Sinh viên Đào Nguyên Đức: Vua tâng bóng!

Một sinh viên 22 tuổi của khoa Kinh tế Đại học Quốc gia có thể tâng bóng bằng đủ mọi bộ phận trên cơ thể. Nếu chỉ động tác tâng bóng bình thường, em đã thử tâng đến… 5.000 lần mà chưa rớt.

07/04/2009 00:00:00

Một sinh viên 22 tuổi của khoa Kinh tế Đại học Quốc gia có thể tâng bóng bằng đủ mọi bộ phận trên cơ thể. Nếu chỉ động tác tâng bóng bình thường, em đã thử tâng đến… 5.000 lần mà chưa rớt.

Giữa hai hiệp đấu ở AFC Cup trận Bình Dương – Valencia, một cậu sinh viên ốm tong ốm teo tên Đào Nguyên Đức cầm trái bóng ra giữa sân và đặt trên đầu. Từ đó đến lúc hết giờ nghỉ giải lao, quả bóng ngoan ngoãn cứ tâng trên từng bộ phận của cậu sinh viên này theo nhịp vỗ tay của khán giả.

Đồng tiền đầu tiên từ… trò chơi trời cho

Trong 15 phút giữa hai hiệp đấu, sinh viên Đào Nguyên Đức đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quả bóng từ đầu xuống gối, rồi má trong, má ngoài, mu bàn chân, lên vai, xuống ngực, sang gót rồi vòng ra sau gáy… Trái bóng cứ qua hết bộ phận này đến bộ phận khác trong sự thích thú vỗ tay theo nhịp của người xem. Nhiều người thốt lên mọi động tác khó có thua gì đoạn video clip của Ronaldinho hoặc nhà vô địch thế giới về tâng bóng đâu.

Sinh viên Đào Nguyên Đức tâng bóng biểu diễn bằng đủ mọi bộ phận trong thời gian dài không rớt.

Sau lần biểu diễn chính thức đầu tiên ấy, Đức nhận được đồng thu nhập đầu tiên của đời sinh viên với nghề phụ tâng bóng. Đức mừng chảy nước mắt bởi có bao giờ em nghĩ mình kiếm tiền từ cái trò chơi mà mình thích đâu.

Cầm đồng tiền bồi dưỡng trên tay mà còn run run, sinh viên Đào Nguyên Đức kể về trò chơi mà nay thành nghề phụ của mình: “Ba năm trước, vô tình được xem clip tâng bóng của danh thủ Ronaldinho, cả đám sinh viên tụi em cãi nhau. Để bác lại ý kiến của đám bạn nói là kỹ xảo điện ảnh chứ Ronaldinho không làm được thế, em mượn tiền mua trái bóng 50.000 đồng về tập cho đến khi đám bạn tin rằng người thường có thể làm được. Thế là tiếng lành đồn xa. Giờ thì em lại kiếm được món tiền gấp 20, 30 lần quả bóng từ lần tâng bóng biểu diễn ở sân Bình Dương và cả ở lễ trao giải Quả bóng vàng…”. Nói thêm về nghề tay trái thú vị này, Đức kể: “Nó là trò chơi nhưng bây giờ em nghĩ là trời cho rồi, anh ạ!”.

Từ 15 phút đến 150 phút và 1.500 phút

Đức quê ở Thanh Hóa, bắt đầu ở Đại học Đà Lạt nhưng lại thích không khí náo nhiệt ở TP.HCM, thế là thi tiếp Đại học Quốc gia khoa Kinh tế và nay lại có thêm nghề vác bóng đi tâng biểu diễn. Ngoài chuyện học hành, Đức còn là “con nghiện Internet”. Đức hay mày mò tìm những clip tâng bóng khó rồi về học cho kỳ được. Đức khoe: “Bây giờ, em có thể tâng 40 động tác khó trong vòng bảy phút. Còn nếu chỉ động tác tâng bóng bình thường, em đã thử tâng đến… 5.000 lần mà chưa rớt. Em nghĩ mình có thể đạt kỷ lục Guinness được nhân một lần các anh ở VTV vào tìm em rồi giới thiệu và gợi ý”.

Sau 15 phút ở Bình Dương, Đức đã nghĩ đến 150 phút và 1.500 phút rồi thậm chí hơn nữa bởi em tin ở khả năng của mình.

Đến giờ Đức vẫn còn hồi hộp kể về cái lần đánh liều muốn ra mắt các nhà chuyên môn sau khi cảm thấy có thể biểu diễn được: “Hôm ấy là giải futsal ở nhà thi đấu Phú Thọ. Em mượn bạn 50.000 đồng đi xe buýt lên sân rồi run run ngồi tính kế. Đợi giờ giải lao, em đánh liều mò đến bàn ban tổ chức và xin được thử biểu diễn. Nghe em gợi ý, có người tưởng em điên nên nhìn từ đầu xuống chân. May có thầy Nguyễn Hữu Bàng từng là hiệu phó Trường đại học Thể thao, nay là phó tổng thư ký VFF ngồi đấy. Thầy nói em lấy đại một quả bóng rồi biểu diễn thử mà mồ hôi thì đổ liên tục. Lần ấy thầy Bàng cho em một quả bóng làm kỷ niệm và nói thầy sẽ giới thiệu em cho các chương trình bóng đá vì “tâng bóng như Ronaldinho”. Em nghe mà sướng run người.

Chân trần tâng bóng và mối duyên với Còi vàng Dương Văn Hiền

Còi vàng Dương Văn Hiền dạy giáo dục thể chất ở trường đại học có lần nghe kể về cậu học trò trường mình tâng bóng như phim và lâu hơn nhà vô địch thế giới người Hàn Quốc từng biểu diễn ở hơn 150 quốc gia trên thế giới. Bán tín bán nghi, Còi vàng Dương Văn Hiền tìm cho bằng được em sinh viên tâng bóng. Ông Hiền đến giờ vẫn ngạc nhiên vì khi được giới thiệu ông cứ ngỡ là Lê Công Vinh bởi giống từ khuôn mặt đến nụ cười.

Còi vàng Dương Văn Hiền nhớ lần đầu gặp, anh lấy từ trong xe ra quả bóng thảy cho Đức và nói: “Biểu diễn thầy coi thử”. Thế là Còi vàng bị chinh phục ngay từ đấy.

Ông Hiền bật mí cũng chính ông là người giới thiệu ban tổ chức trận AFC Cup để sinh viên Đức biểu diễn tâng bóng giữa hai hiệp đấu. Sau đó thì Đức được ban tổ chức giải Quả bóng vàng mời biểu diễn ở đêm Gala. Cái đêm mà thầy Hiền kể lại trong niềm vui: “Hôm đấy diễn xong, thằng bé vừa đói vừa không có xe về ký túc xá, thế là tôi phải đưa em về, đến nơi là gần 1 giờ sáng. Đức có năng khiếu tâng bóng rất lạ. Đặc biệt là thảy bóng nào em cũng tâng được chứ không phải là quả bóng riêng như nhà vô địch thế giới. Nếu được ai đó đỡ đầu, tạo điều kiện, tôi tin Đức sẽ thành nhà kỷ lục tâng bóng…”.

Nguồn: Theo Pháp luật HCM