Thắng penalty nghẹt thở, V.Ninh Bình giành Cúp QG 2013

V.Ninh Bình đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng cũng phải thừa nhận, họ đã được hưởng lợi rất nhiều từ Minh Phương, cầu thủ có tới 2 cú đá phạt penalty hỏng, để đăng quang trong trận chung kết Cúp QG.

Được chơi trên sân nhà, lại có thành tích đối đầu tốt trước V.NB, SHB.ĐN được đánh giá rất cao trước khi bước vào trận chung kết. Thậm chí, có thể nói thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có đủ “thiên thời địa lợi” để chạm tay vào chức vô địch Cúp QG.

Thế nhưng, thật bất ngờ khi V.NB mới là đội bóng chơi hay hơn. Với sơ đồ 4-5-1, V.NB chủ động chơi nhanh và tập trung các miếng tấn công vào chân sút chủ lực Moussa, người thi đấu cao nhất trên hàng công của V.NB. Có thể thấy hàng tiền vệ được bố trí đông người của đội bóng cố đô Hoa Lư đã thi đấu năng nổ, linh hoạt và tạo được sức ép lên đối thủ.

Chơi thuyết phục, V. Ninh Bình đăng quang Cúp QG Eximbank 2013

Chơi chủ động, không ngạc nhiên khi V.NB có bàn thắng mở tỉ số ở phút 19. Sau tình huống tấn công trung lộ, Moussa đánh gót điệu nghệ và nhanh như cắt, Phan Anh Tuấn băng xuống dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Thanh Bình. 1-0 cho V.NB.

Bàn thắng sớm giúp V.NB thi đấu chủ động hơn. Họ chơi chậm và không vội vàng đẩy cao tốc độ trận đấu. Lối chơi này dễ hiểu bởi V.NB đang là đội dẫn trước.

Nếu phải dành sự ngạc nhiên, có lẽ nên dành cho SHB.ĐN. Thi đấu trên sân nhà, bị dẫn bàn sớm song các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức lại không thể hiện được khát vọng trong lối chơi. Thậm chí, SHB.ĐN còn liên tục nhận được “quà” của V.NB nhưng họ lại từ chối. Phút 69, Quang Hùng của V.NB nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Hùng Sơn. Đây là tình huống vào bóng thiếu kinh nghiệm của Quang Hùng,sau khi anh đạp thẳng chân vào Hùng Sơn.

Chơi hơn người, tới phút 78, SHB.ĐN lại được hưởng quả penalty sau khi bóng chạm tay một hậu vệ của V.NB. Tuy nhiên, thêm một lần nữa CĐV trên sân Chi Lăng lại lắc đầu ngao ngán: Thủ quân Minh Phương thực hiện cú đá penalty quá hiền và không thể đánh bại được thủ môn Mạnh Dũng.

Trận đấu bước vào những phút bù giờ. SHB.ĐN dù nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng không có nhiều tình huống tấn công sáng sủa. Và, với diện mạo như thế, rất nhiều người đã nghĩ tới một chiến thắng cho V.NB.

Song, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, cú phất bóng không chủ đích của Hùng Sơn, được Merlo “ngẫu hứng” giơ chân chạm bóng. Hai tình huống “vô tình” này đã tạo nên một siêu phẩm cho SHB.ĐN. Chỉ với 2 pha chạm bóng, bóng chui tọt vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Mạnh Dũng. Tỷ số là 1-1. Ngay sau đó trọng tài Phùng Đình Dũng thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức hai đội buộc phải phân thua thắng bại bằng đá luân lưu.

Bước vào loạt penalty. Điểm nhấn đáng nhớ nhất lại thuộc về Minh Phương. Ở tình huống sút penalty thứ 6, Minh Phương một lần nữa không đánh bại được Mạnh Dũng. Chỉ trong một trận đấu, Minh Phương đã có tới 2 lần đá hỏng penalty. Một trận đấu đáng quên của tiền vệ này. Và, Ngọc Anh, cầu thủ cuối cùng của V.NB thực hiện quả đá penalty đã đánh bại Thanh Bình, qua đó giúp V.NB giành chiến thắng chung cuộc 6-5.

Có thể nói V.NB đã đăng quang Cúp QG một cách thuyết phục. Đây cũng là chức vô địch lớn đầu tiên của đội bóng cố đô Hoa Lư kể từ khi họ lên thi đấu tại V-League vào năm 2010. 

 

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA