Quả bóng Vàng Phan Văn Tài Em: Thật vinh dự nhưng tôi còn phải phấn đấu nhiều⬦

Phan Văn Tài Em thốt lên Sthật bất ngờ⬝ khi nghe BTC thông báo chính thức về việc anh đoạt giải thưởng Quả bóng Vàng 2005. Cho dù đã được dự báo từ trước song Tài Em bắt đầu cuộc phỏng vấn với một…

24/01/2006 00:00:00
Phan Văn Tài Em thốt lên Sthật bất ngờ⬝ khi nghe BTC thông báo chính thức về việc anh đoạt giải thưởng Quả bóng Vàng 2005. Cho dù đã được dự báo từ trước song Tài Em bắt đầu cuộc phỏng vấn với một tính cách thường thấy ở anh: chân chất và hết sức nhiệt tình.

Phan Văn Tài Em (áo đỏ)

+ Chúng ta hãy bắt đầu từ tâm trạng của Tài Em khi nhận được tin vui…

– Với tôi, đấy vẫn là điều bất ngờ. Tôi cũng đã được dự báo về việc mình đạt giải thưởng cao quý này, nhưng thú thật tôi vẫn cảm thấy một điều gì rất lạ khi nhận tin báo.Với cá nhân tôi, năm nay cũng có một sự may mắn nhất định khi một số cầu thủ khác đang gặp vấn đề với cơ quan pháp luật nên cơ hội mở rộng với tôi. Năm qua, tôi chưa thi đấu tốt nhất nên cảm thấy mình sẽ cạnh tranh rất quyết liệt với các cầu thủ khác trong cuộc bầu chọn này.
+ Tài Em có thể đánh giá về cá nhân mình trong năm 2005?
– Thật sự tôi vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất do chấn thương liên tục nên cũng chưa phải đã đóng góp nhiều cho CLB cũng như đội tuyển Việt Nam. Đến lúc nhận được tin đoạt QBV tôi cũng đang bị chấn thương. Tuy nhiên, tôi đã có một năm đầy cố gắng, cố gắng hết mức khi chấn thương lẫn khi ra sân thi đấu và danh hiệu QBV là một phần thưởng cho cá nhân tôi. Với CLB, tôi đã có niềm vui với 2 chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia tuy nhiên, dù tôi và các đồng đội đã nỗ lực rất nhều tại SEA Games 23 nhưng vẫn không thể đạt được mục tiêu lớn nhất. Đấy cũng là một điều mà tôi cảm thấy rất tiếc khi nhận giải thưởng QBV.
+ Tâm trang thật sự của Tài Em lúc này, khi trả lời câu hỏi phỏng vấn?
– Tôi vui vì mình đã có được phần thưởng cá nhân cao quý nhất nhưng trong long, tôi sẵn sàng chia sẻ niềm vui này để làm vơi bớt nỗi buồn chung của cả đội bóng sau thành tích không tốt đầu mùa bóng cũng như tôi xin chia sẻ với thầy Calisto về nỗi buồn mất cha của ông.

+ Vậy giải thưởng này có tạo áp lực cho Tài Em trong năm 2006 không?
– Tôi không xem đấy là áp lực bởi tôi đã thi đấu hết sức mình để có được sự tin yêu của moi người và trong tương lai tôi cũng sẽ tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, tôi cho rằng QBV sẽ là một động lực quý giá giúp tôi tiếp tục hoàn thiện mình hơn vì đấy là trách nhiệm của một Quả bóng Vàng đúng không anh.

+Với cá nhân Tài Em, danh hiệu Quả bóng vàng có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cầu thủ?
– Tôi xem đấy là một vinh dự. Vấn đề không phải nằm ở giải thưởng mà nằm ở sự tín nhiệm và tình cảm mà các chuyên gia, các phóng viên đã bầu chọn. Tôi cho rằng, sự lựa chọn trong mỗi kỳ bầu QBV luôn phản ánh được những giá trị thật sự của mỗi cầu thủ. Bản thân những cầu thủ như chúng tôi, mỗi người đều mong muốn tên mình được ghi vào phiếu bầu chọn. Danh hiệu QBV theo tôi là một sự ghi nhận cho các nỗ lực suốt một năm của các cầu thủ. Đấy chính là ý nghĩa to lớn nhất của cuộc bầu chọn.
+ Và cuối cùng, Tài Em sẽ nói điều gì với tất cả mọi người?
 – Trước hết, tôi xin cảm ơn Báo SGGP đã tổ chức cuộc bầu chọn quan trọng này. Kế đến là người đã tín nhiệm và bầu chọn cho các cầu thủ chúng tôi. Tôi xin cảm ơn các đồng đội, ông Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng, ông Calisto và cuối cùng là gia đình, bạn bè, người yêu đã theo dõi, động viên tôi để tôi có được vinh dự này. Sau lời cảm ơn, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong tương lai để không làm phụ lòng những người đã tin tưởng tôi.
Theo SGGP