Pháp dễ dàng đánh bại Estonia với tỷ số đậm

06/06/2012 00:00:00

Trong loạt trận giao hữu cuối cùng của các đội tuyển quốc gia trước khi bước vào Euro 2012, Pháp đã dễ dàng đánh bại Estonia 4-0. Chiến thắng này giúp các cầu thủ “Gà trống Gaulois” có được tư tưởng thoải mái để hành quân tới Ukraine.

Cho dù Euro sẽ khởi tranh vào ngày kia, tức là cũng chỉ còn 2 ngày nữa tuy nhiên Pháp vẫn chưa bay sang Ukraine, nơi đội bóng này sẽ cùng với đội chủ nhà, Anh và Thụy Điển hợp thành bảng đấu cuối cùng của Euro 2012. Cũng bởi vì bảng đấu cuối cùng (bảng D) nên còn 5 ngày nữa Pháp mới thi đấu trận đầu tiên và điều đó lý giải tại sao đến thời điểm này Pháp vẫn có thể đá giao hữu, và chưa sang Ukraine.

Tuyển Pháp đang có được sự chuẩn bị khá tốt

Tuyển Pháp đang có được sự chuẩn bị khá tốt

Từ khi tập trung đội tuyển chuẩn bị cho Euro 2012, Pháp đã thi đấu 2 trận giao hữu, trận đầu họ khá chật vật (và cả may mắn nữa) khi lội ngược dòng thắng Iceland 3-2, trận thứ 2 các học trò của Blanc đã chơi tốt hơn và giành chiến thắng 2-0 trước Serbia. Đến trận đấu này, “Gà trống Gaulois” thực sự làm khán giả nhà yên tâm qua chiến thắng dễ dàng trước Estonia.

  

4 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Ribery và Menez, cùng một cú đúp của Benzema. Dẫu Estonia chỉ là một đội bóng tý hon, chưa phải đối thủ xứng tầm với Pháp, nhưng để giành được một chiến thắng đậm, cùng một lối chơi trên chân hoàn toàn như vậy cũng cho thấy Pháp đang có được đội hình tốt, cùng tư tưởng thoải mái. Đó mới là điều được các cổ động viên của đội bóng áo Lam trông chờ nhất lúc này.
 
Bước vào trận đấu với Estonia, dễ dàng nhận thấy Pháp đưa ra sân ngay từ đầu với đội hình khá mạnh, với gần như toàn bộ đội hình là các cầu thủ chính của đội bóng này. Trên hàng công, bộ ba Nasri, Ribery và Benzema. Ở phía ba cầu thủ này là Diaria – Cabaye – Malouda. Tuyến hậu vệ, Evra và Debuchy đã trở lại hai cánh sau khi không đá phút nào ở trận gặp Serbia.
Pháp áp đặt lối chơi hoàn toàn trong trận đấu giao hữu với Estonia

Pháp áp đặt lối chơi hoàn toàn trong trận đấu giao hữu với Estonia

 

Với một lối chơi hoàn toàn trên chân, các cầu thủ Pháp không khó khăn gì kiểm soát thế trận. Tuy nhiên cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về đội khách, phút thứ 7, Mexes để mất bóng trong một tình huống chuyền về đơn giản, một lỗi khá nặng của trung vệ đang khoác áo Milan. Cơ hội được trao cho cầu thủ Ojamaa của Estonia, nhưng anh lại dứt điểm không được chính xác.

 

Phút 16, pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Benzema và Ribery đã tạo cơ hội cho tiền đạo đang thi đấu cho Real, đáng tiếc pha kết thúc của tiền đạo này lại đi ra ngoài khung thành. Nhưng cũng chẳng phải đợi lâu, phút 24, các khán giả tại Le Man đã bật cả dậy để ăn mừng với bàn thắng mở tỷ số của Ribery.

 

Một pha phối hợp mẫu mực, Malouda đưa bóng từ trung lộ ra cánh cho Ribery, cầu thủ này đỡ ngực đưa bóng cho Benzema, tiếp tục là một pha chuyền xuống trung lộ của Benzema cho Ribery băng xuống. Cầu thủ của Bayern Munich lại dùng ngực để khống chế trái bóng và tung ra cú dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành đội khách, 1-0 cho tuyển Pháp.

Benzema chơi rất hay từ khi tuyển Pháp được tập trung để chuẩn bị cho Euro
Benzema chơi rất hay từ khi tuyển Pháp được tập trung để chuẩn bị cho Euro

 

 

Bàn thắng mở tỷ số giúp các cầu thủ Pháp có được tư tưởng thoải mái. Và liên tiếp sau đó đội bóng này có các cơ hội, nhưng Cabaye, Benzema hay Ribery đều không thể tận dụng, phải đến tận phút 38 tỷ số “mới được” nhân đôi cho đội chủ nhà. Benzema rất khôn ngoan khi đứng khá xa khu vực đông người để thoải mái nhận bóng từ quả phạt góc. Cú cứa lòng điệu nghệ đưa bóng đập cột dọc vào lưới của Benzema cho thấy sự chuẩn mực tuyệt đối của pha dứt điểm này.

Dẫn trước 2-0 sau hiệp 1, bước vào hiệp 2 Pháp cố gắng chơi nhẹ nhàng để tránh các chấn thương. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không thể ghi bàn. Phút 47 Ribery căng bóng ngang mặt khung thành, hậu vệ của đội khách đã cản phá hụt. Dù có phần hơi quá đà do lao vào khá nhanh, nhưng Benzema vẫn kịp chạm chân vào bóng để đưa bóng vào lưới. Một bàn thắng cho thấy sự tinh tế ở khả năng dứt điểm của Benzema.

 Hàng loạt các sự điều chỉnh đã được đưa ra, Blanc lần lượt rút ra hết cả 6 cầu thủ ở tuyến trên để thử nghiệm các vị trí. Các cầu thủ dự bị của tuyển Pháp trận này cũng kịp để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 ở phút bù giờ. Evra tạt bóng cắt mặt khung thành, Giroud giật gót đưa bóng lại phía sau cho Menez đệm bóng cận thành tung lưới Estonia để khép lại chiến thắng 4 “sao” cho chủ nhà.

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris, Debuchy, Evra, Rami, Mexes, Cabaye (Valbuena, 51’), Nasri (Ben Arfa, 73’), Malouda (Giroud, 73’), Diarra (Koscielny, 65’), Ribery (Martin, 65’), Benzema (Menez, 74’);

Estonia: Pareiko, Jaager, Rahn, Klavan, Teniste (Kruglov, 45’), Puri, Vassiljev, Dmitrijev, Kink (Purje, 68’), Ojamaa (Saag, 61’), Oper (Voskoboinikov, 67’);