Sao bóng đá chúc Tết người hâm mộ

Tiền đạo Công Vinh, thủ môn Hồng Sơn, tiền vệ Vũ Phong đón một trong những cái Tết đẹp nhất đời bởi bên cạnh không khí đầm ấm cùng gia đình, người thân, họ còn nhận được rất nhiều lời chúc từ hàng trăm cổ động viên tử mọi miền đất nước.

Tiền đạo Công Vinh, thủ môn Hồng Sơn, tiền vệ Vũ Phong đón một trong những cái Tết đẹp nhất đời bởi bên cạnh không khí đầm ấm cùng gia đình, người thân, họ còn nhận được rất nhiều lời chúc từ hàng trăm cổ động viên tử mọi miền đất nước.

 

Công Vinh cho biết, dù không đi cùng đội tuyển tới Hàng Châu dự trận đấu với Trung Quốc vào ngày 21/1 vừa rồi (do bị treo giò), nhưng do mải mê tập luyện cùng T&T Hà Nội, mãi tới 23/1 (tức ngày 28 Tết), tiền đạo này mới đáp xe về Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hoàn cảnh gia đình éo le (bố mẹ ly dị khi Vinh còn nhỏ) nên mỗi dịp Tết, tiền đạo này lại phải căn thời gian để chạy đi chạy lại ăn Tết ở cả nhà bố (căn hộ chung cư tại Vinh trị giá 800 triệu đồng mà Công Vinh mua tặng) và nhà mẹ (ở huyện Quỳnh Lưu). Công Vinh tiết lộ, trong năm mới, Vinh sẽ mua tặng mẹ một chiếc xe hơi – phương tiện là niềm mơ ước của bà.

Công Vinh

Là cầu thủ nổi tiếng nhất của tuyển Việt Nam hiện nay, Công Vinh chính là tuyển thủ có lượng fan đông đảo nhất.

Trong sự mừng vui ấy, Công Vinh không quên chia sẻ tình cảm với người hâm mộ cả nước. “Thành công của tuyển Việt Nam có phần rất lớn từ sự ủng hộ của người hâm mộ. Những thành tích mà đội đạt được không của riêng cá nhân nào mà của cả bóng đá Việt Nam. Hy vọng trong năm mới, bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam và cả cá nhân Công Vinh sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm ấm áp ấy, chắc chắn các cầu thủ sẽ luôn nỗ lực để không phụ sự kỳ vọng mà người hâm mộ gửi gắm. Năm mới, xin chúc sức khoẻ, hạnh phúc và sự thành công sẽ đến với tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam”.

Thủ môn Dương Hồng Sơn. Ảnh VNE

Cũng giống như Công Vinh, mãi tới 28 Tết thủ môn Dương Hồng Sơn mới trở về Quỳnh Lưu đoàn viên cùng bố mẹ, vợ và cậu con trai mới gần 5 tháng tuổi. Hồng Sơn cho biết, dù rất muốn du xuân cùng gia đình và đã có kế hoạch trước nhưng thời gian nghỉ ngắn cộng thêm chấn thương vai phải điều trị nên Sơn hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà.

Theo Hồng Sơn, một trong những nguyên nhân lớn giúp tuyển Việt Nam thành công ở AFF Cup 2008 chính là sự động viên lớn lao từ hàng triệu cổ động viên. “Cứ nhìn khắp Đông Nam Á, không đâu có cổ động viên máu như đội tuyển Việt Nam. Được chơi trong sự ủng hộ ấy, cầu thủ ai cũng sung lắm”.

Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2008 cũng hy vọng anh và các đồng đội sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các cổ động viên trong năm mới. Đón năm mới nhưng Sơn không quên lý giải về trận thua 1-6 của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc. “Trung Quốc là đối thủ có đẳng cấp hơn, đó là điều phải thừa nhận. Thực tế, các đồng đội đã chơi hết mình nhưng vẫn không tránh khỏi trận thua với tỷ số đậm. Có lẽ còn khá lâu đội tuyển của chúng ta mới bắt kịp Trung Quốc và nhóm đầu châu lục, muốn có điều ấy chúng ta phải có thời gian phấn đầu dài. Trong quá trình phấn đấu ấy, tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam không thể thiếu các cổ động viên.

Nhân dịp Xuân 2009, qua VnExpress.net, Hồng Sơn xin gửi lời cám ơn tới tất cả những sự ủng hộ quý báu của các cổ động viên, các Mạnh Thường Quân… đã dành cho Sơn và các đồng đội. Chúc tất cả một cái Tết an lành, thịnh vượng và may mắn”.


Từ Vĩnh Long, tiền vệ Vũ Phong chia sẻ, anh và người vợ mới cưới đang hưởng một trong những cái Tết ngọt ngào, ấm áp nhất
.

Vũ Phong

Năm 2008, Vũ Phong là một trong những cầu thủ thành công nhất của bóng đá Việt Nam (giành chức vô địch V-League cùng Bình Duơng, cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup). Nhưng trước khi vinh quang tìm đến anh, thì gian khó mà tiền vệ này phải chịu là không hề nhỏ. Trở về từ thất bại cùng U23 Việt Nam ở SEA Games 2007, Vũ Phong bị quá tải và không có được phong độ tốt nhất. Nhìn lại quãng thời gian đó, Vũ Phong cho rằng, chính lòng tin từ người hâm mộ, sự động viên của người thân đã là động lực để anh toả sáng trở lại.

“Nhân dịp năm mới, Vũ Phong chúc một mùa Xuân vui vẻ, hạnh phúc và phát tài tới tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Về phần mình, Vũ Phong và các đồng đội sẽ lại nỗ lực vượt khó để đưa tuyển Việt Nam tới những thành công mới”, tiền vệ số 17 của tuyển Việt Nam bày tỏ.

Tiền vệ Tài Em: Mong bóng đá Việt Nam sẽ đoạt “Vàng” SEA Games 25

 

Bước vào mùa giải mới, tất cả các đội ở V – League chắc chắn đều muốn giành cho được chức Vô địch. ĐT Long An cũng rất muốn, nhưng chúng tôi biết rõ thực lực của mình đang ở đâu, nên trước hết tôi và đồng đội chỉ dám nghĩ đến việc giữ vững ngôi á quân đang có mà thôi.

 

Năm 2009, bóng đá Việt Nam sẽ dự giải đấu lớn là SEA Games 25 tổ chức tại Lào. Khi còn khoác áo U23 tôi đã từng lỡ hẹn chiếc HCV, nên tôi chỉ mong các em sẽ phát huy tinh thần Vô địch AFF của ĐT Việt Nam để hoàn thành giấc mơ giành HCV của bóng đá Việt Nam.

Nguồn: Theo Vnexpress, Dân Trí Online