GIẢI VÔ ĐỊCH U18/U19 ĐÔNG NAM Á

Phung phí cơ hội, U19 Việt Nam chia điểm đáng tiếc với Thái Lan

Thi đấu áp đảo và tạo ra vô số cơ hội trước khung thành U19 Thái Lan, nhưng sự phung phí của các chân sút đã khiến U19 Việt Nam bị chia điểm một cách rất đáng tiếc trong trận ra quân tại Giải U19 Đông Nam Á 2018, diễn ra chiều nay (1/7) trên SVĐ Joko Samudro (Indonesia).

U19 Việt Nam chiếm thế áp đảo trước Thái Lan cả về kiểm soát bóng lẫn số cơ hội tạo được.

Nhập cuộc với đội hình chiến thuật 4-2-3-1, U19 Việt Nam chủ động chơi thấp trong những phút đầu nhằm đảm bảo sự an toàn cũng như thăm dò thực lực của đối thủ. Điều này đã giúp U19 Thái Lan thi đấu lấn lướt và tạo nhiều áp lực đối với thủ thành Dương Tùng Lâm. Tuy nhiên, đó cũng là những gì mà đội bóng xứ chùa Vàng thể hiện được trong nửa đầu của hiệp 1, bởi trong thời gian còn lại của trận đấu, U19 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đội bạn. Ở phút 48, Bảo Toàn có cơ hội đối mặt nhưng lại dứt điểm đúng vị trí thủ môn U19 Thái Lan. Đến phút 53, đến lượt Mạnh Dũng đi bóng loại bỏ 2 hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm lại thiếu chính xác. Không lâu sau đó, một cầu thủ khác là Hữu Thắng vụng về trước khung thành dù nhận được đường chuyền rất thuận lợi từ đồng đội.

Nhưng sự kém duyên trong dứt điểm đã khiến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phải rời sân với 1 điểm đầy tiếc nuối.

Những phút cuối trận, ngay cả khi bóng tìm đến đúng mục tiêu Bảo Toàn tung ra cú cứa lòng hiểm hóc và Văn Tới có cú đánh đầu đầy bất ngờ nhưng bàn thắng vẫn không đến với U19 Việt Nam do thủ thành U19 Thái Lan đã cứu nguy xuất sắc.

Hòa 0-0 trong trận ra quân trước một đối thủ mạnh như Thái Lan có thể xem là kết quả chấp nhận được. Nhưng với những gì đã thể hiện trong khâu dứt điểm, rõ ràng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cần phải cố gắng rất nhiều để cải thiện điều này.

Đội hình ra sân của U19 Việt Nam:

Tùng Lâm (GK); Thiện Đức, Văn Tới, Việt Anh (C), Văn Nam; Văn Công (Tấn Hoài (87’), Văn Xuân, Hồng Sơn (Minh Bình 65’), Bảo Toàn, Hữu Thắng, Mạnh Dũng.