Olympic Việt Nam dừng chân tại vòng loại thứ hai Thế vận hội London 2012

19h15 hôm nay (23/6), trên SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Olympic Việt Nam bước vào trận đấu gặp ĐT Olympic Ả-rập Xê-út trong khuôn khổ vòng loại thứ hai Thế vận hội London 2012.

19h15 hôm nay (23/6), trên SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Olympic Việt Nam bước vào trận đấu gặp ĐT Olympic Ả-rập Xê-út trong khuôn khổ vòng loại thứ hai Thế vận hội London 2012.

 

Sức nặng của trận thua 0-2 tại lượt đi và những điểm yếu về kinh nghiệm đã khiến Olympic Việt Nam chịu thua với tỷ số 1-4 trong lần tái đấu tại SVĐQG Mỹ Đình. Đây là một kết quả không bất ngờ, nhưng sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm và đặc biệt là khát vọng chiến thắng của các tuyển thủ Olympic Việt Nam vẫn xứng đáng được nhận những lời động viên và khen ngợi. Với họ, trận đấu này mới chỉ là một sự khởi đầu…

 

Đội hình thi đấu của ĐT Olympic Việt Nam:

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh

Hậu vệ: Âu Văn Hoàn, Phạm Văn Nam, Dương Thanh Hào, Phạm Văn Thuận

Tiền vệ: Trần Mạnh Dũng (Phạm Nguyên Sa 71′), Hoàng Văn Bình, Lê Văn Thắng, Nguyễn Văn Quân (Lê Hoàng Thiên 57′), Nguyễn Văn Quyết. 

Tiền đạo: Nguyễn Trọng Hoàng (C)


Olympic Saudi Arabia: Ibramhim, Abdullad, Bildhwan, Sultan, Ahmed, Ibramhim Sanshwa, Fahad, Salman, Nawaf, Saud.

Kết quả vòng loại thứ hai Olympic London 2012

Ngày

Giờ

Sân

Đội

 

Đội

Tỷ số

19/6/2011

(Lượt đi)

19h30

Prince Sultan

Bin Abdulaziz

Olympic Ả-rập Xê-út

Alfaraj (7) 43’

Văn Hậu (15) 90’+1OG

Olympic Việt Nam

2-0 

23/6/2011

(Lượt về)

19h15

SVĐ QG

Mỹ Đình

Olympic Việt Nam

Văn Thắng (9) 44’

Olympic Ả-rập Xê-út

Nawaf (10) 10’

Saud (11) 29′

Ibrahim (14) 56′

Jezawi (3) 84′

1-4

HIỆP 1 (từ 19h15):

 

– Trong thế buộc phải thắng với cách biệt 3 bàn và không đồng thời giữ sạch lưới nhà mới có giành quyền vào vòng sau, Olympic Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Sự cổ vũ nhiệt tình của khá đông khán giả nhà đã thực sự tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho các tuyển thủ trẻ.

Các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao – Ảnh: Quang Thắng

– Phút 10, ĐT Olympic Việt Nam gặp bất lợi lớn về tâm lý khi Nawaf Alabib (10) cầm bóng tự tin trước vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành thủ môn Tuấn Mạnh, đưa Ả-rập Xê-út vượt lên dẫn 1-0.


– Phút 12, Văn Quyết suýt lập công cho Olympic Việt Nam bằng pha dứt điểm táo bạo bên cánh trái. Rất tiếc bóng lại tìm đúng vị trí cột dọc.

 

– Phút 18, Olympic Việt Nam tổ chức phản công rất sắc bén, bóng đường chuyền dài lên tuyến trên cho Mạnh Dũng thoát xuống. Tiếc rằng Dũng đã không đủ tốc độ để thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đội bạn.


– Sau tình huống này, Olympic Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn hẳn, liên tiếp tổ chức tấn công gây sức ép bên phần sân đội bạn.


– Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, ĐT Olympic Việt Nam đã phải trả giá ở phút 29 khi Ahmed Walibi đi thoát xuống tốc độ bên cánh trái trước khi tạt bóng thuận lợi vào khu cấm địa cho Saud Hassan bật cao đánh đầu trong tư thế thoải mái, nâng tỷ số lên 2-0.


– Thua trận lượt đi 0-2, lại bị dẫn tiếp 0-2 tại trận lượt về, cánh cửa đi tiếp vào vòng sau đối với ĐT Olympic Việt Nam xem như đã khép lại. Tuy nhiên, điều đáng mừng là các tuyển thủ vẫn không hề suy sụp mà vẫn thi đấu với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ.

 

– Phút 34, đến lượt Trọng Hoàng được trao cơ hội trước vòng cấm. Nhưng cú dứt điểm rất căng sau đó của tiền vệ này lại đi chệch cột trong gang tấc.

Văn Thắng ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho ĐT Olympic Việt Nam – Ảnh: Quang Thắng

– Không phải chờ đợi lâu, sau những phút gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức rất tốt của đội bạn, Olympic Việt Nam cũng có bàn thắng giải tỏa bế tắc. Phút 44, Văn Thắng tự tin cầm bóng xâm nhập khu 16m50, làm động tác kỹ thuật loại hậu vệ đội bạn trước khi tung cú sút chéo góc, rút ngắn tỷ số trận lượt về xuống còn 1-2.


– Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Ả-rập Xê-út. Như vậy, tính đến thời điểm này tổng tỷ số của 2 lượt trận đang là 4-1. 

 

HIỆP 2:


– Trở lại sau giờ nghỉ, Olympic Việt Nam nhanh chóng khuấy động bầu không khí tại SVĐQG Mỹ Đình với cách nhập cuộc tự tin và rực lửa. Ngay ở phút 46, Văn Quyết đã khiến các hậu vệ to cao của Olympic Ả-rập Xê-út phải rất vất vả mới có thể ngăn cản được pha đi bóng kỹ thuật trước vạch 16m50.


– Phút 56, Olympic Ả-rập Xê-út được hưởng quả phạt 11m sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ Olympic Việt Nam. Đội trưởng Ibrahim Hassan bình tĩnh dứt điểm chiến thắng thủ thành Tuấn Mạnh, nâng tỷ số lên 3-1.


– Sau bàn thua, HLV Phan Thanh Hùng quyết định sự thay đổi nhân sự đầu tiên. Văn Quân ra sân và Hoàng Thiên được tung vào thử sức.


– Sau bàn thua, HLV Phan Thanh Hùng quyết định sự thay đổi nhân sự đầu tiên. Văn Quân ra sân và Hoàng Thiên được tung vào thử sức. Tiếp đó, đến phút 71’, Nguyên Sa cũng được trao cơ hội khi vào thay thế Mạnh Dũng.


– Chỉ ít phút sau khi được vào sân, Nguyên Sa đã có cơ hội rất tốt để lập công cho đội nhà. Nhận đường chuyền rất thông minh từ Trọng Hoàng, Nguyên Sa băng xuống tốc độ đối diện với thủ thành Ả-rập Xê-út. Tiếc rằng do nóng vội nên Nguyên Sa đã đẩy bóng hơi dài, bỏ lỡ một tình huống thuận lợi có thể ghi bàn.

Đội trưởng Trọng Hoàng trong một nỗ lực dứt điểm trước sự truy cản của hậu vệ đội bạn – Ảnh: Quang Thắng

– Khi trận đấu đi về những phút cuối trận, Olympic Việt Nam một phần do tâm lý thi đấu còn chưa vững vàng, một phần do thể lực sút giảm đã tỏ ra mất tập trung trong một số tình huống. Đến phút 84, Jezawi băng xuống rất nhanh đón đường căng ngang bên cánh trái,  ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1.


– Trận đấu chỉ còn 3 phút bù giờ. Dưới sân các tuyển thủ Olympic Việt Nam vẫn nỗ lực thi đấu tới cùng. Trong khi đó, trên khán đài khán giả hâm mộ vẫn dành sự cổ vũ nhiệt tình như để thưởng cho những cố gắng tột bậc của các cầu thủ trẻ.


– Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Olympic Ả-rập Xê-út đã giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 6-1 sau 2 lượt trận và đoạt vé đi tiếp vào vòng đấu loại thứ ba của Olympic London 2012.

 

Về phía ĐT Olympic Việt Nam, mặc dù không hiện thực hóa được tham vọng lội ngược dòng, nhưng tinh thần thi đấu và những khát khao mà các cầu thủ trẻ đã thể hiện trong cuộc đấu không cân sức này rất đáng được khen ngợi.

 

Với sự trẻ trung và khát vọng cống hiến trong màu áo đội tuyển, hy vọng các tuyển thủ sẽ ngày càng trưởng thành và vững vàng trong bước đường sắp tới, trước mắt là SEA Games 26 tổ chức tại Indonesia vào tháng 11 năm nay.

* Sau khi kết thúc trận đấu, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam và HLV trưởng Falko Götzđã xuống sân động viên các tuyển thủ. HLV Falko Götz nhấn mạnh: “Đừng buồn bởi tỷ số bởi hôm nay các bạn đã thi đấu cống hiến với hết khả năng của mình. Tôi tin rằng, nếu các bạn tiếp tục giữ vững tinh thần và khát vọng như trận đấu ngày hôm nay, thành công sẽ đến với tất cả chúng ta”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM