Tâm sự Mai Đức Chung: STôi muốn làm công việc trực tiếp trên sân hơn⬝

STôi không thích tranh cãi, nhưng nếu việc cần phải trạnh luận thì tôi vẫn làm tới bến⬝ – Vị HLV này tự đánh giá về mình như vậy.

01/03/2006 00:00:00
STôi không thích tranh cãi, nhưng nếu việc cần phải trạnh luận thì tôi vẫn làm tới bến⬝ – Vị HLV này tự đánh giá về mình như vậy.
 

– Có ý kiến cho rằng ông là mẫu người ba phải, ngại đụng chạm. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

+ Tôi cũng có nghe ý kiến  cho rằng tôi là mẫu người Sxuôi chiều⬝. Thực tế không hẳn như vậy. Trong việc quản lý  VĐV, nếu chỉ biết chiều theo họ sẽ làm hỏng cả đội. ~ đội tuyển nam, tôi từng kỷ luật Như Thành, Văn Quyến, Quốc Vượng do vi phạm nội quy.
 
Việc quản lý đội tuyển nữ cũng có những khó khăn riêng, bởi các cầu thủ nữ vốn ẻo lả, hay nhõng nhẽo nên phải sống tình cảm, nhưng tôi cũng rất cương quyết khi cần. Ngay cả đội trưởng Ngọc Mai cũng từng bị tôi phê bình nghiêm khắc trước toàn đội. Sau đó, Mai tìm gặp tôi hỏi: SSao chú mắng cháu trước mặt các em như thế?⬝. Tôi trả lời: SĐó cũng chính là điều chú muốn nói với cháu. Càng là đội trưởng, cháu càng phải gương mẫu nên chú phạt cháu đầu tiên. Việc chú phê bình cháu như thế sẽ giúp cho các em tránh mắc những sai lầm tương tự⬝. Sau đó, Mai hiểu và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc thúc đẩy toàn đội tiến lên.
 
Thời kỳ làm đội nữ, có lần tôi phạt một em phải hít đất 100 lần sau khi mắc lỗi. Trong quá trình làm trợ lý cho các chuyên gia nước ngoài như Letard hay Riedl, tôi cũng luôn sẵn sàng tranh luận như trường hợp tôi đề nghị ông Riedl thay Công Minh ở Tiger Cup 2000, bởi không thay thì tất yếu sẽ vỡ cánh phải.
 
Cá tính tôi không thích tranh cãi, nhưng nếu việc cần phải tranh luận thì tôi Slàm tới bến⬝. Khi nói chuyện cùng các đồng nghiệp, học trò, tôi cố gắng dùng những cách diễn đạt sao cho dễ chịu hơn. Đối với bóng đá nam, việc cầu thủ bị loại về địa phương là chuyện bình thường, còn với các cầu thủ nữ lại  coi đó là mất mát rất lớn. Vì thế, có những đêm tôi phải nằm suy nghĩ mãi để tìm cách nói làm sao cho các em thoải mái, không chán nản khi bị trả về.
 
Ông từng từ chối vào chức PCT chuyên môn của LĐBĐVN. Liệu có phải vì ông tự nhận thấy mình không thích hợp với công việc quản lý?
 
 Rất cám ơn các Ủy viên BCH đã giới thiệu tôi vào chức PCT chuyên môn, nhưng tôi chưa sẵn sàng đảm nhận công việc này. Khi mà vị trí các cá nhân ở Liên đoàn còn phụ thuộc vào thành tích của ĐTQG thì tôi nghĩ công việc chuyên môn sẽ phù hợp với  tôi hơn. Hiện nay, tôi còn sức khỏe nên tôi muốn dành thời gian để ra sân, làm công việc trực tiếp với các cầu thủ và để ghế đó cho người khác. Nói thế không có nghĩa là tôi không có khả năng quản lý. Tôi tin rằng mình có thể làm tốt công tác quản lý. Có thể, khi được đề cử ở một thời điểm khác tôi sẽ nhận lời.
 
(Theo TTHCM)