"Sức nóng" giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009

Sức nóng của VĐQG Petro Vietnam Gas 2009 tiếp tục lan tỏa trên các sân cỏ cả nước khi lượng khán giả đến sân thậm chí còn tăng hơn so với ngày khai mạc.

Sức nóng của VĐQG Petro Vietnam Gas 2009 tiếp tục lan tỏa trên các sân cỏ cả nước khi lượng khán giả đến sân thậm chí còn tăng hơn so với ngày khai mạc. Theo số liệu thống kê, đã có tổng cộng 78.000 khán giả tại lượt đấu thứ 2, tính trung bình 11.143 người/trận, một tín hiệu đáng mừng gợi mở cho một mùa giải đầy sôi động và hấp dẫn.


Trên các báo ra ngày hôm nay (16/2), đã dành rất nhiều “diện tích” để viết tiếp về điều này. Dưới đây là tổng hợp của Website VFF về tín hiệu vui này.


* (Thể thao Ngày nay)
CLB XM-Hải Phòng tăng giá vé: Vẫn đông như hội


Chiều qua là trận đấu đầu tiên đội XM-Hải Phòng thi đấu trên sân nhà Lạch Tray ở mùa giải năm nay. Người ta vẫn nói “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, dân Hải Phòng cũng thuộc vào dạng mê tín nhất cả nước khi từ sau Tết Nguyên đán đến nay, dân tình đi lễ liên tục để cầu may. Những tưởng khi người hâm mộ còn đang “ăn chơi, lễ hội” thì sân bóng sẽ trở nên ảm đạm, nhưng trái với điều lo lắng của BTC trận đấu giữa XM-Hải Phòng và Thể Công, khán đài sân Lạch Tray 2,5 vạn chỗ ngồi gần như chật kín, chỉ còn thừa vài ghế trống trên góc khán đài D dành riêng cho CĐV đội khách.


Chiều qua là trận đấu đầu tiên đội XM-Hải Phòng thi đấu trên sân nhà Lạch Tray ở mùa giải năm nay. Người ta vẫn nói “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, dân Hải Phòng cũng thuộc vào dạng mê tín nhất cả nước khi từ sau Tết Nguyên đán đến nay, dân tình đi lễ liên tục để cầu may. Những tưởng khi người hâm mộ còn đang “ăn chơi, lễ hội” thì sân bóng sẽ trở nên ảm đạm, nhưng trái với điều lo lắng của BTC trận đấu giữa XM-Hải Phòng và Thể Công, khán đài sân Lạch Tray 2,5 vạn chỗ ngồi gần như chật kín, chỉ còn thừa vài ghế trống trên góc khán đài D dành riêng cho CĐV đội khách.
Chiều qua là trận đấu đầu tiên đội XM-Hải Phòng thi đấu trên sân nhà Lạch Tray ở mùa giải năm nay. Người ta vẫn nói “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, dân Hải Phòng cũng thuộc vào dạng mê tín nhất cả nước khi từ sau Tết Nguyên đán đến nay, dân tình đi lễ liên tục để cầu may. Những tưởng khi người hâm mộ còn đang “ăn chơi, lễ hội” thì sân bóng sẽ trở nên ảm đạm, nhưng trái với điều lo lắng của BTC trận đấu giữa XM-Hải Phòng và Thể Công, khán đài sân Lạch Tray 2,5 vạn chỗ ngồi gần như chật kín, chỉ còn thừa vài ghế trống trên góc khán đài D dành riêng cho CĐV đội khách.

CĐV Hải Phòng cuồng nhiệt tại V.League Petro Vietnam Gas 2009


GĐĐH Nguyễn Văn Thịnh của XM-Hải Phòng tâm sự: “Quả thực, chúng tôi rất lo sân nhà sẽ vắng hoe vì đội nhà đã thua 2 trận kể từ đầu mùa. Nhưng cứ nhìn không khí trên các khán đài chiều nay thì chúng tôi rất mừng cho đội bóng vì khán giả Hải Phòng vẫn luôn là nguồi động viên tích cực để các cầu thủ thi đấu hết mình. Đó là một phần trong thành công của đội bóng đất Cảng”.


Ít ai biết rằng, trong tình cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, hầu hết các sân bóng đều cố gắng bán vé cho người hâm mộ với mức giá thấp nhất để lôi kéo khán giả đến sân vừa cổ vũ cho đội bóng, vừa tăng nguồn thu cho CLB.

Thông thường, giá vé cao nhất của một sân bóng tại V-League cũng chỉ từ 50-60 nghìn đồng/chiếc. Nhưng năm nay, XM-Hải Phòng đã mạnh dạn thay đổi mức giá vé. Nếu như năm ngoái bán với ba loại và cao nhất là 60 nghìn đồng/chiếc thì mùa giải này, giá vé vào sân Lạch Tray đã được chia làm 4 loại  ở các mức 100 – 80 – 60 – 30 nghìn đồng/vé. Với mức giá này thì sân Lạch Tray là nơi bán vé cao nhất ở sân chơi V-League trong nhiều năm qua.


Giá vé tăng là thế, nhưng chiều qua, tất cả những chiếc vé có mệnh giá cao trên các khán đài của sân Lạch Tray đều hết từ rất sớm. Những người chậm chân còn phải mua vé chợ đen, với mức chênh từ 50 – 100 nghìn đồng/cặp.


Rõ ràng, sức hút của XM-Hải Phòng và sân Lạch Tray với người hâm mộ vẫn còn rất lớn. Chắc chắn, các cầu thủ đội bóng đất Cảng luôn phải thi đấu sao cho xứng đáng với niềm tin ấy.


* (SGGP Thể thao) Sống dậy niềm tin


Sân Cao Lãnh lúc 13 giờ đã đông kín người. Chưa được vào sân, những CĐV xứ Tháp Mười mở hội ngay bên ngoài sân chờ giờ đội nhà xuất hiện.


15 giờ chiều, BTC sân phải nhờ viện trợ của các lực lượng cơ động, cảnh sát giao thông và an ninh thành phố mới duy trì được dòng người đông như nêm ào ạt tiến vào sân.


Giữa biển người đông đến ngợp ở sân Cao Lãnh, nếu các cầu thủ Đồng Tháp được chứng kiến cảnh một cụ ông nắm chặt tay cụ bà và đứa cháu trai nhỏ bé cố chen lấn, năn nỉ người xung quanh cố nhường bước để vào được phía bên trong, có lẽ họ mới có thể cảm nhận được tình yêu bóng đá đã sống lại với người Đồng Tháp lớn biết dường nào…


Khi trận đấu giữa CS.ĐT và B.BD chỉ còn chừng năm phút là khởi tranh (15g30), khán đài B đã quá tải. BTC sân phải đóng cửa khẩn cấp và không bán vé khán đài B nữa, đồng thời san dòng người còn lại qua bớt khán đài C và D. Trong khi khán đài A, tất nhiên đã đông đặc…


Trong khi đó, CĐV ở Bình Dương cũng kéo về Cao Lãnh cỡ cũng vài xe buýt lớn, nhưng bước lên khán đài, họ choáng ngợp trước khí thế hừng hực của người Đồng Tháp và đành cam chịu chìm khuất giữa biển người ấy…


Bóng đá thật lạ kỳ! Nó đã thay đổi trạng thái tình cảm của con người ta chỉ trong chốc lát và không thể ấn tượng hơn được nữa, ít nhất người ta nhận thấy điều đó trong buổi chiều qua ở Cao Lãnh.


Niềm tin của người Đồng Tháp đã sống dậy (và sẽ còn lớn mạnh) như vậy đấy!


* (Báo Bóng đá) Sức hút Lee Nguyễn hay hiệu ứng tên mới?


Không đến mức chật cứng như nêm của sân Lạch Tray, nhưng cảnh khán giả xếp hàng chờ đợi để được vào sân là có thực. Đã lâu lắm rồi, sân Thống Nhất mới có cảnh tượng chen lấn để xem bóng đá như đi trẩy hội đến thế! Trong trận đấu chiều qua, có khoảng 15 nghìn khán giả đã đến sân Thống Nhất để xem cuộc đối đầu giữa CLB TP.HCM và HAGL. Ai ai cũng thừa nhận, không khí bóng đá của 10 năm về trước, hôm nay mới được “sống lại”.

 

Lee Nguyễn tạo nên sức hút lớn cho V.League 2009


Đông khán giả đến xem là một tín hiệu mừng đối với sân Thống Nhất. Giới mộ điệu túc cầu TP.HCM đến sân đông cũng có nghĩa, NHM bóng đá Sài thành vẫn còn nhiệt huyết và đam mê bóng đá chứ không hề nguội lạnh. 

Nguồn: Tổng Hợp