Những cầu thủ tuổi Rắn của đội tuyển Việt Nam trong năm 2013

Trung vệ Gia Từ: Mùa xuân bên cửa sổ


Từ một cái tên còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhưng năm 2012 đánh dấu bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của trung vệ người Hà Tĩnh này. Chỉ sau một mùa ra mắt V-League trong màu áo V.Ninh Bình, Gia Từ đã được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2012.


Đó có thể xem là “giấc mơ có thật” của trung vệ này, nhưng để có được thành công như hôm nay còn ghi nhận sự nỗ lực và ý chí vươn lên của Gia Từ. Không có xuất phát điểm tốt như những cầu thủ khác bởi phong trào bóng đá trẻ ở quê hương Hà Tĩnh không thật sự phát triển, bên cạnh đó, những gánh nặng cơm áo, gạo tiền vì gia đình khó khăn cũng không cho phép anh toàn tâm tập trung vào bóng đá. Nhưng niềm đam mê với trái bóng tròn đã giúp anh vượt qua tất cả để có được như ngày hôm nay. Đó là một năm đáng nhớ của Gia Từ.

Tuyển thủ Gia Từ (26).

Tạm biệt năm 2012 với những buồn vui lẫn lộn những ngày đông giá rét này, Gia Từ vẫn hăng say tập luyện cùng V.Ninh Bình để hướng tới năm 2013 thành công hơn. Điềm tĩnh trong tranh chấp, tỉnh táo trong những pha cản phá, một tương lai rộng mở đang chờ đón Gia Từ ở phía trước. Một ngôi nhà nhỏ khang trang cùng người mẹ hiền yêu dấu, với trung vệ có “khuôn mặt biết cười” này, mùa xuân đã về bên cửa sổ.


Hậu vệ Âu Văn Hoàn: “Dù bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn”

Cái tên Âu Văn Hoàn chỉ thực sự được người hâm mộ biết đến nhiều khi anh có một SEA Games 26 bùng nổ trên đất nước vạn đảo năm 2011. Đó là những tiền đề để Âu Văn Hoàn được gọi vào đội tuyển quốc gia góp mặt ở AFF Cup vừa qua. Không có sự bỡ ngỡ của một tân binh lần đầu lên tuyển, Văn Hoàn vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình. Miệt mài lên công về thủ, thể lực sung mãn cùng với những cú sút xa trái phá, Văn Hoàn vẫn biết cách lưu dấu ấn của mình trong trái tim người hâm mộ.

Hậu vệ Âu Văn Hoàn.


Tương lai phía trước vẫn còn rất dài với Hoàn “cụt”, tiến chậm nhưng mà chắc, chàng trai sinh trưởng bên bờ sông Lam hiền hòa hứa hẹn bùng nổ hơn nữa trong năm 2013.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng: Cháy mãi những khát khao…

Là cái tên quen thuộc “ăn cơm tuyển” trong nhiều năm qua, nhưng mỗi lần khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, Hoàng “bò” vẫn chưa bao giờ phát huy hết điểm mạnh của mạnh của mình. Đó là điều trái ngược hoàn toàn với những gì anh thể hiện trong màu áo đội bóng quê hương, người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi “biểu tượng mới” của bóng đá xứ Nghệ thoát xác hoàn toàn mỗi khi lên tuyển.

Luôn bước ra sân với tinh thần không còn gì để mất, nhưng có cảm tưởng Trọng Hoàng vẫn chưa thể hiện tốt nhất những gì mình có. Không thành công trong năm 2012, nhưng Trọng Hoàng vẫn là cánh chim đầu đàn của đội tuyển trong lúc “giao thời” và hy vọng năm 2013, tiền vệ của đội bóng xứ Nghệ sẽ cháy hết những khát khao.

Tiền vệ Trọng Hoàng (11).

Tiền vệ Phạm Thành Lương: “Cánh chim không mỏi”

Năm 2012 có thể là kỷ niệm buồn với “sóc nhỏ” Thành Lương khi đội CLB Hà Nội bị giải thể. Nhưng rất may, anh đã kịp thời cập bến Hà Nội T&T trong ngày cuối năm để bắt đầu một hành trình mới.

Ở tuổi 24, nhưng Thành Lương đã trở thành trụ cột của đội tuyển trong nhiều năm qua. Từ chiếc khăn trắng thấm máu quấn trên đầu ở đất nước vạn đảo đến những bước chân không mỏi trên đất Thái vừa qua, người hâm mộ càng thêm khâm phục nghị lực và ý chí của cầu thủ gốc Hà Tây này. Khép lại một năm đầy biến cố để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, người hâm mộ bóng đá nước nhà hy vọng Thành Lương sẽ tiếp tục chơi bóng với khát khao mãnh liệt nhất để “chấn hưng” đội tuyển quốc gia.