Những chàng trai chiến thắng trở về!

Gương mặt rạng ngời khi xuất hiện ở cửa sân bay, “sóc nhỏ” Đức Thiện rộn ràng chia sẻ những cảm xúc lần đầu khoác áo đội tuyển – tại Merdeka Cup 2008 sau màn trình diễn ấn tượng ở giải U-21…

Đội tuyển U22 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh Bá Châu

Vào lúc 15h45 chiều nay (26/10), thầy trò ông Mai Đức Chung đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất sau hành trình Kuala Lumpur – TP.HCM. Không ồn ào náo nhiệt, BHL gồm HLV Mai Đức Chung, Lê Thuỵ Hải,… cùng các học trò  như Thanh Bình, Long Giang, Mai Xuân Hợp, Tấn Trường, Minh Đức, Danh Ngọc,… chờ lấy hành lý rồi lần lượt xuất hiện ở cửa lối ra.

Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm chia vui với Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái. Ảnh Bá Châu

Các thành viên U-22 VN nán lại ít phút để chia sẻ cảm xúc cùng báo giới trước khi lên chiếc xe của trung tâm Thành Long chờ sẵn bên ngoài.


Tất cả giữ một thái độ chừng mực, dù gương mặt ai nấy đều tươi cười, thoải mái. Các tuyển thủ trẻ tỏ ra rất chững chạc, như thể thành quả tối 25/10 là một điều “bình thường thôi” ở một chuyến đi “học mà chơi, chơi mà học”.

Nụ cười rạng rỡ của HLV trưởng Mai Đức Chung. Ảnh Bá Châu

Một điều đáng chú ý, ngoài đại diện VFF (ông Chủ tịch Dương Vũ Lâm, ông Nguyễn Hữu Bàng) ra đón đoàn, còn có 2 bậc tiền bối, những người 42 năm trước đã cùng miền Nam Việt Nam giành chức vô địch Merdeka Cup. Đó là cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang và Nguyễn Văn Mộng.

Hai cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang (trái) và Nguyễn Văn Mộng chia vui cùng thành quả với U-22 VN. Ảnh: Quang Liêm


Những cái bắt tay, những lời chúc mừng chia vui của 2 thế hệ, 2 cột mốc đó thật sự ấm áp và cảm động. Nhìn nhận về thành quả của lớp cầu thủ trẻ hôm nay, danh thủ Tam Lang đánh giá cao tinh thần thi đấu của họ.


Ông nói: “Hôm qua các em chơi như vậy là rất tốt, tôi rất vui vì những gì các em giành được. Các em đã cho thấy một tinh thần thi đấu đáng khen ngợi dù bị ép sân liên tục nhưng vẫn vững vàng. Đáng kể nhất là ở loạt sút luân lưu, các em đã chứng tỏ sự tự tin của mình.


Trong tình cảnh bóng đá VN đang có những khó khăn, thành công của U-22 VN tại Merdeka Cup sẽ là một liều động viên tinh thần đáng kể cho chúng ta. Mong rằng, đội tuyển này sẽ mạnh lên theo thời gian để tại SEA Games tới đây, chúng ta chứng tỏ được phong độ tốt nhất, tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc”
.

Thủ môn Tấn Trường, người đã cản phá được 3 quả phạt đền ở bán kết & chung kết thật thà thổ lộ: “Em cũng không nghĩ ở giải này mình chơi được như vậy, vì nghĩ mình cũng không được đào tạo bài bản, còn phải học hỏi và phấn đấu nhiều…”.


Khi được hỏi tâm trạng lúc bước vào các loạt sút luân lưu, Trường tỉnh queo: “Một cảm giác hoàn toàn tự tin, chẳng có gì phải lo lắng cả. Chúng em xác định đây như một cuộc chơi để học hỏi và cọ xát. Không bị sức ép gì nên chơi bóng thoải mái lắm…”.

Còn “sóc nhỏ” Đức Thiện, tác giả bàn quân bình đáng giá 2-2 cho U-22 VN trong trận bán kết với Sierra Leone, và cả 2 lần lãnh nhiệm vụ sút penalty đều thực hiện thành công, bày tỏ cảm xúc: “Ngay lần đầu tiên khoác áo đội tuyển mà được chơi thoải mái thế này, em vui lắm. Thực sự là những ngày đội tập luyện cùng nhau cũng như thời gian dự giải Merdeka Cup, tình cảm giữa các thành viên trong đội thân thiết, dễ chịu.


Chúng em như anh em trong nhà, vui đùa thoải mái, ra sân cũng trong tâm trạng rất thoải mái vì không phải lo lắng hay chịu sức ép nào cả. Em nghĩ, chính yếu tố tinh thần đã giúp toàn đội chơi hưng phấn và chiến đấu đến cùng”.


Rồi Thiện kể: “Khán giả Malaysia cuồng nhiệt lắm, và cũng phấn khích nữa. Khi mình ghi bàn, họ ném chai lọ xuống tùm lum về phía mình, rồi la hét nữa, nhất là lúc mình chính thức giành thắng lợi rồi…”.


Sau Merdeka Cup, U-22 VN tập trung tại Thành Long, chuẩn bị cho trận giao hữu với ISC Brazil vào ngày 31/10 tại sân Thống Nhất (Tp.HCM).

Nguồn: Theo Vietnam Net

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM