ngoài những sự ủng hộ về vật chất thì những lời chúc, động viên của người hâm mộ là món quà không nhỏ giành cho mỗi tuyển thủ trước giờ lên đường mang theo giấc mộng chinh phục SEA Games⬦

Với sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ, BĐVN sẽ có thêm nhiều chiến thắng…

Thời gian vừa qua, Ban quản trị Website cũng như Quỹ SGóp sức cùng hai ĐT bóng đá VN⬝ đã nhận được khá nhiều thư của người hâm mộ trên mọi miền đất nước góp ý, động viên và thông cảm với những khó khăn vất vả mà các tuyển thủ phải trải qua trên con đường tới SEA Games 23. Cụ thể, chúng tôi đã nhận được thư của các bạn: Lê Minh Mẫn  P48.A4 Tập thể 128C Đại La, Đồng Tâm, Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Nguyễn Thái Hòa 206D/2 khu phố 2, Phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai; Vũ Minh Châu 339/50/5 Phan Văn Trị, phường 5, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh; Trần Nguyên Ngọc Tú  Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội; Nguyễn Văn Sơn tổ 3 khu 2, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; Lê Thị Hồng Nhung văn phòng Công An tỉnh Thừa Thiên Huế; Quang Huy (Nghệ An); Hoàng Văn Dũng, Thọ Xuân Thanh Hóa, Tập thể lớp 12 A2, trường IV Thọ Xuân, Thanh Hóa; Trần Văn Dũng (Hải Phòng), Nguyễn Minh Tân (Nam Định); Tạ Hải (Công ty thuốc Thú y Hanvet – Bộ NN&PT Nông Thôn)⬦
Số thư thì nhiều nhưng tựu trung lại dù ở giữa Thủ đô hoa lệ hay những vùng quê trải dài trên dải đất hình chữ S thân thương thì nội dung của hàng trăm cánh thư ấy cũng đều hướng về hai ĐT bóng đá với những gì chân thành nhất, cảm thông nhất. Hàng trăm lá thư chất chứa bao tình cảm thân thương của hơn 80 triệu hồn Việt cùng chung một khát vọng chắp cánh cho bóng đá Việt Nam thăng hoa ở Sea Games 23.
Bạn Nguyễn Minh Tân ở Nam Định viết: SHai ĐT bóng đá Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho SEA Games 23, với ĐT nữ, chức vô địch giải bóng đá Than Việt Nam mở rộng 2005 đã chứng tỏ được sự ổn định về con người và lối chơi, đó sẽ là niềm tin lớn lao cho việc bảo vệ thành công HCV SEA Games. ĐT U23 cũng đang có được phong độ rất tốt, tại LG và AGRIBANK Cup 2005, các tuyển thủ đã trình diễn một lối chơi rất thuyết phục, và với những gì đã làm được tôi tin ĐT U23 sẽ làm nên chuyện ở SEA Games 23⬝.
Bạn Trần Văn Dũng ở Hải Phòng thì tin tưởng rằng bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững Sngôi Hậu⬝ của khu vực ĐNA ở SEA Games lần này, đồng thời bạn cũng chúc cho các tuyển thủ của hai đội bóng đá: chân cứng, ý chí bền mang vinh quang cho Tổ quốc.

Đáng chú ý, tập thể lớp 12 A2, trường IV Thọ Xuân, Thanh Hóa với hơn 30 chữ ký thể hiện sự đồng cảm và chúc sức khỏe, may mắn cho hai ĐT bóng đá để đưa Quốc kỳ bay trên nấc cao nhất trên bục nhận huy chương⬦

Bạn Tạ Hải (Hà Nội) với lời chúc: SĐoàn kết – Tự tin – Tập trung cao độ, giải quyết từng trận, hãy thi đấu bằng tất cả khả năng của mình đem đến một mùa SEA Games thành công cho bóng đá Việt Nam⬝.

Còn nhiều, rất nhiều lời chúc nữa hừng hực trong hơn 80 triệu trái tim hồng mang hồn đất Việt, đây sẽ là điểm tựa thổi bùng ngọn lửa tự tin, khát khao chinh phục SEA Games. Dù không nói ra nhưng mỗi tuyển thủ đều cảm thấy ấm lòng, niềm tin lớn lao nơi người hâm mộ sẽ được đáp đền bằng những trận đấu tuyệt với của hai ĐT ở SEA Games 23. Hãy tin là như vậy Và hãy tiếp tục sát cánh ủng hộ hai ĐT bóng đá Việt Nam trên mỗi bước đi ở SEA Games 23⬦

(VFF)
Đã đạt 6 tỷ tiền thưởng cho U-23 Việt Nam

Phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng khẳng định điều này trong buổi tiệc tiễn đội tuyển U-23 Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 23 do Công ty Pepsi tổ chức tối qua (15-11).

Văn Quyến, Thanh Bình và nghệ sĩ Bảo Quốc trong đêm giao lưu. Ảnh: TTO

Ông Dũng cho biết số tiền thưởng còn tiếp tục tăng trong trường hợp đội tuyển lọt vào đến bán kết và chung kết. LĐBĐVN cung đặt mức thưởng cho từng trận thắng của đội tuyển tại SEA Games 23 theo đó thắng trận đầu được nhận 100 triệu đồng, thắng trận thứ hai được 150 triệu, thắng trận thứ ba được 200 triệu và thắng trận thứ tư được 250 triệu.

Cũng trong buổi tiệc tiễn đoàn lên đường tổ chức tại khách sạn Fortuna(Hà Nội), Công ty Pepsi đã trao khoản tiền 1 tỷ đồng tài trợ trong chương trình “”một triệu trái tim, một khát vọng”” nhằm động viên tinh thần cho các cầu thủ. Tham gia buổi tiệc ngoài HLV trưởng Alfred Riedl, 20 tuyển thủ U-23 Việt Nam còn nhiều quan chức của ngành thể thao và một số nghệ sĩ ham mê trái bóng tròn.

Cũng tại buổi lễ, U-23 Việt Nam đã có buổi giao lưu, trò chuyện thân mật và vui vẻ với các CĐV “đặc biệt” như nghệ sĩ Bảo Quốc, nhạc sĩ Bảo Phúc, ca sĩ Lệ Quyên… và nghe nghệ sĩ Bảo Quốc kể về những kỷ niệm đẹp trong những lần theo chân đội tuyển sang nước bạn cỗ vũ.

Với tình yêu, niềm tin pha một chút hài hước, nghệ sĩ Bảo Quốc chúc các cầu thủ ĐT U-23 Việt Nam sẽ thành những vị Thánh để có thể đánh bại 3 vị Thần khác trong bảng “tử thần” là Singapore, Indonesia, Myanmar để tiến sâu vào giải và giành cúp vàng vô địch.

(ThethaoVietnamnet)

Tin mới
Có mặt tại Bacolod, PV Website VFF đã ghi lại những mẩu chuyện bên lề và hình ảnh xung quanh chiến thắng đầu tay của ĐT U23 Việt Nam

<!–

    –>

    Bị dẫn trước ngay ở phút 22 nhưng bằng tinh thần quả cảm và lối chơi hợp lý, U23 Việt Nam đã làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục và thắng chung cuộc với tỷ số 2-1…

    <!–

      –>

      Sáng nay (20/11), ĐTQG Olympic Việt Nam vinh dự đón Đại sứ Việt Nam tại Philippines cùng lãnh đạo VFF đến thăm, động viên trước giờ xuất quân gặp đối thủ lớn Singapore

      <!–

        –>

        Sáng nay (19/11) ĐTQG Olympic Việt Nam tiếp tục gấp rút tập luyện những bài tập cuối cùng trước khi bước vào cuộc đọ sức với đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử chiều mai…

        <!–

          –>

          Theo sát những hoạt động của SEA Games 23 và đặc biệt là hai ĐT nam, nữ Việt Nam tại Philippines, PV Website VFF đã ghi lại những chuyện bên lề đầy thú vị…

          <!–

            –>

            Sau hành trình đầy vất vả, sáng nay (18/11), U-23 VN đã có buổi tập đầu tiên trong 1 giờ đồng hồ tại trường ĐH Negros, cách TP Bacolod 30km.

            <!–

              –>

              Khoảng hơn 18h00 chiều nay (17/11), đội tuyển U-23 Việt Nam đặt chân đến thành phố Bacolod (Philippines) sau một chuyến đi mệt nhọc hiếm thấy…

              <!–

                –>

                Tự tin và đầy lạc quan là những gì người ta có thể cảm nhận ở ĐT U23 lúc này. Không chỉ các cầu thủ mà ngay cả HLV trưởng A.Riedl, người vốn nổi tiếng bởi sự kín đáo trước mỗi giải đấu cũng rất…

                <!–

                  –>

                  Hòa chung không khí phấn khởi và tràn đầy tự tin của các tuyển thủ, người hâm mộ cả nước cũng đang một lòng dõi theo mỗi bước chuyển dộng của hai đội tuyển.

                  <!–

                    –>

                    Phó Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng khẳng định điều này trong buổi tiệc tiễn đội tuyển U-23 Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 23 do Công ty Pepsi tổ chức tối qua (15-11).

                    <!–

                      –>

                             61   62  63  64  65     

                      Tin xem nhiều

                      Sáng nay (27/6), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức thống nhất với VFF về danh sách ĐT U22 QG tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 19/7 đến 23/7 tới.

                      Theo kế hoạch dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ĐT Olympic QG sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Trong hành trình hướng tới sân chơi châu lục, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ khai xuân bằng 2 trận giao hữu quốc tế chất lượng.

                      Hôm nay (7/1), HLV trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ tham gia cuộc hành trình tại VCK U23 châu Á 2018.

                      Chỉ có hơn 1 tuần tập luyện trước khi bước vào thi đấu tại M-150 Cup nên việc U23 Việt Nam giành chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan với sự khởi sắc trong lối chơi đã khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy hài lòng.

                      Để chuẩn bị cho cuộc đua hứa hẹn rất nhiều thử thách tại Vòng loại U23 châu Á 2020, HLV trưởng Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện, từ đó sẽ lựa chọn ra 23 gương mặt xuất sắc nhất tham gia đấu trường châu lục.

                      Chiều nay (23/1), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung ĐT U23 Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với ĐT U23 Malaysia, diễn ra trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM ngày 7/2 tới.

                      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                      Phát triển bởi: Thiết kế website

                      NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM