Thời của những HLV trẻ: Hậu sinh khả úy

Tre già măng mọc. Lớp HLV trẻ tài năng Lê Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà, Hoàng Anh Tuấn, Văn Sỹ … đang ngày một “chín” trên băng ghế HLV.

Tre già măng mọc. Lớp HLV trẻ tài năng Lê Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà, Hoàng Anh Tuấn, Văn Sỹ … đang ngày một “chín” trên băng ghế HLV.

Khi các HLV lão làng như Trần Văn Phúc, Lê Thụy Hải đã tính đường rút lui về “ở ẩn” thì cũng là lúc, BĐVN bắt đầu sản sinh những lứa HLV trẻ tài năng.

Chuyện về cầu thủ “thế hệ vàng”

BĐVN cuối thập kỷ 90, đầu thế kỷ XXI đã sản sinh ra một lứa cầu thủ tài năng và được mệnh danh là “thế hệ vàng”. Khác với Hoàng Bửu, Hồng Sơn, Việt Hoàng … đang bằng lòng với việc dẫn dắt các lớp U, Triệu Quang Hà là người đầu tiên dám “nhảy vào lửa” khi được “bầu” giao cho một đội bóng khởi động từ giải hạng Ba với dàn quân “tạp nham” để rồi giờ đây được xem là “ngựa ô” tại V-League 2009.

Khó nhất là trường hợp của CLB SHB-Đà Nẵng. Sau khi nội bộ đội bóng gặp nhiều bất ổn khi HLV Phan Thanh Hùng lên cầm quân đầu mùa giải 2008, nhiều lời xì xào bàn tán về việc ông Hùng “thiên vị” cháu ruột và quá hiền không quản được quân. Thế là chỉ sau 3 vòng đấu đầu mùa, chiếc ghế của ông Hùng được nhường lại cho trợ lý Lê Huỳnh Đức.

 

HLV Lê Huỳnh Đức

Ai cũng nói quá liều khi đưa Huỳnh Đức lên làm HLV trưởng. Nhưng với sự tin tưởng của lãnh đạo và nỗ lực không ngừng của mình, Huỳnh Đức đã xây dựng nên một chế độ thiết quân luật cùng lương thưởng hợp lý khiến cho cả đội đều phải phục.

Từ việc thành tích lẹt đẹt khi mới cầm quân, đội bóng sông Hàn đã tiến vững chắc và chạm đích ở vị trí thứ 4 vào cuối mùa. Tham vọng của họ không dừng lại ở đó, Huỳnh Đức cùng các học trò quyết tâm phấn đấu đưa đội lọt vào top 3 mùa giải năm nay.

Và những người thuộc thế hệ 7x

K-Khánh Hòa từ lâu đã được biết đến với cái danh “ngổ ngáo”. Điều đó càng được thể hiện khi HLV trẻ Hoàng Anh Tuấn thế chân người tiền nhiệm Lê Hữu Tường trực tiếp dẫn dắt đội bóng. Với các CLB trong nước, tất cả đều luôn “ngán” đội quân phố biển bởi một nền thể lực dồi dào và không chỉ dừng lại ở đó, “tướng” trẻ Hoàng Anh Tuấn biết thổi hồn vào lối chơi đầy sức mạnh của đội K-Khánh Hòa.

Dàn quân không nhiều “sao”, lại không phải là một “đại gia” có tiềm lực tài chính nhưng cách làm bằng cái tâm và nhiệt huyết của vị HLV trẻ luôn là động lực thôi thúc các học trò chiến đấu hết mình mỗi khi xung trận. Nếu nhìn vào thế của K-Khánh Hòa, có lẽ chẳng ai nghĩ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại đạt được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng vào cuối mùa giải 2008.

Thêm một cái tên được nhắc đến khá nhiều thời gian qua là cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Sỹ. Sinh ra và thi đấu, làm HLV nhiều năm cho đội bóng thành Nam, nhưng cuối cùng Văn Sỹ cũng đành phải chia tay mảnh đất “không trọng dụng” để đến với V-Ninh Bình.

Ở đây, dù dưới quyền của HLV trưởng Đoàn Minh Xương nhưng khả năng tập hợp lực lượng và xây dựng tình đoàn kết trong nội bộ đội bóng thì trợ lý Văn Sỹ hơn hẳn.

Khát khao của người con thành Nam là đưa đội bóng của mình lên chơi ở hạng chuyên nghiệp để khẳng định thêm tên tuổi của một cựu tuyển thủ trên băng ghế HLV.

Nguồn: Theo TTNN