Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm: Con gái đá bóng không hề khô cứng

Trở lại sân đấu sau ánh hào quang được vinh danh tại lễ trao giải “Quả bóng Vàng Việt Nam 2008”, Ngọc Châm “tả xung hữu đột” tại giải VĐQG 2009. Ngọc Châm đã kịp ghi bàn ở cả 2 trận đấu gần đây, giúp Hà Nội chắc chắn ngôi số 1 sau vòng 3 của giải VĐQG 2009. Khác xa những gì người ta vẫn mường tượng về các nữ cầu thủ, ở Ngọc Châm toát lên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính…

Trở lại sân đấu sau ánh hào quang được vinh danh tại lễ trao giải “Quả bóng Vàng Việt Nam 2008”, Ngọc Châm “tả xung hữu đột” tại giải VĐQG 2009. Ngọc Châm đã kịp ghi bàn ở cả 2 trận đấu gần đây, giúp Hà Nội chắc chắn ngôi số 1 sau vòng 3 của giải VĐQG 2009. Khác xa những gì người ta vẫn mường tượng về các nữ cầu thủ, ở Ngọc Châm toát lên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính…

Gọn gàng trong chiếc áo thun trắng, quần ngố màu vàng, Ngọc Châm nhí nhảnh trong một chiều nắng vàng tại xứ Chè. Cô gái tiền đạo của Hà Nội khoe rằng, cùng lúc được nhận cả giải “Quả bóng Vàng 2008” và Cúp dành cho danh hiệu “Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2008” (do độc giả báo Bóng đá bình chọn) là niềm vui không thể tả xiết.

Nếu tiếp xúc với Ngọc Châm thì mọi người sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi cho rằng con gái đá bóng thường rất thô ráp, đen đúa, xấu xí và thiếu mềm mại… Ngọc Châm sở hữu nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều và làn da mịn màng. Ngọc Châm nhăn mặt than rằng: “Châm đã từng rất ức khi nghe được nhiều người nói rằng, sao mấy đứa con gái đá bóng xấu thế, trông cứ như đàn ông. Tại họ chưa tiếp xúc trực tiếp với các cầu thủ nữ nên mới nghĩ như vậy. Cầu thủ nữ Việt Nam rất duyên dáng và nhiều người còn xinh đẹp nữa. Có thể mọi người thấy con gái đá bóng chạy nhảy mạnh mẽ nên nghĩ rằng, phải rất cứng rắn, thậm chí ngang tàng… nhưng Châm khẳng định rằng, các nữ cầu thủ cũng bình thường như những cô gái khác. Đằng sau vẻ thô cứng đó là những tâm hồn rất nhạy cảm của những cô gái…”

Image

Ngọc Châm nhí nhảnh, duyên dáng ngoài đời thường

Ngọc Châm say sưa nói: “Châm biết một số cầu thủ nữ rất khéo tay. Ngoài thời gian tập luyện, họ vẫn làm tốt “nữ công gia chánh” và chăm sóc con cái. Một số cầu thủ đã kết hôn rồi vẫn trở lại sân đấu. Thậm chí, không ai tin được rằng, có cầu thủ đã làm mẹ rồi mà vẫn thi đấu rất hiệu quả. Họ là những tấm gương sáng trong làng bóng đá nữ nước mình”. Khi được hỏi về hạnh phúc riêng, Châm bẽn lẽn nói: “Chuyện tình cảm, cho Châm giữ bí mật nhé!”. Hoa khôi Hà Nội chợt chùng xuống khi nói đến chủ đề này. Châm cho biết, con gái theo nghiệp quần đùi áo số rất thiệt thòi. Ngoài chuyện đãi ngộ kém hơn các đồng nghiệp nam thì còn có nhiều nỗi niềm đau đáu. Làm gì khi giải nghệ? Thời gian tàn phá nhan sắc khủng khiếp như thế này thì có lấy chồng được không?… “Quyết định theo nghiệp đá bóng của Châm đã không được gia đình ủng hộ. Nhưng Châm vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê trái bóng. Sự nghiệp đá bóng của Châm từng rơi vào ngõ cụt khi dính chấn thương khá nặng vài năm trước. Đã có lúc, tính đến chuyện giải nghệ nhưng rồi cái duyên với trái bóng lại vực Châm dậy. Và đến tận lúc này, Châm có thể khẳng định, mình không bao giờ phải hối tiếc về quyết định của mình” – Ngọc Châm tâm sự.

Khi được hỏi sẽ làm gì nếu chia tay sân cỏ, Ngọc Châm nói: “Hiện tại, Châm chỉ nghĩ đến chuyện thi đấu. Châm sẽ cố gắng cống hiến cho đội Hà Nội cũng như ĐTQG đến khi còn có thể. Có nhiều người bảo Châm sao không theo nghề khác, tội gì đá bóng cho khổ. Nhưng đã chót lỡ đam mê rồi thì không thể dứt ra được. Nếu có cơ hội thử sức ở những lịch vực khác thì Châm sẽ không bỏ qua. Còn hiện tại, Châm chỉ ưu tiên cho bóng đá”.

Đỗ Thị Ngọc Châm sinh ngày 23/9/1985. Cô gái cao 1m62, nặng 49kg này bén duyên với bóng đá khi tham gia đội bóng Hoa học trò cách đây 10 năm. Ngọc Châm bỏ lỡ cơ hội tham dự SEA Games 2003 (Việt Nam) và SEA Games 2005 (Philippines) vì dính chấn thương gối. Sự nghiệp bóng đá của Ngọc Châm tưởng chừng phải chấm dứt vì chấn thương nghiêm trọng này. Nhưng thật bất ngờ, Châm đã bình phục và lần đầu tiên đã góp tại đấu trường SEA Games 24 ở Thái Lan năm 2007.

Ngọc Châm giành HCB cùng ĐTQG tại SEA Games 24 và giải vô địch ĐNA 2008. Châm cùng đội Hà Nội 3 lần VĐQG và giành HCV giải Hà Tây mở rộng 2008. Gần đây nhất là “Quả bóng Vàng 2008” và danh hiệu “Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2008” do độc giả Bóng đá bình chọn…

Sở thích của cô cầu thủ tuổi Sửu này là nghe nhạc, thích các món ăn như bún chả, bún nem, bún ốc, đậu rán, canh chua… Ngọc Châm thần tượng cầu thủ David Beckham và CLB Manchester United (Anh). Còn nam cầu thủ trong nước, yêu thích nhất của Châm là cựu tuyển thủ Minh Hiếu.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá