Tết Việt với cầu thủ “Tây”

Với những cầu thủ “Tây” đã ăn bánh chưng vài năm, họ đã quen với tết truyền thống Việt Nam. Còn những anh lính mới “ tò te” vừa đến Việt Nam, khi được hỏi về Tết đều tỏ ra còn bỡ ngỡ và rất háo hức chờ xem ngày Tết là thế nào?

Với những cầu thủ “Tây” đã ăn bánh chưng vài năm, họ đã quen với tết truyền thống Việt Nam. Còn những anh lính mới “ tò te” vừa đến Việt Nam, khi được hỏi về Tết đều tỏ ra còn bỡ ngỡ và rất háo hức chờ xem ngày Tết là thế nào?

Tết là gì, bánh chưng như thế nào, có ngon không? Đây là những câu hỏi mà rất nhiều cầu thủ Tây hỏi những đồng đội người Việt. Sự nhiệt tình của những anh bạn ngoại quốc đôi khi làm những cầu thủ “Ta” lúng túng. Giải thích một hồi, mấy anh cứ trơ mắt lên rồi gật gù: Thế à! rồi khen thú vị…”.

 

Đó là điều HLV Vũ Quang Bảo của đội tân binh V-League QK4, nói về việc các cầu thủ “Tây” chào đón tết “Ta”.

Kesley và Philani của B. Bình Dương rất quen với Tết Việt Nam.

Trong số những đội dự V – League 2009, QK 4 sẽ trải qua cái Tết rất đặc biệt, họ đón xuân bằng những buổi thao luyện tại trung tâm TT Thành Long. Cũng vì thế, rất nhiều anh “Tây” đều háo hức cùng những đồng đội người Việt đón xuân. Tết Kỷ Sửu là cái Tết thứ 2 của Lazaro tại Việt Nam, nhưng năm nay cùng đón Tết cùng tiền đạo này sẽ có vợ và cô con gái, Lazaro đang rất muốn chờ đến Tết để giới thiệu cho vự con biết.

 

Lazaro nói về Tết: “ Năm ngoái, mới đến Việt Nam nên tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm, nhưng năm nay thì đã rất quen. Năm nay tôi đã lên hẳn kế hoạch đón Tết vì ở giờ đã có cả vợ và con ở bên rồi…”

 

Anh chàng tân binh Clayton của CLB.TPHCM (trước đây là TMN.CSG) tỏ ra ngạc nhiên khi nói đến Tết Việt, cùng phong tục lì xì: “ Tôi vừa đến Việt Nam, nên không biết nhiều về phong tục của các bạn, thật vui khi nhận được tiền lì xì. Tết này, tôi tính cùng với mấy người bạn kéo đến nhà hàng Brazil,  sau đó đổ ra đường chào đón năm mới, nghĩ đến đã thấy thật thích thú…”.

 

Những cầu thủ “Tây” đã và sắp được nhập quốc tịch Việt Nam như Phan Văn Santos, Kesley, Philany cũng đang háo hức chờ tết như cầu thủ “Ta” vậy.

 

Với người “khổng lồ” Phan Văn Santos, đây là cái Tết thứ 6 của anh ở Việt Nam. Năm qua là một năm có rất nhiều điều đáng nhớ với sự nghiệp “gác đền” của Santos, sự kiện trọng đại nhất của “Tốt” là việc được đứng trong khung thành của ĐT Việt Nam với tư cách là người Việt, đối đầu những người đồng hương Olympic Brazil. Ngay sau đó, sóng gió ở đội tuyển bắt đầu và “Tốt” bị thầy Calisto loại khỏi danh sách dự AFF Cup.

 

Nhưng bù lại, “Tốt” cũng có niềm vui rất lớn khi vợ anh sinh được cô công chúa. Vì vậy Tết năm nay với Santos chắc chắn sẽ rất vui, anh cho biết:

 

Với tôi ngoài bóng đá, gia đình là số 1. Có thêm thành viên mới, chúng tôi sẽ cùng nhau đón tết thật vui, ăn bánh bánh chưng, đi đón Giao thừa cùng các đồng đội, lì xì cho bọn trẻ…còn gì hạnh phúc hơn thế nữa”.

Ngày tiền đạo Kesley Alves của B. Bình Dương được nhập quốc tịch không còn xa, nên anh sẽ cùng gia đình chuẩn bị một cái Tết thật to để chào mừng sự kiện này.

 

Kesley bật mí: Gia đình tôi dự định sẽ đón tết ở Sài Gòn. Tết năm nay rất đặc biệt vì tôi sắp hoàn tất việc nhập quốc tịch, mở ra cơ hội được khoác áo ĐT Việt Nam”.

Nguồn: Theo Dân Trí Online