Thắng U23 Philippines 3-2, U23 Myanmar tạm dẫn đầu bảng A

Sân Việt Trì chiều 10/5 không còn cảnh đông nghịt CĐV như các trận đấu trước. Tuy nhiên, sức nóng trên sân không hề suy giảm khi U23 Myanmar và U23 Philippines đã cống hiến một trận cầu có 5 bàn thắng

U23 Myanmar vốn là đối thủ khó chịu bởi lối chơi thể lực, tốc độ. Trong quá khứ tại SEA Games hay AFF Cup, bóng đá Myanmar không hề biết ngại Philippines. Ở trận đấu này cũng thế, khi nhiều khán giả chưa kịp ổn định chỗ ngồi trên sân Việt Trì, U23 Myanmar đã mở tỉ số.

Phút thứ 2, ngay trong đợt tấn công đầu tiên, chân sút Win Naing Tun đã dùng tốc độ bứt phá vào cấm địa đối phương và xỏ háng thủ môn Kammeraad để ghi bàn. Cần nhớ, ở trận gặp Timor Leste, chính cầu thủ này cũng ghi bàn mở tỉ số. Chỉ 6 phút sau, Win Naing Tun suýt đã có cú đúp nếu như pha quăng chân của anh không đưa bóng đập trúng cột dọc bật ra.

Lợi thế dẫn bàn khiến U23 Myanmar thi đấu vô cùng hưng phấn. Không lâu sau pha hỏng ăn của Win Naing Tun, đến lượt Htet Phyoe Wai phá bẫy liệt vị thành công, tuy nhiên do khống chế bóng không tốt, tiền đạo này đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong vòng cấm địa trống trải của U23 Philippines.

Đến phút 29, bóng đã làm rung lưới của U23 Philippines nhưng bàn thắng này không được công nhận vì Myat Kaung Khant đã bị phất cờ liệt vị. Đây là điều đáng tiếc cho các cầu thủ áo trắng bởi chỉ 5 phút sau, U23 Philippines đã có bàn gỡ hoà 1-1 nhờ công của tiền đạo Bedic.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Yan Kyaw Soe phạm lỗi trong vòng cấm khiến U23 Myanmar bị thổi penalty. Và chính Bedic đã lạnh lùng nâng tỉ số lên 2-1. Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với lợi thế thuộc về U23 Philippines.

Bước sang hiệp 2, U23 Myanmar lập tức tái hiện sức ép như trong nửa đầu hiệp 1. Không lâu sau khi bóng lăn, họ đã có bàn gỡ hoà 2-2 ở phút 51 nhờ công Lwin Moe Aung. Trong bàn thắng này, cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Myanmar là Win Naing Tun cũng đóng góp công lớn bởi anh là người tạt bóng để đồng đội đánh đầu ghi bàn.

Chỉ 2 phút sau lập công, lại đến lượt Lwin Moe Aung tạo điều kiện cho Soe Moe Kyaw ập vào đá bổi nâng tỉ số lên 3-2.

Cho dù không để cho U23 Philippines lội ngược dòng như ở hiệp 1, nhưng U23 Myanmar cũng đã phung phí rất nhiều cơ hội trong thời gian còn lại của trận đấu. Điểm nhấn trong 30 phút cuối trận chỉ là những pha bóng chặt chém và những màn nằm sân câu giờ. Tuy nhiên, U23 Myanmar đã có được điều mình cần là 3 điểm cùng ngôi đầu bảng A nhờ 2 trận thắng cùng tỉ số 3-2.